Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 19/10/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 227: Không nên đi thu thập bất thiện của người
Chúng ta đi đến đâu cũng soi mói người khác tu thế nào, có làm đúng pháp không. Đây chính là chuyên đi thu thập các bất thiện của người và việc này là một tập khí xấu ác của chúng sanh! Nếu thu thập các bất thiện của người, việc này sẽ được lưu vào trong A Lại Da Thức của chúng ta, từ đó hình thành tập khí xấu của chính mình. Vì sao lại như vậy? Vì trong chúng ta đều có sẵn những thứ bất thiện đó, những thứ tập khí xấu đó, cho nên, việc thu thập bất thiện từ bên ngoài là duyên để dẫn khởi tập khí xấu ác bên trong mình.
Thế gian có câu: “Ghét của nào trời trao của đó”! Thật ra, ông trời không trao mà việc chúng ta soi mói, thu thập đã là duyên dẫn khởi chủng tử xấu, tập khí xấu vốn có sẵn trong A Lại Da Thức của chúng ta. Chúng ta chê bai con cái của người thì con cái chúng ta cũng diễn ra y như vậy vì lúc chúng ta chê bai, chính là đang thu thập cái xấu của người và nó đã chuyển thành tập khí của chính mình mà mình không biết. Cho nên Hòa Thượng mới nhắc nhở chúng ta không nên đi thu thập bất thiện của người.
Tuy nhiên, chúng ta luôn luôn ghi nhớ bất thiện của người khác, ghi nhớ nghĩa là làm các hạt giống bất thiện trong A Lại Da Thức của mình sanh khởi. Trong chúng ta đã có sẵn tập khí xấu nên việc thu thập bất thiện của người là duyên, là chất kích thích làm dấy khởi chúng tử bất thiện trong ta. Giống như câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” – gần người thiện thì trở nên thiện, gần người ác thì trở nên ác.
Có những người sau nhiều năm học chuẩn mực Đệ Tử Quy, nhiều năm tu thiện mà trong lời nói, việc làm vẫn có nhiều xấu ác. Đây là do những tập khí xấu ác vẫn còn nguyên bên trong. Khi người làm thiện biết tin nhân quả thì người ta tích cực làm thiện. Còn người bất chấp mọi việc để làm ác là do người ta xem thường nhân quả. Cho nên người thiện mà biến đổi trở thành người đi làm việc ác thì việc ác của họ rất đáng sợ, tâm họ không hề có bất an. Còn người làm ác là do không biết nhưng tâm họ vẫn có sự bất an.
Trong Đệ Tử Quy có câu: “Gần người hiền, tốt vô hạn. Đức tiến dần, lỗi ngày giảm”, do đó, hãy cố gắng thân cận người đức hạnh, hiền lương để chúng ta dần dần chuyển hóa. Chúng ta gần người ác rồi chủ quan cho rằng chúng ta có thể chuyển hóa được người ác thì đây là sai lầm. Thật ra, chúng ta sẽ không ngờ rằng chính họ lại đang chuyển hóa chúng ta. Vì sao? Vì những tập khí xấu ác hay các nhân bất thiện vốn nằm sẵn trong A Lại Da Thức, nên chỉ cần duyên bên ngoài tác động là những tập khí đó sẽ phát khởi mạnh mẽ. Khi gần người ác thì chúng ta trở nên ác là do tâm chúng ta bên trong đã có sẵn chúng tử ác, giờ lại bị bên ngoài tác động. Cho nên chúng ta phải gần người đức hạnh, phải gần người có tu dưỡng, nhất định không gần người ác, không gần người không có tu dưỡng. Rồi đến lúc, người không có tu dưỡng sẽ độ chúng ta chứ không phải chúng ta độ cho họ. Mọi tập khí xấu ác đã có sẵn trong chúng ta nên chỉ cần gặp duyên xấu ác bên ngoài thì sẽ dẫn khởi chúng ta bắt chước rất nhanh.
Trên Kinh Phật dạy chúng ta bạn lành thì nương cậy mà thầy tà phải tránh xa. Bạn và thầy mà không chánh thì phải tránh xa vì không chóng thì muộn, họ sẽ giúp mọi tập khí xấu ác trong chúng ta dẫn khởi, lúc đó, muốn sửa lại thì cũng muộn rồi. Vì vậy, bài học hôm nay, Hòa Thượng dạy chúng ta không nên thu thập những bất thiện của người. Không phải là thu thập một lần là đã dẫn khởi được mà vấn đề là, trong chúng ta có sẵn những chủng tử xấu. Ảo danh ảo vọng, tự tư tự lợi có sẵn, ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần và tham sân si ngạo mạn cũng có sẵn, có thể nói là duyên “cùng hung cực ác” rất sâu dầy.
Trong Phật pháp có khẳng định, chân tâm bổn tánh của chúng ta vốn dĩ là thuần tịnh, thuần thiện chứ không phải là thuần ác tuy nhiên, chúng ta tiếp cận điều thiện quá ít mà tiếp cận điều ác thì quá nhiều do đó, cái ác ngày một lớn dần trong tâm mỗi người. Tệ hại hơn không chỉ ở tâm người đã xấu ác mà còn có hoàn cảnh và môi trường xấu ác. Có nhưng khu vực lừa đảo mọi người trên thế giới với thủ đoạn càng lúc càng tinh vi. Thậm chí họ còn dùng cả công nghê AI để lừa đảo mọi người, không khéo tất cả mọi người rơi vào bẫy Ma này. Đây có thể nói là hoàn cảnh và nhân tâm xấu ác đến cùng cực.