Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 342: Bố Thí Pháp, Không Có Trí Thì Không Thể Bố Thí, Mà Không Có Trí Thì Cũng Không Thể Thọ Nhận
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 027)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
【Bố thí Pháp, không có trí thì không thể bố thí, mà không có trí thì cũng không thể thọ nhận.】
Lời này là thật. Nếu như không có trí huệ, người ấy quyết định không thể tu bố thí Pháp. Bố thí Pháp cần phải có trí huệ, đặc biệt là như trong Kinh Kim Cang đã nói: “Thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói”.
“Thọ trì” là quý vị thật sự làm được. Phật dạy quý vị “vô trụ”, quý vị thật sự liền vô trụ rồi. Quý vị làm được thì mới được tính, chưa làm được thì không tính. Chưa làm được tức là quý vị không có trí huệ, quý vị cũng không có năng lực tu bố thí Pháp.
Người tiếp nhận mà không có trí huệ, thì ý nghĩa của pháp này họ cũng không hiểu.
Chúng ta hãy lấy một ví dụ rất đơn giản. Kinh Kim Cang là pháp vô thượng vi diệu. Tôi hiện giờ còn có một chút tiền, có một chút khả năng, tôi in một ngàn quyển để đi bố thí. Ý nghĩa của Kinh Kim Cang là gì tôi cũng không hiểu. Tôi in kinh bố thí, học theo cái dáng dấp bố thí, cái dáng dấp ấy học rất giống, nhưng kỳ thực có phải là bố thí Pháp chân thật hay không? Không phải, là bố thí Tài. Tôi bỏ tiền ra in kinh, đó là bố thí Tài.
Tôi hiểu được Kinh Kim Cang thì mới là bố thí Pháp; tôi không hiểu Kinh Kim Cang, in Kinh Kim Cang đem bố thí thì vẫn là bố thí Tài, điều này cần phải biết.
Vì sao tôi in Kinh Kim Cang để bố thí? Nghe nói in Kinh Kim Cang bố thí sẽ được phước báo lớn. Quý vị xem, trong tâm người ấy “có trụ” (có dính mắc). Tâm người ấy có trụ: “Việc này có phước báo lớn như vậy tôi mới chịu in, nếu không có phước báo thì không in, một đồng cũng không bỏ ra”. Quý vị xem, người bố thí không có trí huệ.
Người tiếp nhận bố thí, ngày ngày đang đọc tụng Kinh Kim Cang, tâm người ấy vẫn là “có trụ”. Nghe nói niệm Kinh Kim Cang phước báo rất lớn, liền trụ vào cái tướng phước báo, đó là “trụ tướng”.
Hy vọng các đồng tu ngay nơi chỗ này mà lãnh hội ý nghĩa của nó, quý vị mới thật sự có chỗ thể hội. Quý vị đem cái nguyên lý nguyên tắc này ứng dụng vào trong đời sống của mình, như tôi thường hay nói, đời sống của quý vị sẽ trôi qua một cách khoái lạc tự tại, hạnh phúc mỹ mãn. Quý vị sống đời sống của Phật Bồ-tát, cao hơn cả thần tiên.