1 Thứ Sáu, 19/09/2025, 11:34

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 18/09/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 197

Ở THẾ GIAN PHẢI BIẾT TÙY DUYÊN

Tùy” là tùy thuận. Nếu chúng ta có duyên gặp việc thì chúng ta nỗ lực làm, nếu không có duyên gặp việc mà chúng ta cố cưỡng cầu thì chúng ta đã phan duyên. Chúng ta muốn gặp được duyên thì phải phát tâm, nếu chúng ta không phát tâm thì khi duyên đến chúng ta sẽ không nhận ra. Chúng ta phải phát tâm sẵn sàng vì người khác mà làm tất cả những việc cần làm. Nếu chúng ta không phát tâm, chúng ta sẽ không chú ý các duyên nhỏ mà duyên nhỏ sẽ tạo thành duyên lớn.

Gần đây, vẫn có người hỏi tôi là có trường nào dạy chuẩn mực đạo đức cho các con hay không. Ở thế gian, các phương tiện truyền thông rất ít đưa tin về những việc tốt lành, những tấm gương đức hạnh; mọi người thường đưa thông tin về những việc ác như giết người, cướp của. Chúng ta đã tổ chức các Lễ tri ân Cha Mẹ nhiều năm, trong đó có ba lần tổ chức ở Trung tâm hội nghị Quốc gia nhưng gần như không có thông tin trên các phương tiện truyền thông. Những lớp học trực tiếp, các lớp học online, các trung tâm đào tạo giúp các con hiểu được chuẩn mực đạo đức, kỹ năng sống đồng thời cũng là cơ duyên, cầu nối cho những người có tâm muốn học tập chuẩn mực Thánh Hiền, học tập Phật pháp.

Hòa Thượng nói: “Ở thế gian, chúng ta phải hiểu được tùy duyên mà không phan duyên. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh đây chính là như trong Phật pháp đã nói, Phật pháp ở thế gian không làm hư pháp thế gian”. Trước đây có một số người đến các vùng xa xôi giao truyền những tư tưởng thiển cận về Phật pháp, họ bảo mọi người phải cách ly, từ bỏ gia đình, việc này dẫn đến một số gia đình bị ly tán, để lại hậu quả đến tận ngày hôm nay.

Hòa Thượng từng kể, khi các học trò của Hòa Thượng mua lại một giáo đường của Thiên Chúa giáo, Hòa Thượng vẫn giữ cách trang trí theo phong cách Thiên Chúa Giáo, như giữ nguyên tượng Đức Mẹ Maria, cây Thánh Giá, kính pha lê. Khi có người hỏi nguyên nhân tại sao thì Hòa Thượng nói: “Chúng tôi đến đây để làm đẹp hơn những gì đã có không phải để thay đổi, làm mới”. Trước đây có một vị khuyên mọi người không nên học “Đệ Tử Quy” mà nên dành thời gian niệm Phật, họ cho rằng học “Đệ Tử Quy” là xen tạp, sau này, người đó nghe lời khuyên của tôi nên rất nhiều người khu vực đó đã được hưởng phước lành từ việc học tập “Đệ Tử Quy”. Nhà Phật nói: “Phật pháp tại thế gian bất hoại thế gian pháp”. Phật pháp ở thế gian không làm tổn hại pháp thế gian mà khiến thế gian tốt hơn. Nếu người nào muốn có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống giàu sang, con cái ngoan hiền thì Phật pháp đều dạy họ cách làm dựa trên tinh thần của “Bát Chánh Đạo”, luật nhân quả.

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta hiểu được hằng thuận chúng sanh thì chúng ta càng chăm chỉ, càng nỗ lực hơn đối với pháp thế gian, để làm ra tấm gương cho xã hội đại chúng”. Có người cho rằng việc ở thế gian là xen tạp, tình chấp nên họ từ bỏ gia đình, vợ con, đây là họ đang phá hoại Phật pháp và thế gian pháp. Có người bỏ vợ con để tu hành nhưng sau đó họ lại nảy sinh tình cảm với những người đồng tu khác, mối quan hệ của họ không được Cha Mẹ, luật pháp chấp nhận, đây là họ phạm phải giới dâm, làm những việc dâm loạn.

Nếu chúng ta hiểu được hằng thuận chúng sanh thì chúng ta càng chăm chỉ, càng nỗ lực hơn đối với pháp thế gian, để làm ra tấm gương cho xã hội đại chúng. Mọi người chưa biết thế nào là hy sinh phụng hiến, chí công vô tư thì chúng ta phải làm ra tấm gương cho họ. Nhiều năm nay tôi không tùy tiện nhận tiền của mọi người và nếu có nhận thì ngay sau đó tôi liền chuyển cho mọi người để đi làm việc lợi ích chúng sanh. Khi tôi ra nước ngoài, tôi cũng không nhận tiền tài, hay đồ vật của bất cứ ai, nếu bất đắc dĩ nhận thì tôi sẽ chuyển ngay cho người khác. Đây là chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực làm ra tấm gương tốt cho xã hội, đại chúng.

Hòa Thượng nói: “Khi chúng ta mê thì tất cả sự nỗ lực của chúng ta đều là vì chính mình, vì gia đình, con cái của mình thậm chí vì bá đồ của mình. Khi chúng ta tỉnh ngộ thì tất cả nỗ lực của chúng ta đều là vì xã hội, vì chúng sanh, vì giáo huấn của Phật Đà, vì chuẩn mực của Thánh Hiền”. Nếu chúng ta có dư tiền thì chúng ta thường sẽ lãng phí, khoe khoang, nếu chúng ta thiếu một chút thì đời sống của chúng ta có thể sẽ thanh cao hơn. Hiện nay, trên báo đài đăng hình ảnh rất nhiều người “tự tư tự lợi”, tham nhũng, đây là họ đã làm ra tấm gương xấu cho xã hội. Do sự phát triển của truyền thông, chúng ta làm một hành động đẹp hay một hành động xấu thì cả thế giới sẽ biết.