4 Thứ Hai, 04/08/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 11/07/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 130

NHÂN NHƯ THẾ NÀO QUẢ NHƯ THẾ ĐÓ

Chúng ta gần như ai cũng thấu hiểu là gieo nhân nào thì nhận quả đó, thế nhưng, khi gặp việc, đa phần chúng ta làm mà bất chấp luật nhân quả. Hằng ngày, chúng ta khởi niệm tham, sân, si, chúng ta biết rõ quả của tham, sân, si là ba đường ác nhưng chúng ta vẫn không thể khống chế được chúng. Đây là chúng ta chưa biết sợ nhân quả. Khi bị tập khí, phiền não dẫn dắt thì chúng ta quênnhân quả, khi được nhắc nhở thì chúng ta biết sợ, biết thúc liễm. Nhiều người làm những việc sát sinh, hại vật, họ biết rất rõ là việc làm của họ sẽ có kết quả không tốt nhưng họ vẫn làm vì những công việc này mang lại lợi nhuận rất lớn.

Có một gia đình nhiều chục năm làm nghề bán cá, hai vợ chồng họ tâm rất thiện lương, họ cũng không muốn làm nghề đó nhưng vì lợi nhuận rất lớn nên họ vẫn làm. Trước đây, khi tôi đi phóng sanh, người bán chim, bán rùa, bán rắn đều nói họ cũng muốn đi theo tôi nhưng họ không thể dừng công việc này vì phải lo cơm ăn, áo mặc cho gia đình. Tôi thường mua chim, cá ở nhiều chỗ khác nhau và không dặn người bán trước. Những người bán hàng này biết giết hại chúng sanh là không tốt, họ cũng rất sợ nhân quả nhưng vẫn phải “nhắm mắt đưa chân”.

Có một gia đình chuyên giết và bán thịt heo nhưng gia đình họ ăn chay, họ thuê người khác giết, họ bán thịt heo và heo quay. Một lần, họ nằm mơ thấy trong số những con heo vừa bị giết thì có một số xác người, khi tỉnh dậy họ vô cùng sợ hãi. Sau này, cả gia đình họ đều bỏ không làm nghề này nữa nhưng họ giàu lên nhờ làm nghề này, họ đã giết hại nhiều chúng sanh nên sẽ khó thoát khỏi nghiệp báo.

Một hôm, có một người đến chỗ tôi, người này chuyên làm nghề giết bò, người con trai lớn của anh bị bại não, nghễnh ngãng, người con trai nhỏ cũng có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Anh giết xong một con bò thì nhận được tiền công là bộ lòng, mỗi bộ lòng có thể bán được một vài triệu, về sau, mỗi ngày, anh phải giết hai con bò để có đủ tiền mua thuốc cho con. Tôi khuyên anh nên bỏ nghề giết hại chúng sanh, đây là anh đang tạo nghiệp rồi thọ báo, thọ báo rồi tạo nghiệp. Nếu anh ta can đảm đổi nghề thì có thể chuyển được nghiệp.

Hòa Thượng nói: “Khi tôi mới xuất gia, tôi có một người bạn tên là pháp sư Quảng Hóa, vị pháp sư này trước khi xuất gia thì làm công việc là quản lý quân nhu, tiền của quân đội đều qua tay ông, ông rất tùy tiện hưởng thụ, mỗi ngày ông ăn một con gà. Sau khi xuất gia, ông chân thật sám hối, tu hành nghiêm trì giới luật nhưng ông cũng không thể thoát được nghiệp quả đã tạo. Một hôm khi đi tắm, ông vừa mở cửa nhà tắm thì có rất nhiều gà trong nhà tắm nhảy ra, bao quanh ông, ông sợ hãi và ngã gẫy xương chậu. Từ đó về sau, ông gần như là người tàn phế. Ông nói: “Tôi tạo nghiệp rất nặng nhưng quả báo nhẹ”.

Pháp sư Quảng Hóa là vị pháp sư nổi tiếng, ông cũng mở học viện, đào tạo tăng tài. Ông hiểu rõ nhân quả nên ông tiếp nhận nhân quả một cách hoan hỷ. Người thế gian khi gặp nhân quả thường oán trời, trách người. Người học Phật biết rõ, gieo nhân thì nhất định phải nhận quả báo.

Hòa Thượng nói: “Vị pháp sư này tu hành giới luật tinh nghiêm thế nhưng do nhân đã tạo mà ông bị quả báo là tàn phế. Ông cũng tổ chức học viện bồi dưỡng tăng tài, đây là một vị pháp sư rất tốt, rất khó có được!”. Chúng ta làm việc tốt thì chắc chắn có kết quả tốt, chúng ta làm ác thì kết quả ác cũng sẽ hình thành. Quả báo ác đến trước thì chúng ta phải tiếp nhận quả báo ác; quả báo tốt đến trước thì chúng ta tiếp nhận quả báo tốt.

Hòa Thượng nói: “Tuy chúng ta cả đời niệm Phật nhưng nếu chúng ta tạo nghiệp quá nặng thì oan gia trái chủ không buông tha cho chúng ta, họ sẽ đến đòi mạng”. Ngày trước, tôi rất đau lòng khi nghe câu chuyện, có một cửa hàng bán đồ điện rất lớn, ngày trước, cha của anh làm nghề giết heo, khi lớn tuổi ông phát tâm tu hành. Một hôm, mọi người phát hiện ông treo cổ tự vẫn ngay tại nơi mà ngày trước là lò giết heo, trên người ông vẫn mặc bộ quần áo màu lam, trong túi ông ghi tờ giấy: “Đây là tôi tự kết liễu cuộc đời, không liên quan đến ai!”. Chúng ta nhất định không nên tạo nghiệp ác!