5

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 10/11/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 249: Học đạo Thánh Hiền nhất định an vui

Đạo là sự chuẩn mực, là nguyên tắc, phép tắc của vũ trụ nhân sanh nên nếu chúng ta học và làm theo sự chuẩn mực đó của Thánh Hiền thì làm sao mà không an vui! Người mải đi tìm sự an vui mà không chịu tuân theo những chuẩn mực Thánh Hiền thì càng tìm lại càng xa với an vui mà họ mong muốn. Tiền tài, danh vọng địa vị, họ đều có đủ thế nhưng họ không có an vui tự tại.

Một người giàu nhất cũng có lúc phải rời xa nơi họ đang ở, phần nào cho thấy, thế gian này là một sự xót xa. Họ có tiền tài, danh vọng nhưng lại thiếu đi sự an ổn tâm hồn. Nguyên nhân vì họ không học đạo Thánh Hiền, không biết đến đạo Thánh Hiền. Mấy ngày nay, Hệ thống chúng ta tổ chức nhiều sự kiện, chúng ta đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao chúng ta có thể tổ chức thành công và đong đầy cảm xúc? Câu trả lời là các chương trình đều có giá trị cốt lõi bên trong, đó là có đạo Thánh Hiền, có chuẩn tắc của Thánh Hiền. Vậy thì, mọi nơi mọi chỗ, trong mọi tình huống, nếu có đạo Thánh Hiền thì sẽ tốt đẹp.

Hòa Thượng khẳng định rằng nếu chúng ta muốn an vui thì phải lấy chuẩn tắc của Thánh Hiền để chỉ đạo đời sống, khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật của mình. Nếu không có chuẩn tắc của Thánh Hiền thì chúng ta vẫn thành công, vẫn có tiền tài danh vọng địa vị không ai bằng nhưng chúng ta vẫn không tránh được sự khổ đau và sự bất an. Để rồi sau cùng, muốn vứt bỏ đi địa vị, tiền tài, danh vọng thì sự phiền hà, khổ đau vẫn còn lây dây.

Hòa Thượng nói: “Người xưa coi học tập là một niềm vui còn người ngày nay coi việc học tập là một nỗi khổ. Vì sao vậy? Vì người xưa học tập lập chí ở cầu đạo, cầu học được chuẩn tắc của Phật Bồ Tát Thánh Hiền, còn chí cầu học ngày nay là danh vọng lợi dưỡng. Tổng nguyên tắc của vũ trụ nhân sanh, chúng ta gọi là đạo. Trong Phật pháp Đại thừa, hằng thuận với tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh của pháp tánh chính là đạo. Ngươi hiện tại đi học không cầu đạo, đi học bây giờ là tranh giành điểm số, tranh giành vinh hoa hoặc là làm nở mày nở mặt cho cha mẹ để tương lai ở xã hội kiếm được nhiều tiền. Họ tự đem áp lực đè nặng trên tâm khảm của họ. Người trước tiếp nhận giáo dục không phải như vậy, tuyệt đối không phải để thăng quan phát tài, tuyệt đối không phải tương lai ở xã hội có địa vị tốt để kiếm tiền mà mục đích của họ là Chí Tại Thánh Hiền – làm Thánh, làm Hiền.

Chúng ta làm tốt vai trò bổn phận của mình trong mối quan hệ ngũ luân gồm quan hệ Vợ Chồng, Cha Con, Anh Em, Thầy Trò, Bạn bè, vai nào thì ra vai đó. Bạn bè phải nói đến đạo nghĩa, ân nghĩa, tình nghĩa thì đó đều là đạo. Có những thanh niên nam nữ thì không đỗ Đại học thì liền đi tự tử đây là họ đã tự mình tạo áp lực cho bản thân. Những người có danh vọng địa vị tiền tài đã truy cầu danh vọng địa vị tiền tài là thứ vốn dĩ không an vui. Thế rồi sau đó chính họ lại mong cầu sự an tịnh tâm hồn, sự hạnh phúc đích thực từ những người tu hành thanh tịnh, chẳng có danh vọng, địa vị, tiền tài. Chúng ta có thấy nghịch lý này không?

Hôm qua, tại buổi lễ tri ân ngày nhà giáo và buổi đào tạo, có một người trẻ đã mở một trung tâm anh ngữ cũng đến tham dự. Anh nói anh có đến cả ngàn câu hỏi rằng vì sao chúng ta lại có thể tổ chức thành công đến như vậy? Chúng ta là con người thì một ngôi trường dựng lên phải có chuẩn tắc làm người. Tuy nhiên, người mở trường, làm giáo dục hiện nay đang làm tăng danh vọng lợi dưỡng, tăng sự tham cầu, không có giá trị cốt lõi, không có chuẩn tắc làm người. Cho nên Hòa Thượng mới nhắc nhở rằng học đạo Thánh Hiền thì mới có an vui.

Từ rất lâu, có nhiều chuyên gia, học giả xây dựng nhiều chương trình đỉnh cao, tôi chỉ nghe, chứ không sử dụng. Vì đây đều là vọng tưởng, phát khởi từ tâm tham cầu chứ không phải từ tâm thanh tịnh. Chúng ta chỉ tiếp nhận những thứ gì xuất phát từ tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi. Nếu chúng ta không theo hướng này mà phát triển thì chúng ta sẽ bước vào vũng lầy của thế gian, với gốc của nó là vọng tưởng, để rồi khổ đau vẫn khổ đau.

Chúng ta làm việc và học tập là “Chí Ở Thánh Hiền” tức là để làm Thánh làm Hiền. Hòa Thượng nói: “Ý nghĩa của Thánh Hiền là gì? Thánh Hiền chính là rõ lý, là người rõ đạo lý để làm người. Chỉ có người hiểu rõ đạo lý làm người thì mới biết hy sinh phụng hiến, mới biết vì xã hội, vì cộng đồng còn người không rõ đạo lý làm người sẽ tự tư tự lợi. Người rõ lý sẽ mở rộng tâm lượng đến cực đại. Người hiểu được đạo lý làm người thì đời sống của họ tuy thanh khổ nhưng tinh thần thì sung mãn. Ngược lại những người sống sung túc giàu sang có đời sống tinh thần rất đáng thương. Hai loại đời sống: Đời sống tinh thần hay đời sống vật chất quan trọng? Loại đời sống tinh thần có niềm vui, có an vui tự tại còn đời sống vật chất không có niềm vui, luôn làm người ta phải lo nghĩ.