Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 14/11/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 252
BỐN GIỚI ĐIỀU NÀY CHÍNH LÀ TIÊU CHUẨN CỦA TÀ CHÁNH
Bốn giới điều này nằm trong bộ “Kinh Phạm Võng” dành cho người xuất gia và “Kinh Anh Lạc” dành cho người tại gia. Phật nhắc hai điều trong “Kinh Phạm Võng” là không làm giặc quốc gia, không nói xấu lãnh đạo đất nước. Trong “Kinh Anh Lạc” dành cho người tại gia Phật dạy không được vi phạm pháp luật, không được trốn thuế. Hòa Thượng nói, bốn giới điều này là tiêu chuẩn của tà chánh, nếu làm đúng bốn giới điều thì là chánh, làm ngược lại với những giới điều này thì là tà. Chúng ta là phàm phu, tập khí phiền não rất nặng nên rất dễ phạm phải những giới điều này. Những người có tâm bất chính, tâm tư lợi thì cho dù họ đã học Phật nhiều năm nhưng họ cũng không nhắc đến bốn giới điều quan trọng này.
Hòa Thượng nói: “Nộp thuế là nghĩa vụ của mỗi người dân, nếu quốc khố trống rỗng thì quốc gia có được an toàn hay không? Nếu quốc khố đầy thì quốc gia được thịnh vượng, hùng cường”. Hôm trước, con rể tôi nói, khi đất nước chúng ta mới giành được độc lập, quốc khố của nước ta gần như trống rỗng vậy mà sau 80 năm mỗi người dân đã có thể được nhà nước tặng 100.000vnđ. Ân đức của quốc gia đối với chúng ta vô cùng to lớn!
Hòa Thượng nói: “Nộp thuế là nghĩa vụ của người học Phật, đây cũng là một sự nghiệp từ thiện quan trọng nhất”. Chúng ta làm rất nhiều việc từ thiện có thể giúp những người khó khăn nhưng việc đóng góp để quốc gia có thể phát triển cũng là việc vô cùng quan trọng. Chúng ta vừa tổ chức buổi lễ để tri ân nghề nhà giáo, đây là chúng ta chân thật làm những việc lợi ích cho nhiều người. Chúng ta nên dùng số tiền mà mình có được để làm những việc thật sự mang lại lợi ích cho nhiều người. Thí dụ, chúng ta có một người con, thay vì để người con này tiêu xài hoang phí thì chúng ta chỉ cung cấp cho nó vừa đủ để không bị đói khổ, số tiền còn lại chúng ta dùng cứu giúp xã hội hay như Hòa Thượng dạy là nên dùng tiền làm giáo dục. Hòa Thượng thường nói: “Kiến thiết quân dân, giáo học vi tiên”. Muốn xây dựng quốc gia thì giáo dục là việc cần ưu tiên hàng đầu.
Khi con tôi còn bé, tôi chưa biết về giáo dục Thánh Hiền nên tôi bỏ qua giai đoạn giáo dục quan trọng, hiện tại, tôi đã áp dụng giáo dục của người xưa để dạy cháu ngoại. Cháu tôi đang tập đi, khi bước vào căn phòng này, vì đã được tôi nhắc nhở nên cháu tôi không bao giờ dám chạm vào Thánh tượng, kệ sách, đồ thờ cúng…Nếu chúng ta không dạy trẻ từ nhỏ thì lớn lên chúng sẽ làm càn, làm quấy.
Hòa Thượng nói: “Phật pháp giáo dục chúng ta những việc nhỏ nhất trong cuộc sống thường ngày. Phật pháp giáo dục chúng ta đến khi chúng ta triệt để thấu hiểu vũ trụ nhân sanh, cho nên giáo học của Phật Đà là giáo học viên mãn. Đời này chúng ta được gặp Phật pháp thì đây là đại hạnh”. Phật giáo dục chúng ta cho đến khi chúng ta thành Phật, hàng đẳng giác Bồ Tát vẫn phải tiếp nhận giáo dục chỉ có Phật là bậc giác ngộ viên mãn. Các Ngài đã thành Phật rồi nhưng vẫn tiếp tục tiếp nhận giáo dục. Hòa Thượng thường nói: “Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn”. Phật Bồ Tát vẫn làm ra những biểu pháp cần cù, siêng năng, tinh tấn cho chúng sanh chúng ta. Nếu chúng ta gặp được Phật pháp mà không nỗ lực học tập thì đây là đại bất hạnh.
Hòa Thượng nói: “Có rất nhiều người có danh tiếng trên thế giới hoài nghi đối với Phật pháp, đây là vì họ nhận biết chưa đủ. Ngày trước, triều đại nào mà Phật pháp hưng thịnh thì triều đại đó giàu mạnh, hùng cường. Các vị quốc vương ngày trước đều tôn kính, đề xướng Phật giáo vì họ nhận biết rõ Phật pháp chân thật lợi ích cho quốc gia, dân tộc”. Nếu một người nhận biết đầy đủ về giáo học của Phật đà thì họ sẽ hết sức ủng hộ Phật pháp vì Phật pháp chân thật lợi ích đối với cộng đồng, với quốc gia, dân tộc. Nếu chúng ta tuân thủ bốn điều dạy trên “Kinh Phạm Võng” và “Kinh Anh Lạc” thì chúng ta là một công dân tốt, các quốc gia đều hoan nghênh chúng ta.
Hòa Thượng nói: “Giáo huấn của Phật dạy chúng ta những điều cơ bản nhất chính là đoạn ác tu thiện, thay đổi tâm hạnh, hiếu dưỡng đối với Cha Mẹ, tôn trọng đối với sư trưởng, giáo hóa người dân quốc gia biết được nhân quả báo ứng, an phận giữ mình. Trong “Phạm Võng Giới Kinh” điều thứ nhất là không được làm tổn hại lợi ích quốc gia, chia rẽ cảm tình của dân tộc, Phật pháp nhất định không cho phép việc này! Nếu chúng ta tuân thủ điều giới không làm giặc quốc gia thì lãnh đạo của quốc gia sẽ hoan nghênh chúng ta. Chúng ta tuân thủ điều giới này thì quốc gia sẽ có được lợi ích rất lớn”. Nếu chúng ta biết nhân quả thì chúng ta sẽ không dám làm những việc bất thiện vì nếu chúng ta làm thì nhất định phải trả, chúng ta không trả thì đời con cháu phải trả. Chúng ta thiếu nợ người khác tiền thì phải trả bằng tiền, thiếu nợ mạng thì phải trả bằng mạng.