62Thứ Sáu, 21/03/2025, 21:34
19 · PHTT - Học Tập Với Ma Sẽ Đi Vào Đường Ma - 19

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 21/03/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 19

HỌC TẬP VỚI MA SẼ ĐI VÀO ĐƯỜNG MA

Ma” là những tập khí xấu ác của chúng ta. Trong xã hội hiện đại, những trang web lừa đảo hay những trang web khiến chúng ta tăng thêm tập khí, phiền não cũng chính là Ma. Trên Kinh Phật nói: “Thời kỳ Mạt pháp, Tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng”. Tà sư là những sự dẫn dụ, cám dỗ sai trái. Hằng ngày, chúng ta “y giáo phụng hành” theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, Thánh Hiền hay chúng ta làm theo tập khí, phiền não của mình? Ngày nay, người học Phật rất đông nhưng người thành tựu rất ít. Nếu chúng ta học Phật nhưng chúng ta vẫn làm theo sự sai khiến của tập khí, phiền não thì chúng ta không có thành tựu.

Chúng ta học tập với Ma thì chúng ta nhất định đi vào đường Ma. Chúng ta chân thật học Phật, làm theo Phật thì chúng ta sẽ thành tựu. Tất cả chúng ta đều có xác suất cao rơi vào trong ba đường ác, chỉ cần chúng ta có một ý niệm “tham, sân, si, mạn”, “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng” thì chúng ta đã rơi vào ba đường ác. Người xưa kể câu chuyện, Ngài Ngộ Đạt Quốc sư mười kiếp làm cao tăng, đến kiếp thứ mười, Ngài được nhà vua tặng cho một chiếc pháp toạ làm bằng trầm hương, ngay khi Ngài đã khởi niệm tự mãn thì bị oan hồn của Triệu Thấu đã hóa thành ghẻ mặt người ở đầu gối.

Nếu tâm chúng ta tĩnh lặng thì khi có ý niệm năm dục sáu trần xuất hiện, chúng ta sẽ nhanh chóng loại bỏ ý niệm đó. Hằng ngày, chúng ta vẫn đang chìm đắm trong “năm dục sáu trần” mà không có sự phản tỉnh. Chỉ cần một ý niệm sai thì chúng ta đã đọa lạc. Trước khi chúng ta ra đi, nếu chúng ta khởi lên ý niệm tham cầu, tham luyến thì chúng ta sẽ mất đi công phu của cả cuộc đời. Việc vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không dễ dàng. Chúng ta niệm Phật như nhai trầu mà chúng ta muốn làm Phật Bồ Tát. Chúng ta muốn làm Phật Bồ Tát thì chúng ta phải chuyển đổi hoàn toàn tâm cảnh của mình.

Hòa Thượng nói: “Thời kỳ Mạt pháp, pháp nhược ma cường”. Chúng ta đang sống ở thời cách rất xa so với thời Phật đã sống, hiện tại, chúng ta khó có cơ hội gần gũi các bậc thiện tri thức, gần gũi Thầy tốt, bạn lành.

Hòa Thượng nói: “Thời kỳ Chánh pháp, có người nói pháp, có người tu hành, có người chứng quả. Thời kỳ Tượng pháp có người nói pháp, có người tu hành nhưng hiếm có người chứng quả. Thời kỳ Mạt pháp có người nói pháp, hiếm có người tu hành, do vậy hiếm có người thành tựu”. “Ma cường” là sự cám dỗ ở thế gian ngày càng mạnh mẽ. Nếu chúng ta không an trụ với tâm “ít muốn biết đủ” thì chúng ta không dễ cưỡng lại được cám dỗ của “năm dục sáu trần”. Ngày nay, nhiều người nói pháp không nói đúng như lời dạy của Phật, đồng thời, khoa học kỹ thuật phát triển dẫn đến con người ngày càng dễ bị mê hoặc.

Hòa Thượng nói: “Trên Phật Kinh nói, Ma Vương Ba Tuần phát ra đại nguyện, thời kỳ Mạt pháp chúng sẽ sai ma tử, ma tôn đến làm đệ tử Phật để phá đi hình tượng của nhà Phật”. Ma tử, ma tôn giả làm đệ tử Phật nhưng chúng tu hành không đúng pháp, phá đi hình tượng của đệ tử Phật. Đệ tử Phật phải trải qua đời sống nghiêm túc, giới luật tinh nghiêm. Khi chúng sanh nhìn thấy đệ tử Phật làm việc nào đó, họ cho rằng, người tu hành được phép làm như vậy thì họ cũng được làm như vậy. Có người thấy người tu hành ăn trứng, uống bia nên họ cũng ăn trứng, uống bia theo. Chúng ta tùy tiện, chểnh mảng thì chúng ta sẽ bị tập khí dẫn dắt mà chúng ta không nhận ra.

Hòa Thượng nói: “Phật nói: “Thời kỳ Mạt pháp, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. “Tà sư” là những người giả thiện tri thức”. “Giả thiện tri thức” là người nói đầy đủ đạo lý nhưng không thật làm. Hiện tại, “giả thiện tri thức” rất nhiều. Nhiều người khuyên người khác phải bố thí, phải xả bỏ, phải hiếu kính với Cha Mẹ nhưng bản thân họ thì làm ngược lại.

Người xưa dạy: “Bạn lành nương cậy, Thầy tà tránh xa”. Nhiều người làm những việc sai trái nhưng vẫn có người tin và đi theo. Có một người bị Thầy trách phạt nhưng họ vẫn có nhiều người tin theo, sau này, họ đã làm những việc kinh thiên động địa, làm mất đi hình tượng của nhà Phật. Chúng ta phải gần gũi những bậc thiện tri thức. Đối với những người “giả thiện tri thức”, nếu họ là người thân của chúng ta thì chúng ta phải khuyên can họ.