Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 08/11/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 247
HÌNH TƯỢNG PHẬT LÀ BIỂU PHÁP
Tượng Phật giúp chúng ta gợi nhớ Phật tánh ở trong chính mình. Chúng ta nhìn thấy tượng Phật thì phải nhớ đến tâm của Phật, nguyện của Phật, hạnh của Phật, đề khởi được tự tánh Phật. Phần nhiều người học Phật nhìn thấy tượng Phật thì cầu xin để được ban phước.
Hòa Thượng thường dạy chúng ta, khi nhìn thấy tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thì phải xem như đó là hóa thân của Phật Thích Ca, nhìn thấy tượng Phật A Di Đà thì phải xem như đó là hóa thân của Phật A Di Đà. Nếu Phật ở ngay trước mặt chúng ta thì tâm cảnh của chúng ta sẽ hoàn toàn khác. Khi chúng ta lạy Phật, chúng ta chỉ xem đó là tượng Phật, không phải là hóa thân của Phật nên chúng ta rất khó đề khởi tâm thành kính. Chúng ta không đề khởi được tâm thành kính vì nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta đã có tâm ngạo mạn, trong đời hiện tại, chúng ta cũng cho rằng người khác không bằng mình.
Hôm qua, có một người gửi Email cho tôi, người đó nói rằng, ngày trước họ ở gần Thầy của họ nhưng họ không nghe lời Thầy, khi họ rời đi nơi khác thì họ nhận thấy những lời dạy của Thầy rất cần thiết, họ không hiểu vì sao khi ở gần Thầy, họ không khởi được tâm cung kính. Trong câu hỏi của người này đã bao hàm cả câu trả lời. Phật Bồ Tát, các bậc tu hành, những tấm gương đức hạnh là tấm gương tốt nhất để giúp chúng ta phản tỉnh.
Nhiều người nói rằng, họ bạc phước, họ ở vùng sâu, vùng xa nên không có những tấm gương, xung quanh chúng ta luôn có tấm gương để chúng ta noi theo, chúng ta chỉ cần y theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền là được. Chúng ta không cần phải thân cận một vị Thầy, một người có đức hạnh thì mới có thành tựu. Có người hỏi Hòa Thượng: “Con phải làm gì để đủ tiêu chuẩn đi theo Ngài?”. Hòa Thượng trả lời một cách thẳng thắn: “Người đi theo tôi không có thành tự mà phần nhiều họ thành La sát. Người làm theo tôi mới có thành tựu”. Khi Hòa Thượng đi ra ngoài, nhiều người muốn đến gần Hòa Thượng nên những người đi theo Ngài phải ngăn cản họ, dần dần những người đi theo Hòa Thượng trở nên giống với La sát.
Tôi đã nhiều lần có cơ hội đến bên cạnh Hòa Thượng nhưng tôi không cưỡng cầu. Một lần khi ở Singapore, tôi có cơ hội quỳ dưới chân Ngài nhưng tôi nhường cho người khác. Một lần khác ở Anh, thị giả của Hòa Thượng nói tôi có thể đến gặp Ngài nhưng hôm đó tôi đã hứa với Phật tử ở chùa Linh Sơn là đến chia sẻ Pháp với họ. Tôi nhờ vị thị giả đổi sang ngày khác nhưng không được. Nhiều lần, mọi người cũng mong tôi đến Đài Loan để gặp Hòa Thượng nhưng tôi cảm thấy không cần thiết vì hằng ngày tôi học tập, cố gắng làm theo lời Hòa Thượng mà làm vẫn chưa giống, nếu được đến trước mặt Ngài có thể tôi sẽ tăng thêm “cái ta”, “cái của ta”.
Chúng ta là người học Phật, học tập Văn hóa truyền thống, mỗi cử chỉ, hành vi, khởi tâm động niệm của chúng ta phải toát ra được hình tượng của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền. Nhiều người tu hành chỉ chạy theo hình thức bên ngoài. Trong lần ra Hà Nội này, tôi viết rất nhiều chữ “quân tử”, sắp tới tôi sẽ tặng chữ này cho mọi người. Ban đầu, chúng ta hãy tập làm người quân tử. Hòa Thượng nói: “Quân tử là người thấy lợi không màng, thấy khó dấn thân”. Chúng ta chưa làm được người quân tử thì chúng ta không thể làm được Phật Bồ Tát. Tôi nghe theo lời dạy của Hòa Thượng và cố gắng làm theo lời của Ngài, những người đi theo tôi đều nhìn thấy điều đó!
Mỗi chúng ta là hình tượng của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát. Tại sao chúng ta là hình tượng của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát mà mọi người không muốn gần gũi chúng ta? Vì chúng ta là hình tượng giả. Nếu chúng ta chân thật học Phật, chân thật học giáo huấn Thánh Hiền thì hình tượng của chúng ta sẽ khiến Phật pháp được xiển dương, Thánh giáo được lưu truyền. Người ta nhìn vào hình tượng của chúng ta sẽ nói: “Người đó là người học Phật, học đạo đức Thánh Hiền”, “gia đình người đó là gia đình học Phật, học đạo đức Thánh Hiền”.
Chúng ta muốn Phật pháp, giáo huấn Thánh Hiền được phát dương quang đại thì chúng ta không thể chỉ làm trên hình thức. Khi tôi đi trên một con đường đèo, tôi nhìn thấy mọi người tranh nhau xây dựng những bức tượng Phật, tượng Chúa để nhiều người có thể nhìn thấy, điều này là sai với lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Chúng ta làm ra biểu pháp của người niệm Phật, chân thật có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội, chúng sanh thì mọi người sẽ học theo chúng ta. “Biểu pháp” phải là chính chúng ta làm ra.