Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 744: Nói Rõ Tất Cả Đều Được Thành Bồ Tát, Cho Đến Thành Phật
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 063)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
【Nói rõ tất cả đều được thành Bồ Tát, cho đến thành Phật.】
Hạt giống của Phật, tương lai liền thành Phật. Hạt giống của Phật là gì? “Vô trụ sanh tâm” chính là hạt giống làm Phật, chính là Vô thượng Bồ đề, chính là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Người giác ngộ thì triệt để buông xuống, người mê hoặc thì kiên cố chấp trước, không chịu buông xuống; sự khác biệt giữa mê và ngộ chính là ở chỗ này. Thế nào là giác? Buông xuống là giác, chấp trước là mê.
Ý nghĩa này cũng phải thường thường nhớ nghĩ, có một sự việc nào đó mà chúng ta chấp trước không chịu buông xuống, liền tự nhủ: “Sao mình lại mê nữa rồi, thôi hãy buông xuống đi!”. Buông xuống thì liền giác ngộ.
Có thể thường thường nhớ nghĩ như vậy, thì Bát Nhã ở trong tâm của bạn, ở trong cuộc sống của bạn liền khởi lên tác dụng, thời thời khắc khắc nhắc nhở bạn, thời thời khắc khắc quán chiếu: “Sao mình lại mê nữa rồi, sao lại vì bản thân mình mà lo nghĩ nữa rồi!”. Đây gọi là dụng công, đây gọi là công phu đắc lực.
Quả nhiên có hiện tượng này, một ngày có được hai lần, ba lần như vậy, thì rất tốt! Sau ba đến năm năm, bạn nhất định sẽ đạt được cảnh giới tốt. Nếu như một ngày một lần cũng không có, điều này thật không ổn rồi, đây chính là nghiệp chướng rất nặng.
Trong vòng hai mươi bốn giờ đồng hồ một ngày, ánh sáng Bát Nhã đó giống như tia chớp mà chưa từng lóe lên một lần nào, thì vấn đề này rất nghiêm trọng. Một ngày có thể lóe lên hai, ba lần, đó là hiện tượng rất tốt. Đây chính là điều chúng ta gọi là phóng quang, chân chánh phóng quang.