2

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 23/9/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 202: Vì sao chúng ta thường gặp ác mộng?

Chúng ta tu hành, học Phật nhiều năm mà vẫn thấy ác mộng thì đó là cảnh báo, là sự nhắc nhở rất lớn cho chúng ta. Từ nơi giấc mộng, chúng ta có thể biết được dụng tâm hằng ngày của chính mình. Tôi nói không phải là khoe nhưng đã nhiều năm lắm rồi, tôi không gặp ác mộng! Những năm tháng gần đây, gần như rất ít nằm mộng. Điều này cho thấy, ban ngày nghĩ việc gì thì đêm thấy việc đó. Ban ngày nghĩ đến Sát Đạo Dâm thì tối sẽ mộng thấy Sát Đạo Dâm. Hằng ngày Tham Sân Si nhiều thì tôi ngủ sẽ có giấc mộng liên quan đến Tham Sân Si.

May mắn là trong nhiều năm, tôi không đặt mình ở trạng thái sợ được, sợ mất, thậm chí tôi sẵn sàng để mất. Hôm trước tôi nói với một người là sẽ giao cả ngôi trường cho anh một cách vô điều kiện. Họ không ngờ là tôi sẽ nói như vậy. Cho nên hằng ngày không sợ được sợ mất, thậm chí sẵn sàng đón nhận cái mất. Sáng nay, sau khi lạy Phật xong, tự nhiên trong ý tưởng của tôi nghĩ rằng người này sẽ tiếp nối được sự việc này.

Cũng vậy nếu là tri ân Hòa Thượng mà để mạch pháp của Hòa Thượng bị quên lãng thì Phật pháp sẽ mai một. Còn nếu nói mà không làm, nói chay, thì dần dần sẽ nói theo vọng tưởng của mình. Hòa Thượng ngày ngày giảng giải đều dựa trên chú giải của các Tổ sư Đại đức, trừ những trường hợp có diễn đàn thì Hòa Thượng sẽ đến chia sẻ một cách không không. Còn nếu là các pháp hội định sẵn thì Hòa Thượng thường căn cứ vào chú giải của Tổ sư Đại đức để chia sẻ. Đây chính là biểu pháp cho những người làm công việc giáo học. Đừng tưởng bây giờ mình nói hay thì mình không cần nền tảng. Phải phản tỉnh rằng, có thể tiếng vỗ tay sẽ khiến chúng ta nhích dần ra khỏi quỹ đạo, ra khỏi chánh đạo mà bấy lâu mình đi theo.

Việc này chúng ta dễ dàng thể hội. Chúng ta đã có trên 2000 buổi học tập. Ở mỗi buổi học tập, chúng ta đều có điểm tựa là những bài giảng của Hòa Thượng. nếu không có điểm tựa thì tập khí phiền não của mình sẽ trồi lên để chúng ta nương tựa vào đó. Đây là điều đáng sợ! Đây là lý do vì sao ngày ngày chúng ta vẫn thấy ác mộng. Mộng nào nhiều thì biết tập khí đó rất nặng. Mộng thấy chiến tranh, thấy giết người, thấy làm những việc trai gái thì đó là những tập khí rất sâu nặng của chúng sanh chúng ta. Có những người mộng sợ đến nỗi, tỉnh dậy ướt đẫm mồ hôi. Bản thân tôi, lúc nhỏ đã từng trải qua ác mộng, giật mình tỉnh dậy run bần bật, ướt đẫm mồ hôi.

Khoảng 10 năm trước, tôi mộng thấy Hòa Thượng chỉ bảo, tôi đã khóc ướt gối! Vì sao có giấc mộng đó? Vì lúc đó, tôi có trên 10 năm phiên dịch đĩa giảng của Ngài. Những khởi tâm động niệm của chúng ta sẽ được lưu vào trong tàng thức, trong kho chứa, trong não của chúng ta. Thứ gì mạnh thì nó sẽ nổi lên. Hằng ngày khởi tâm động niệm đều là lợi ích cho Phật pháp, cho chuẩn mực của Thánh Hiền cho quốc gia, dân tộc thì nhất định không bao giờ có ác mộng. Chỉ những tâm hiểm độc, xấu ác, ngày ngày mưu cầu chiếm đoạt danh lợi thì nhất định gặp ác mộng.

Ngày nay, người làm việc ác, chưa cần gặp ác mộng, họ sẽ gặp ngay việc ác trong cuộc đời hiện thực này. Ấy thế mà, họ vẫn không sợ, vẫn là: “Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm”. Đây không phải là giấc mơ nhưng lại là ác mộng ngay trong hiện thực. Việc này đúng như trên Kinh Phật nói, thật đáng thương! Khi chúng ta tạo nhân thì nhất định sẽ nhận quả. Muốn không nhận quả thì đừng tạo nhân! Đã gieo nhân ác rồi thì nhất định sẽ gặp quả ác. Trong những việc làm rất đơn giản thôi mà có thể trở thành một sự tốt đẹp, còn làm việc rồi nhận tiền, đến khi ra đi để làm gì, rồi cũng ăn nuốt, không chừng những đồng tiền đó còn tạo ra oan nghiệt.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta ngày ngày, buổi tối, đều nằm mộng. Tại sao có người mộng thấy những giấc mộng rất vui, còn có người nằm mộng lại thấy ác mộng, phải nói là vô cùng khủng khiếp? Mộng từ đâu mà ra vậy? Đều là từ ý niệm của chúng ta mà sanh ra! Tâm địa của bạn vô cùng thiện lương thì ngày ngày, bạn nghĩ đến những sự việc tốt, những sự việc luôn lợi ích cho người, vậy thì, khi bạn ngủ, nếu có mộng, đều là giấc mộng đẹp. Những vật chất, cây cỏ, hoa lá đều sẽ là rất xinh đẹp.

Còn mỗi ngày bạn vẫn nghĩ đến việc ác, việc mưu hại người khác, thì buổi tối bạn nằm ngủ, bạn sẽ thấy ác mộng. Bạn sẽ mộng thấy có người đến muốn giết bạn, muốn hại bạn hay bạn sẽ mộng thấy cảnh yêu ma quỷ quái rượt đuổi bạn. Trong giấc mộng, ta thấy thiên đường hay địa ngục vậy thiên đường hay địa ngục ở đâu ra vậy? Trong tâm của bạn biến hiện ra. Tâm thuần thiện thuần tịnh thì biến hiện cảnh giới thuần thiện thuần tịnh.