Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 10/12/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 276: Làm sao sanh khởi được tâm cung kính, tâm cảm ơn?
Để sanh khởi được tâm cung kính, tâm cảm ân, chúng ta phải có sự cảm thụ rất sâu sắc. Nêu chỉ tiếp xúc cảm nhận ngoài da thì không thể khởi được tâm này. Chư Bồ Tát sanh khởi tâm cảm ân với Phật đến tột cùng nên các Ngài luôn luôn tinh tấn để thẳng tiến đến đạo quả Bồ Đề. Chúng ta có tâm cung kính và cảm ân với Cha Mẹ là do Cha Mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng ta khôn lớn. Chúng ta sanh tâm cung kính và cảm ơn với Thầy Cô vì Thầy Cô cả cuộc đời đã tận tâm tận lực muốn cho học trò của mình trở thành người hữu ích cho xã hội.
Cho nên, muốn sanh khởi tâm cung kinh, cảm ân với ai đó, chúng ta phải có thể thâm nhập được vào những điều tinh túy nhất trong giáo học mà vị đó dành cho chúng ta. Muốn vậy phải có một thời gian dài. Chúng ta đã có thời gian hơn 20 năm nghe lời làm theo Hòa Thượng Tịnh Không nên mới khởi được tâm biết ơn Ngài. Người mới nghe được vài đĩa, phiên dịch được vài chục đĩa giảng của Ngài và có vài bức ảnh chụp bên cạnh Ngài rồi khoe khoang thì chưa thâm nhập được chút nào, không thể sanh khởi tâm cảm ân, cung kính.
Tôi từng khẳng định rằng cả đời này của tôi, tôi chỉ học pháp với Hòa Thượng Tịnh Không. Đến nay đã hơn 20 năm rồi, tôi chẳng xem qua, ngó thử những bộ sách như Đại Tạng Kinh, bộ Đại Bát Nhã, bộ Kinh Nikaya v..v..Toàn bộ sách trong tủ của tôi đều là sách về Tịnh Độ. Mọi chú giải nếu có đều là của Hòa Thượng Tịnh Không, hoặc là của Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam, hoặc là của Tổ Tịnh Độ Ấn Quang Đại Sư. Cho nên muốn sanh khởi tâm cung kính, tâm cảm ơn thì chúng ta phải có thời gian dài thâm nhập giáo huấn, có độ sâu độ dày nhất định.
Hòa Thượng nói: “Tổ tiên của chúng ta xem trọng giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả, đây là cắm gốc nền tảng. Từ 5000 năm nay, từ Nghiêu Thuấn Vũ Thang đến cuối đời nhà Thanh, trẻ nhỏ khi sinh ra được cha mẹ dạy cách làm thế nào để làm người. Cha Mẹ ngày xưa chú trọng giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả nhưng ngược lại, chúng ta thấy cha mẹ thời hiện đại lại xem thường giáo dục gia giáo này. Từ nhỏ, không có người dạy nhưng trẻ nhỏ vẫn đang học.Không có người dạy cho trẻ về chuẩn mực, luân lý, đạo đức và nhân quả thì chúng vẫn đang học. Trẻ học từ đâu vậy? Chúng sẽ học từ điện thoại, truyền hình và phim ảnh.”
Người học Phật nếu không cắm gốc từ ba loại giáo dục này thì cũng rất khó thành tựu. Người có cắm gốc này thì sẽ không dám làm càn làm quấy, không dám phát ngôn bừa bãi. Người xưa luôn chú trọng cách làm thế nào để làm người. Ngày nay, cũng có cách làm để làm người, nhưng là người không có trách nhiệm, không có nhân nghĩa, không có đạo đức.
Tôi đã nhiều lần được nghe câu nói của Hòa Thượng rằng “Phải chú trọng đến giáo dục làm thế nào để làm người” và có một cảm khái sâu sắc. Con người nếu không được giáo dục sẽ trở thành người như thế nào? Sẽ là kẻ lừa thầy, phản bạn. Đã từng có kẻ chụp hình với thầy của mình rồi tán thán đây là việc phước báu, thế nhưng, một thời gian sau, lại báng bổ thầy. Đó chính là lừa thầy! Những kẻ này sẽ không phải là bạn tốt, khi làm thầy sẽ không phải là thầy tốt, học trò của họ cũng sẽ là kẻ lừa thầy phản bạn. Người xưa chỉ dạy: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” - Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Hướng đến thầy, chúng ta phải luôn khởi được tâm cung kính, tâm cảm ân. Trên logo của Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức, có câu khẩu hiệu là: “Tự tin, Tình yêu, Trách nhiệm” - Đó chính là “Tận Trách Nhiệm, Sống Chân Thành, Tâm Thanh Tịnh”.
Gần đây, tôi được báo cáo rằng mọi người đang nỗ lực làm chủ công nghệ để thời gian tới sẽ dựng những câu chuyện về tấm gương đức hạnh Việt Nam làm thành phim 3D sống động bằng công nghệ AI. Việc này chúng ta phải gấp rút làm để chuyển thể cho nhanh và đưa lên trang mạng xã hội. Đây là việc cần thiết! Chúng ta đừng ngồi đó mà nghĩ rằng người ta không bằng mình hoặc mình không bằng người ta. Hai tư duy như thế đều sai lầm! Chỉ cần chúng ta thành tâm mở rộng tâm lượng, luôn vì người mà lo nghĩ thì trí tuệ không cần thầy sẽ khai mở. Tôi được biết có một bạn trẻ giỏi về AI, chuyên làm những phim chuyện cổ tích cho trẻ nhỏ. Khi trao đổi với bạn trẻ này về công việc của chúng ta, bạn trẻ này rất thích và đã hướng dẫn anh em làm phim. Đúng là trong xã hội này, những con người đó chính là Bồ Tát.