Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 19/08/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 168: Thân người khó được nên phải trân trọng
Con người trên thế giới hiện có hơn 7 tỷ người. Trên Kinh Phật nói, nếu đã mất thân người và để có lại được thì khó như con rùa mù 100 năm ngoi lên mặt biển một lần, tình cờ gặp được bọng cây trôi dạt trên biển cả. Cơ hội để rùa mù gặp được bọng cây trôi dạt rất là ít. Điều này cho thấy có được thân người rất khó.
Trong khi đó, mạng sống của con người thật mong manh trong bối cảnh chiến tranh và thiên tai nhân họa vẫn đang diễn ra trên thế giới. Một chiếc xe đang đi thì chiếc camera cảm tử lao vào làm toàn bộ những người trên xe đều chết. Đó là chiến tranh, còn thiên tai thì sao? Một người Mẹ nghe tin sóng thần, quá hoảng sợ nên chạy xe lên núi cao để tránh, nhưng do lạc tay lái nên đã rớt xuống núi hay một cặp đôi ngồi uống cà phê thì bị đất đá sạt lở do mưa lớn vùi lấp.
Những người không bị thiên tai nhân họa thì sao? Thầy Thái từng nói trong bộ Quần Thư Trị Yếu rằng hạt minh châu rất quý hiếm và có giá trị rất lớn. Hạt minh châu để vào chén độc thì độc tan biến. Người có hàng núi tiền cũng chưa chắc mua được hạt minh châu. Hạt minh châu quý đến như thế nhưng nếu có ai đem hạt minh châu đổi lấy mạng sống của chúng ta, chúng ta chắc chắn không đổi bởi vì thân mạng này còn quý giá hơn hạt minh châu. Tuy nhiên, ngày ngày chúng ta đang sử dụng thân mạng này cho việc gì?
Chúng ta đang làm những việc tùy tiện, việc trái pháp luật, việc phạm pháp, việc trái với luân thường đạo lý. Nếu ngày ngày chìm đắm trong ảo danh ảo vọng, chìm đắm trong tự tư tự lợi, chìm đắm trong hưởng thụ năm dục sáu trần, chìm đắm trong tham sân si ngạo mạn thì chúng ta lại tạo nghiệp. Những nghiệp được tạo ra đó khiến chúng ta khó có lại được thân người.
Nhiều người rất xem thường thân mạng của mình. Khi tạo ác, làm những việc hại người thì cứ ngỡ mình là anh hùng lắm, nhưng đến khi lên ngọn đầu đài để xử trảm thì lúc đó tay chân run rẩy, rất sợ chết. Hòa Thượng nói: “Trên Kinh Phật nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Bạn đã có được thân người lại gặp được Phật pháp, vậy thì bạn có cơ hội để nâng lên cao. Nếu chúng ta không có được thân người hoặc nếu có thân người nhưng không được nghe Phật pháp thì ngay đời này, sẽ trải qua một cách luống uổng.
Chúng ta có được thân người, lại được gặp Phật pháp thì chúng ta sẽ có cơ hội nâng lên cao, tức là cơ hội chuyển phàm thành Thánh. Ở thế gian, chúng ta quan sát thấy nhiều người giàu sang có rất nhiều tiền nhưng vẫn khổ và họ không biết nguyên nhân vì sao lại như thế. Câu hỏi đó đeo đẳng mãi, thậm chí đến khi rời khỏi thế gian, họ vẫn chưa tìm thấy câu trả lời.
Tôi biết một người như thế, họ làm rất nhiều việc tạo nên phước báu thế nhưng con cái họ lại bất hiếu vô nghì. Cha chưa ngồi thì con đã ngồi; Cha chưa ăn thì con đã ăn xong; Cha chưa nói thì con đã nói xong. Rồi đây họ sẽ đặt câu hỏi rằng vì sao họ làm nhiều việc phước báu như vậy mà kết quả lại không như mong muốn! Họ có thể chất vấn Phật và thậm chí còn phỉ báng Phật. Cho nên có được thân người gặp được Phật pháp là một việc, còn việc quan trọng hơn là gặp được Phật pháp rồi có y giáo phụng hành hay không?
Theo Hòa Thượng đời sau muốn có được thân người thì phải có đầy đủ điều kiện. Điều kiện này không phải do Phật, vua Diêm La hay một vị thần nào định đặt mà do pháp giới tự nhiên hình thành. Người có tâm cảnh tham sân si thì đời sau họ không thể có được thân người. Trước đây tôi từng hỗ trợ cho một người lâm chung. Bụng của người này to đùng và có thể chuyển động. Khi họ lâm chung rồi, bụng của họ nóng rực, người này sanh tiền rất tham sân si. Người này sẽ đi về đâu? Đây là hiện tượng của Ngạ Quỷ rồi.
Cho nên Hòa Thượng nói: “Đời sau muốn có được thân người thì phải có đầy đủ các điều kiện. Đó là năm giới, mười thiện. Đây là Phật đã nói ra trên Kinh. Chúng ta thử nghĩ xem năm giới 10 thiện chúng ta đã làm tốt chưa? Nếu chưa làm tốt thì bạn tự biết tương lai chính mình có được thân người hay không? Hiện tại, chúng ta không bàn đến năm giới 10 thiện, chúng ta hãy hạ thấp xuống 1 tầng, đó là Phép Tắc Người Con - Đệ Tử Quy.
“Trên Đệ Tử Quy đã nói ra 113 điều, bạn đã làm được chưa? Bạn chân thật làm được rồi thì bạn hoàn toàn có được thân người. Đây là thật! Không phải là giả! Bạn chân thật làm được rồi thì có thể bảo đảm bạn được thân người. Nếu như bạn chưa làm được Đệ Tử Quy hoặc chỉ làm được một nửa, vậy thì, tương lai bạn chỉ có phân nửa cơ hội làm người và phân nửa không có cơ hội làm thân người.”