Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 05/09/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 184
BA BỮA ĂN ĐỀU LÀ ĐỘC
Trong xã hội hiện đại, ba bữa ăn của chúng ta đều là độc. Hòa thượng nói: “Trước đây, để nuôi một con gà cần thời gian khoảng 6 tháng, hiện tại chỉ cần 5 tuần”. Hòa thượng đã nói những lời này cách đây 40 năm, hiện tại, nhiều người làm nông không dám ăn đồ mình đã làm ra vì trong quá trình nuôi trồng họ đã sử dụng nhiều chất hóa học độc hại. Tôi không dám ăn đồ ăn ở quán vì tôi không kiểm soát được nguồn gốc của thực phẩm ở đó. Hiện tại, chúng ta trồng rau sạch và tự làm đậu, những người thường được ăn thực phẩm sạch thì khi ăn phải thực phẩm không đảm bảo, cơ thể của họ sẽ có sự cảm nhận rất rõ ràng. Trước đây, những người ở miền Tây thấy việc xây dựng vườn rau sạch là không cần thiết, vì ở đó trồng được rất nhiều loại rau khác nhau, hiện tại, họ đã cảm thấy trân trọng các vườn rau sạch.
Hòa thượng nói: “Người hiện tại, ưa thích cải đổi sinh thái tự nhiên. Một hai năm trước, có một người đến tặng tôi một quả táo, họ nói, quả táo được tạo ra bằng cách ghép cành táo vào gốc của cây lê, quả táo đó có mùi thơm đặc biệt, không giống quả táo cũng không giống quả lê. Chúng ta là người học Phật, chúng ta biết hành động này chính là phá hoại sinh thái tự nhiên, những thứ không tự nhiên thì chắc chắn sẽ khiến cơ thể chúng ta có vấn đề. Những thứ trái với phép tắc tự nhiên thì không thể tốt!”.
Ngày nay, con người thích tạo ra các sản phẩm biến đổi gen, rất khó để tìm được các loại gen thuần chủng. Hằng ngày, chúng ta đang ăn dinh dưỡng hay ăn độc tố? Ngày nay, con người bị tác động bởi sự ô nhiễm từ bên ngoài là thức ăn; sự ô nhiễm từ bên trong là “tự tư tự lợi”, hưởng thụ “danh vọng lợi dưỡng”, “tham, sân, si, mạn” nên họ thường mắc phải những căn bệnh nghiêm trọng.
Chúng ta đã tu học một thời gian nên chúng ta đã biết điều tâm, điều thân, hạn chế được bệnh tật. Người thế gian, có những người bị nhiều loại bệnh khác nhau, họ luôn phải uống rất nhiều loại thuốc. Nếu chúng ta bị một bệnh thì chúng ta đã cảm thấy mệt mỏi nhưng có người cùng lúc bị nhiều bệnh khác nhau như đau dạ dày, huyết áp cao, đau tim. Ở các bệnh viện luôn rất đông người đây là do họ không biết điều chỉnh cách ăn uống, cách khởi tâm động niệm.
Hòa thượng nói: “Con người phá hoại sinh thái tự nhiên thì liền tự nhiên sẽ có hồi báo, đó chính là thiên tai”. Ngày nay, thời tiết ngày càng thất thường, mưa bão diễn ra ngày càng khốc liệt, mỗi mùa mưa đều có hiện tượng sạt lở đất dẫn đến chết người. Tôi nhìn thấy có dòng suối bị con người dùng bê-tông lấp, lấn hàng mét, dòng chảy bị thu hẹp ở bên bờ này thì dòng nước sẽ lấn vào bờ bên kia. Khi chúng ta phá hoại hoàn cảnh tự nhiên thì chúng ta sẽ nhận lấy kết quả ngay tức thì. Thiên tai, nhân họa đều do con người làm ra nhưng con người thường đổ lỗi cho Trời đất.
Hòa thượng từng nói: “Tâm của người ngày nay ác liệt hơn người xưa rất nhiều lần”. Người xưa luôn nhắc đến luân lý đạo đức, tội phước. Khi tôi còn nhỏ, bà nội tôi tin Phật nên mỗi lần tôi làm việc gì sai thì bà nói: “Làm như vậy là tội nha con!”. Tôi chưa hiểu “tội” là gì nhưng tôi sợ nên không dám làm việc đó nữa. Ngày nay, rất ít người nhắc những đứa nhỏ là chúng làm việc nào đó là sai trái, là mắc tội. Cháu của tôi mới 10 tháng tuổi, tôi không cho phép cháu của tôi chạm vào tượng của Hòa Thượng Hải Hiền hay bình hoa nên khi bò đến gần thì nó dừng lại và quay đi chỗ khác. Cháu tôi biết rõ những vật nào không được chạm vào nếu chạm vào sẽ bị cản trở.
Những người trồng sầu riêng thường phải dùng máy công suất lớn để phun thuốc trừ sâu, mỗi ngày, họ bắt hàng ngàn con sâu. Trước đây, tôi có khuyên một số người nên bỏ nghề trồng sầu riêng vì nghề này sát sinh, hại vật rất nhiều, họ tặng cho tôi rất nhiều sầu riêng chín cây nhưng tôi không ăn. Tôi khuyên họ không trồng sầu riêng mà tôi ăn sầu riêng do họ tặng thì tôi đã đồng tình với họ. Những người công nhân trồng sầu riêng đều bị nhiều bệnh tật do hằng ngày họ phải tiếp xúc với lượng thuốc nông dược rất lớn. Gần đây, có một người học trò của tôi nói, khi quả cà-phê chín, kiến bò lên cây ăn mật từ quả rất nhiều do vậy trước khi mọi người thu hoạch quả cà phê chín thì họ phải xịt thuốc để kiến chết, từ khi biết điều này tôi đã không uống cà phê nữa.