6

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 15/11/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 253

KHÉO PHỤNG SỰ CHA MẸ CHÍNH LÀ CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT

Khéo phụng sự Cha Mẹ chính là làm Phật sự. “Phật sự” là việc làm của Phật. Hòa Thượng nói: “Trong “Kinh Đại Tập” Phật nói, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12000 năm, sau 12000 năm sẽ không còn Phật pháp, rất lâu sau mới có một vị Phật ở hiền kiếp thứ năm là Bồ Tát Di Lặc thị hiện thành Phật. Trên Kinh “Di Lặc Hạ Sanh” nói sau 56 ức năm, rất lâu sau Phật Di Lặc mới đến thế gian này giảng Kinh, nói pháp. Do vậy ở trên Kinh Phật thường nói: “Thân người khó được Phật pháp khó nghe”. Chúng ta may mắn vẫn ở trong thời kỳ mà Pháp vận của Phật vẫn còn nên chúng ta được gặp Phật pháp, đây là một hạnh ngộ vô cùng khó được”. Pháp vận của Phật Thích Ca chỉ 12000 năm, sau thời này thì thế gian sẽ không có Phật pháp, sau đó 56 ức năm thì Phật Di Lặc mới hạ sanh.

Chúng ta may mắn sống trong một quốc gia hoà bình, an vui, thịnh vượng không phải trải qua chiến tranh như thời kỳ Cha Ông. Khi đất nước chúng ta mới giành được độc lập quốc khố của quốc gia gần như trống rỗng, sau 80 năm, nước ta đã có thể tặng mỗi người dân 100.000vnđ. Gần đây, chúng ta đã được xem buổi lễ long trọng kỷ niệm 80 năm giành độc lập dân tộc, hiện tại, các quốc gia đều kính trọng, có thiện cảm với nước ta.

Ngày nay, chúng ta may mắn được gặp Phật pháp và Hòa Thượng đã làm ra biểu pháp viên mãn cho chúng ta. Trong thời đại mọi người đều coi trọng vật chất, từ năm 36 tuổi, Hòa Thượng đã không quản tiền, không quản việc, không quản người. Những việc làm của Ngài giống như việc làm của một vị Bồ Tát, một vị Phật. Cho dù Hòa Thượng không bộc lộ thân phận nhưng Ngài có thể là một vị Phật Bồ Tát thị hiện đến hoặc ngay trong đời này Ngài đã đạt đến quả vị Phật Bồ Tát. Chúng ta may mắn gặp được chuẩn mực Thánh Hiền, gặp được các vị Thầy như Thầy Chung Mao Sâm, Thầy Thái Lễ Húc, Thầy Trần, Thầy Hồ Tiểu Lâm, cô Lưu Tú Vân, cô Dương Thục Phương…họ đều là những học trò xuất sắc, nghe lời làm theo giáo huấn của Hòa Thượng một cách triệt để. Trong những học trò của Hòa Thượng, nhiều người khi còn là cư sĩ đã xuất sắc, đăng đàn giảng Phật pháp, chuẩn mực Thánh Hiền cho nhiều người nghe như Thầy Chung Mao Sâm, Thầy Thái Lễ Húc.

Hòa thượng từng nói Ngài đã nghe bộ đĩa “Con đường đạt đến nhân sanh hạnh phúc” 40 lần, bộ sách do học trò của Hòa Thượng là Thầy Thái Lễ Húc giảng mà Ngài đã nghe nhiều như vậy! Sau một thời gian giảng Phật pháp, chuẩn mực Thánh Hiền, Thầy Chung Mao Sâm và Thầy Thái Lễ Húc đã dần gánh vác sứ mạng của Hòa Thượng và đều đã xuất gia. Sau khi Thầy Chung Mao Sâm ở bên cạnh Hòa Thượng khoảng một năm thì Thầy đã phát nguyện nhập thất 10 năm, khi Hòa Thượng vãng sanh thì Thầy vẫn ở trong thất miên mật tu hành.

Hôm trước, khi chúng ta học “Thập Thiện Nghiệp Đạo”, Hòa Thượng kể, vào ngày giỗ của bà Hàn Quán Trưởng, có một số Thầy đang tu hành ở trên núi đã xuống dự buổi tam thời, hệ niệm. Hòa Thượng nói: “Ở dưới này có thiếu người hay không? Nếu đủ người thì mọi người hãy về núi lo việc tu học của mình!”. Trong những người học trò của Hòa Thượng, có người đã từng làm chủ doanh nghiệp, phóng viên, nhà báo... Thí dụ như Thầy Trần từng là Biên tập viên rất nổi tiếng của một đài truyền hình.

Chúng ta sống cách xa thời kỳ của Thích Ca Mâu Ni Phật nhưng chúng ta vẫn gặp được Phật pháp, vẫn gặp được chuẩn mực Thánh Hiền đây là một đại hạnh. Khi Thầy Thái giảng, Thầy luôn nhắc đến người Thầy trực tiếp dạy mình là cô Dương Thục Phương. Hiện tại, chúng ta may mắn có được thân người tròn đầy, được tiếp nhận Phật pháp chánh mạch. Trên Kinh đã nói đây là cơ hội: “Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ”. Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Ngày trước, Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam tiếp nhận Phật pháp từ Tổ sư Ấn Quang, vị Tổ thứ 13 của Tịnh Độ. Hòa Thượng tiếp nhận Phật pháp từ Lão cư sỹ Lý Bỉnh Nam, Ngài đã bôn ba suốt 70 năm, mang Phật pháp thuần chánh đến khắp nơi trên thế giới. Hòa Thượng Hải Hiền đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có thể tu hành, niệm Phật nhưng Ngài vẫn có thể có thành tựu. Hòa Thượng nói: “Chúng ta may mắn sinh ra trong thời pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn ở thế gian”.