Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 75: Cư Sĩ Giang Cho Rằng: Muốn Phật Pháp Đại Hưng, Chẳng Thể Không Thực Hành Chế Độ Khất Thực. Nhưng Cần Phải Có Nhiều Người Tín Tâm Thì Mới Có Thể Thực Hành Được
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 005)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
【Muốn Phật pháp đại hưng, chẳng thể không thực hành chế độ khất thực.】
Tôi bèn đem việc này báo cáo với Thầy Lý. Tôi thưa rằng: “Sau khi con xuất gia, lúc con quay trở về đây theo Thầy tu học, phương thức sinh hoạt của con sẽ là như thế này (khất thực).”
Thầy Lý nghe xong, cười một cái rồi bảo: “Không được đâu.”
Tôi hỏi: “Vì sao ạ?”
Thầy nói: “Ông đến chỗ của tôi đây mà ngày ngày ôm bát đi khất thực, tối ngủ trên ghế dài ở nhà ga, thì người ta sẽ mắng chửi tôi chết!”
Người ta sẽ bảo rằng: “Ông ấy thực sự phát tâm đến cầu học, vậy mà ông lại chẳng chăm sóc cho ông ấy, ông để ông ấy ngày ngày phải ra ngoài xin ăn, ngủ vất vưởng trên ghế dài ngoài đường.”
Thầy bảo: “Tôi không chịu nổi dư luận đó đâu.”
Hết cách, tôi đành phải ở lại Thư viện Từ Quang, Thầy tìm cho tôi một căn phòng nhỏ để ở.
Nói thực lòng, đời sống khất thực đó của tôi nhất định sẽ tốt hơn nhiều so với việc ăn uống tại Thư viện Từ Quang. Nhưng đây đều là do thời thế, do thời tiết nhân duyên, dù mình muốn làm như vậy nhưng điều kiện khách quan lại không cho phép.
Nếu làm theo cách đó, quả thực sẽ có người phê bình, sẽ có người mắng Thầy Lý rằng: “Ông đối với học trò không chăm sóc, đối với người xuất gia cũng không chăm sóc. Ngày ngày ông giảng Phật pháp, nhưng là giả thôi, chẳng phải thật đâu.”
Đây là điều kiện hoàn cảnh, chúng ta bắt buộc phải thấu hiểu hoàn cảnh khách quan, sau đó mới biết được trong hoàn cảnh này, bản thân mình nên làm thế nào, có như vậy thì mới có thể như pháp.
Lời nhận định này của Cư sĩ Giang, xét về tổng thể là chính xác, cách nói của Ngài không hề sai.