Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 24/10/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 232
PHẬT LÀ MỘT MỸ NAM TỬ CỦA THẾ GIAN NÀY
Tiêu chuẩn mỹ nam, mỹ nữ của người thế gian và trong nhà Phật là hoàn toàn khác nhau. Theo quan điểm của người xưa, tiêu chuẩn của người nữ là phải có công, dung, ngôn, hạnh, tiêu chuẩn của người nam là cần, kiệm, liêm, chính. Từ lâu, tôi đã muốn xây dựng hai trung tâm đào tạo công, dung, ngôn, hạnh cho người nữ và cần, kiệm, liêm, chính cho người nam. Trước khi xây dựng gia nghiệp mọi người rất cần học tập, tu dưỡng. Có những người có năng lực, tài lực để làm việc này nhưng họ cảm thấy những điều này không cần thiết. Nếu mọi người không được dạy những điều này thì thuần phong mỹ tục của dân tộc sẽ ngày càng sa sút. Trên “Kinh Vô Lượng Thọ”, Phật nói: “Tiên nhân bất giáo vô thù quái tha”. Người trước không dậy thì đừng trách người sau.
Trong giai đoạn hiện tại, mỗi người chúng ta phải cố gắng để ảnh hưởng nhiều người. Việc này rất khó nhưng chúng ta vẫn phải làm, người khác không làm thì chúng ta làm. Từ lâu tôi đã hình thành nên đội cơ sở vật chất, đây là nơi để mọi người ngày ngày rèn luyện Cần – Kiệm – Liêm – Chính. Trước khi vào đội cơ sở vật chất mọi người đều chưa có năng lực, làm ra rất nhiều sự hư hại. Thế nhưng hiện tại, ở mỗi nơi đội cơ sở vật chất đến như Quảng Nam, Nghệ An, Bắc Giang, Hải Phòng, khi mọi người rời đi các cô giáo đều nói: “Chúng con đưa tiễn mấy ông Tiên”. Đây là một mỹ từ rất đẹp nói lên giá trị của một con người. Người thế gian nói: “Hổ chết để da người chết để tiếng”. Khi con người mất đi thì phải để lại tiếng thơm. Nếu đời chúng ta chưa làm được một việc nào đó thì chúng ta gửi ước nguyện này vào trong vũ trụ, tương lai sẽ có người đến làm. Các bậc Cha Mẹ khi cưới vợ, gả chồng cho con cái thì đều muốn tìm nhà có đạo đức. Chúng ta muốn con trai, con gái trở thành người có đạo đức thì phải dạy bảo, đào tạo chúng một cách nghiêm túc.
Khoảng vài chục năm trước, có hai vợ chồng dành cả cuộc đời để gây dựng cơ nghiệp, họ có một người con gái, người con gái không đẹp nên rất khó lấy chồng, sau khi cô lấy chồng thì người chồng đó muốn chiếm gia sản của nhà vợ. Người con rể đã dùng mọi cách để được đứng tên nhà cửa, cây xăng, sau đó, anh ta bán ngôi nhà đó đi khiến mọi người không còn nơi để ở. Đây đúng là: “Tiên nhân bất giáo vô thù quái tha”. Nếu hằng ngày họ được tiếp nhận đạo đức, nhân nghĩa thì họ sẽ không làm những việc như vậy. Chúng ta phải làm những hành động, việc làm cụ thể thì mới có thể giúp người thế gian chuyển tâm.
Người xưa kể câu chuyện, có một chú chim nhỏ khi cánh rừng bị cháy, chú muốn dập lửa cứu những con vật khác nên đã bay đến bờ sông, nhúng cánh vào nước và quay lại cánh rừng, dùng nước đó dập lửa. Việc làm nhỏ đó đã làm cảm động Thượng đế và ông đã cho một trận mưa dập tắt đám cháy. Chúng ta chỉ cần thành tâm thành ý làm, cho dù việc làm của chúng ta rất mờ nhạt như “đem muối bỏ biển” nhưng chúng ta làm bằng tâm chân thành thì trên cảm đến Phật Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần, dưới cảm được con người và các chúng sanh.
Trong nhà Phật nói “trang nghiêm đạo tràng”, chúng ta dùng thứ gì để trang nghiêm? Người thế gian dùng quần áo, son phấn để trang nghiêm thân tướng. Chúng ta phải dùng đức hạnh, tâm thanh tịnh của chính mình để trang nghiêm thân tướng, trang nghiêm đạo tràng, chúng ta dùng những thứ này để trang nghiêm thì Quỷ thần kính sợ, Trời người cung kính. Nếu chúng ta trang nghiêm bằng những thứ khác thì sẽ làm tăng thêm “năm dục sáu trần” của người thế gian. Trước đây, tôi tưởng rằng chỉ có người Nam mới thích nhìn người Nữ đẹp, gần đây, tôi mới biết, người Nữ cũng thích nhìn người Nam đẹp. Một hôm, khi chúng tôi ghé uống nước ở trạm dừng chân, cô bán nước mải nhìn các chú mà đi đụng vào kệ. Nếu chúng ta trang nghiêm thân tướng không bằng tâm thanh tịnh, bằng giới đức thì chỉ tăng thêm “năm dục sáu trần” của người, đây là chúng ta đã tạo tội.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn trang nghiêm đạo tràng, trang nghiêm thân tướng thì phải dùng tâm thanh tịnh, dùng giới đức, chuẩn mực của mình”. Nếu chỉ làm ở hình thức bên ngoài, xây dựng đạo tràng nguy nga, tráng lệ thì đây không phải là chúng ta trang nghiêm. Tiêu chuẩn của người ngày xưa và người ngày nay, người thế gian và Thánh Hiền xuất thế gian hoàn toàn khác nhau. Ngài Nhan Hồi ăn cơm bằng rá trúc, uống nước bằng phễu làm từ đốt tre nhưng Ngài Khổng Tử nói: “Nhan Hồi không muốn thay đổi niềm vui đó!”. Cốt cách của một người quân tử rất thanh cao. Khi còn nhỏ, tôi nhìn thấy nhiều nơi làm phễu bằng ống tre, ngày nay, mọi người làm bằng nhựa, inox. Người ngày nay cho rằng phải ăn mâm cao cỗ đầy, bát ngọc mới là sang trọng.