Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 435: Đoạn Trên Là Không Hoại Giả Danh, Hội Quy Tánh Thể
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 038)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
【Đoạn trên là không hoại giả danh, hội quy tánh thể.】
Từ đoạn thứ 64 đến đoạn thứ 69, đoạn này giảng về ý nghĩa tinh yếu và quan trọng nhất của các đoạn từ 64 đến 69.
Đoạn 64 giảng điều gì? Chúng ta cần phải ghi nhớ, kinh văn chép: “Tu Bồ Đề, Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật, tức phi Bát Nhã Ba La Mật”.
Đoạn 65 giảng rằng: “Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao, Như Lai có thuyết pháp chăng? Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai không có thuyết”.
Nói cách khác, đoạn văn kinh phía trước dạy chúng ta làm thế nào để thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Phật ở trong bộ kinh này nói với chúng ta ba điều, làm được thì quý vị mới là thực sự thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật một cách viên mãn. Điều thứ nhất là phải ly danh tự tướng (lìa tướng tên gọi), điều thứ hai là phải ly ngôn thuyết tướng (lìa tướng lời nói), điều thứ ba là phải ly cảnh giới tướng (lìa tướng cảnh giới).
Trong cảnh giới này có tế tướng, tế tức là vi trần, là vi tế tướng; có đại tướng (tướng to lớn), tức là thế giới, tam thiên đại thiên thế giới chính là đại cảnh giới tướng.
Phật lại vô cùng từ bi, cuối cùng nói rằng không được chấp trước vào thân tướng. Đây là dạy cho chúng ta biết: thân, tâm, thế giới thảy đều không chấp trước. Đây gọi là thọ trì “Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh”, và đây cũng chính là ý nghĩa tinh túy và quan trọng bậc nhất.