1

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 10/10/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 218

KHÔNG NÊN LẤY TIỀN BẤT NGHĨA

Ngày nay, người thế gian dùng những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền của người khác, họ chỉ cần ngồi ở một nơi cũng có thể chiếm hết tiền tài của mọi người. Đây là biểu thị lòng người ngày càng xấu ác vì vậy việc chúng ta thúc đẩy chuẩn mực của người xưa, văn hóa Thánh Hiền chính là sứ mệnh. Người xưa nói: “Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ”. Chúng ta không nên kết giao với người bất nghĩa. Chúng ta dùng thủ đoạn chiếm đoạt tiền tài thì là sẽ phải nhận tai ương. Người thế gian miễn sao có lợi thì làm. Có người vừa nhận một công việc được hai ngày thì được giao lái một chiếc xe ô-tô Mercedes, khi người chủ sơ hở anh ta đã đem tráo đổi bốn chiếc lốp để lấy hai trăm triệu, sau đó, anh ta phải đi tù vì hành vi trộm cắp của mình. Nếu con người không có ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa thì sẽ rất đáng sợ.

Hòa Thượng nói: “Ở thế gian này, có người nào mà không tham tiền? Tiền mà bất nghĩa thì không nên lấy vì đó là họa”. Nếu có một nhóm cướp chạy ngang nhà và ném bọc tiền vào nhà mà chúng ta dùng số tiền đó thì chúng ta đã rước họa. Có người thấy người khác bán xe rẻ nên họ mua, sau một thời gian thì họ bị công an tạm giam để điều tra vì người chủ cũ đã dùng chiếc xe đó làm công cụ gây án, phạm tội. Tiền tài bất nghĩa thì chúng ta phải tránh vì chắc chắn đó là họa.

Hòa Thượng nói: “Những tài vật bất nghĩa chúng ta nhất định không nên lấy, cho dù chúng ta lấy được thì tài khố trong mạng của chúng ta đã bị khấu trừ rất lớn, phước lộc trong mạng của chúng ta bị tổn giảm rất nhiều”. Người thế gian không biết đến việc này. Trong nhà Phật thường nhắc nhở tăng chúng khi ăn cơm phải tam đề, ngũ quán. “Tam đề” là nguyện tu tất cả thiện, nguyện đoạn tất cả ác, nguyện độ tất cả chúng sanh. “Ngũ quán” là phải xét đức hạnh của mình có đủ hay không mà thọ nhận cúng dường. Khi ăn thì chúng ta phải đề phòng tâm tham và phải nghĩ rằng thức ăn giống như thuốc để chữa bệnh đói. Đói là bệnh. Hằng ngày, chúng ta tùy tiện ăn nuốt không biết thức ăn là thuốc để trị bệnh đói, khô gầy. Nếu chúng ta không ăn thì không thể dùng thân này để làm việc. Chúng ta ăn vì thành tựu đạo nghiệp, để có đầy đủ năng lực phục vụ chúng sanh.

Phật dạy đệ tử rằng: “Một hạt gạo của thí chủ nặng như núi Tu Di, nếu đời này tu hành không liễu đạo thì mang lông đội sừng để trả nợ áo cơm”. Chúng ta không được dạy, không được học nên chúng ta rất tùy tiện. Hằng ngày, chúng ta thọ nhận hưởng đãi ngộ đều là chúng ta mang nặng ơn đức của mọi người. Chúng sanh ngày nay không có niệm tri ân mà ngày ngày khởi niệm chiếm đoạt của người. Có những người không dùng phương pháp chính đáng mà dùng thủ đoạn phi pháp, tàn độc để lấy bằng được. Họ không biết rằng mỗi lần làm như vậy thì phước thọ trong mạng bị tổn giảm. Mỗi lần chúng ta lấy được tiền tài bất nghĩa thì phước thọ trong mạng đã bị khấu trừ rất lớn. Khi phước lộc trong mạng không còn thì chúng ta sẽ ở trong hoàn cảnh vô cùng khổ, những người xung quanh không ai có thể giúp đỡ chúng ta.

Hòa Thượng nói: “Bạn dùng hành vi trộm cắp, lừa gạt, sát hại chúng sanh, làm những việc phi pháp để có được tiền tài thì đó là tiền tài bất nghĩa”. Hôm trước tôi đọc một bài báo nói về việc có một người quản lý một công ty rất lớn bị bắt vì bà đã trốn thuế hàng nghìn tỉ. Tiền thuế là để xây dựng quốc gia, xây những công trình phúc lợi xã hội. Trốn thuế là hành động phi pháp, bất nghĩa. Phật dạy chúng ta: “Trên đền bốn ơn nặng”. Hành vi trốn thuế là bất nghĩa với quốc gia.

Hòa Thượng nói: “Trốn thuế là phạm vào tội trộm cắp”. Trên “Kinh Anh Lạc”, Giới Kinh của Bồ Tát giới tại gia nói: “Không được phạm pháp, không được trốn thuế”. Trên “Kinh Phạm Võng” nói với người xuất gia: “Không được làm giặc quốc gia, không được nói xấu lãnh đạo quốc gia”. Bốn câu này có trong hai bộ Kinh của giới Kinh, trên trang web “Tinhkhongphapngu.net” có bốn đĩa Hòa Thượng giảng về hai bộ Kinh này.

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta dùng bất cứ thủ đoạn gì để có được tiền tài, vật chất thì chúng ta đều đã phạm phải tội rất nghiêm trọng”. Nếu chúng ta nhận tiền tài bất nghĩa thì tai họa sẽ đến. Người chân thật tu hành thì ngay đến tiền tài chánh đáng như tiền tài do Cha Mẹ cho, Thầy tặng họ cũng không nhận. Ngày nay nhiều người dùng máy tính, điện thoại để gọi điện lừa gạt người khác chiếm đoạt tiền tài. Hôm trước, có người gọi điện cho tôi xưng là họ ở bên hải quan của thành phố Đà Nẵng, họ nói tôi có một kiện hàng gửi về Đà Nẵng và cần tôi hợp tác để điều tra. Một người học trò của tôi ở Đà Nẵng đã đăng ký số điện thoại này giúp tôi nên họ tưởng tôi ở Đà Nẵng