32Thứ Năm, 20/03/2025, 19:20
18 · PHTT - Giúp Chúng Sanh Còn Quan Trọng Hơn Là Phóng Sanh - 18

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 20/03/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 18

GIÚP CHÚNG SANH CÒN QUAN TRỌNG HƠN LÀ PHÓNG SANH

Nhiều người tích cực phóng sanh nhưng xem nhẹ việc giúp đỡ, ái hộ chúng sanh. Trong xã hội hiện đại, hoàn cảnh sống ô nhiễm, đa phần chúng sanh được nuôi nhốt, khi được thả ra đại tự nhiên, xác suất sống của chúng rất thấp. Có lần tôi tổ chức phóng sanh với số lượng lớn ở Hà Nội và miền Tây, sau khi được thả thì các loại cá dạt sang hai bên bờ, rất nhiều người xuống bắt. Cá đang sống ở trong ao tù mà thả ra sông thì chúng sẽ bị trôi dạt sang hai bên bờ.

Hòa Thượng từng nhắc nhở, chúng ta phải hiểu đạo lý của phóng sanh, sau khi được thả chúng sanh có thể sống thì đó mới gọi là phóng sanh. Nếu chúng ta đặt người khác bắt các con vật để chúng ta mang về phóng sanh thì việc phóng sanh không còn ý nghĩa. Nhiều nơi có những người đứng chờ sẵn để bắt những con cá vừa được thả xuống, có những con cá được thả xuống và bắt lên nhiều lần. Chúng ta nên nghĩ đến những việc làm thiết thực hơn!

Chúng ta tổ chức các lớp dạy kỹ năng sống, dạy chuẩn mực đạo đức cho các con, điều này vô cùng cần thiết. Nhiều người sẵn sàng phóng sanh bằng số tiền rất lớn nhưng họ không quan tâm đến việc làm giáo dục. Chúng ta quán sát, việc nào chân thật lợi ích chúng sanh? Trước đây, chúng ta in sách thiện, khuyến khích người làm thiện, ăn chay, ngày nay, có rất ít người đọc sách nên chúng ta làm những Video ngắn để tiếp cận được nhiều người. Trẻ nhỏ cần những bộ phim hoạt hình nói về việc phải thương yêu chúng sanh, người lớn cần những nội dung nói về làm thế nào để thương yêu, giúp ích chúng sanh một cách thiết thực. Nếu chúng ta chỉ đi phóng sanh thì chúng ta đang làm từ ngọn. Ngày nay, hoàn cảnh môi trường ô nhiễm, phần nhiều chúng sanh sau khi được thả sẽ không thể sống, chúng ta phải làm những việc thiết thực lợi ích chúng sanh, giúp chúng sanh nhận ra đạo lý vì sao phải ăn chay, làm thiện.

Có người nói với tôi, họ mua một con bò hơn mười triệu, họ thuê một người nuôi con bò đó và đến nay, số tiền dùng để nuôi con bò này đã mất hàng trăm triệu. Ngày trước, một trưởng tràng khoe với tôi, họ nuôi hai con chó, mỗi tuần họ đưa con chó đi cắt tóc một lần, một tháng đưa chúng đi khám Bác sĩ một lần, mỗi ngày dành khoảng bốn giờ để chăm sóc, hằng tháng chi phí chăm sóc con chó là hơn năm triệu. Tôi nói với anh trưởng tràng đó, ở nước ngoài, nhiều người học Phật chưa được học chuẩn mực đạo đức, chưa biết đến văn hóa truyền thống của dân tộc, tại sao anh không dùng bốn giờ đó để làm những việc lợi ích cho nhiều người. Việc làm của anh là từ bi hay cảm tình dụng sự? Chắc chắn là cảm tình dụng sự. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm, chúng ta phải làm những việc cần thiết, quan trọng hơn. Chúng ta phải làm những việc có thể lan tỏa, giúp ích được chúng sanh một cách lâu dài, những việc giúp ích chúng sanh một cách nhất thời thì chúng ta làm một cách tùy duyên, đủ duyên thì chúng ta làm.

Hòa Thượng nói: “Phóng sanh là bố thí vô úy. Phật dạy chúng ta, quả báo của bố thí vô úy là khỏe mạnh, sống lâu cho nên việc phóng sanh là tốt, nhưng hiện tại, môi trường để chúng ta phóng sanh có còn là thắng duyên nữa hay không?”.

Hiện tại, hoàn cảnh sống của chúng ta có tốt hay không? Không khí, nguồn nước, thức ăn đều đã bị nhiễm độc. Có người nói với tôi, một lần họ mua bắp cải về rửa sạch, sau đó mang luộc, khi nước sôi họ ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu rất nặng nên họ phải mang rau đó đi đổ. Trước đây, trên báo có đăng, có hai mẹ con mua rau cải, sau khi mang về nấu ăn thì bị ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Môi trường sống đã bị ô nhiễm nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng khi phóng sanh, sau khi chúng ta thả có thể các loài vật sẽ không thể sống. Nhiều lần, sau khi phóng sanh, tôi cảm nhận rằng các loài vật sẽ không thể sống được nên dần dần tôi giảm việc phóng sanh, dùng số tiền đó đi cứu giúp cộng đồng xã hội một cách thiết thực.

Hòa Thượng nói: “Hiện tại, các pháp hội thường phóng sanh nhưng cách phóng sanh đã bị làm sai. Trước khi phóng sanh, mọi người đặt mua các loài vật, do vậy những người bán hàng đi các nơi đi tìm bắt những con vật này. Vì chúng ta muốn phóng sanh nên họ mới cố gắng đi bắt các loài vật vậy thì chúng ta phóng sanh nhưng lại trở thành hại chúng sanh”.