1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 23: Thực Tướng Bát Nhã, Ắt Viên Mãn Hiện Tiền, Đến Bờ Kia Vậy

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 002)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Thực tướng Bát Nhã, tắc viên mãn hiển hiện, đáo bỉ ngạn hỹ (Thực tướng Bát Nhã, ắt viên mãn hiện tiền, đến bờ kia vậy).】

Sự quán sát này, như chúng tôi vừa mới nói, là phải dùng trí tuệ, không thể dùng tình thức. Tình thức cùng trí tuệ khác biệt ở chỗ nào? Có phân biệt, có ý niệm thì chính là tình thức; không có phân biệt, chẳng khởi động niệm thì chính là trí tuệ, chư vị hãy thể hội ý nghĩa này.

Quán chiếu phải dùng cái gì? Phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để quán sát tất cả pháp thì chính là quán chiếu. Nếu như khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, thì đó chẳng phải là quán chiếu. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước thì quyết định không thể thấu hiểu được nghĩa chân thật của Phật.

Cho dù quý vị biết nói, nói đến thiên hoa loạn trụy (hoa trời rơi rụng tơi bời); quý vị biết viết, trước tác của quý vị cao bằng người (đẳng thân), nhưng toàn là tri kiến phàm phu, toàn là tâm luân hồi. Dùng tâm luân hồi, dùng tri kiến phàm phu để giải thích Phật pháp, thì Phật pháp cũng biến thành pháp thế gian, chẳng phải là Phật pháp nữa. Điều này chúng ta không thể không biết, cho nên Phật pháp cốt ở hành trì chứ chẳng ở lời nói.

Nếu tâm địa thật sự thanh tịnh, một vọng niệm cũng chẳng còn, thật sự làm được thanh tịnh, bình đẳng, thì xin nói với chư vị: Tất cả pháp thế gian đều là Phật pháp. Pháp nào chẳng phải là Phật pháp? Đều là Phật pháp cả! Còn nếu tâm không thanh tịnh, thì dẫu là kinh “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh” cũng chẳng phải là Phật pháp.

Chư vị hãy tỉ mỉ mà thể hội ý nghĩa này, thì quý vị mới không đến nỗi học sai Phật pháp, học Phật suốt một đời mà hóa ra học toàn là pháp thế gian. Từ đó chúng ta cũng có thể thấu hiểu được tầm quan trọng của Kim Cang Bát Nhã.

Kim Cang Bát Nhã trong ngày hôm nay, đối với chúng ta quả thật là một đòn cảnh tỉnh ngay đầu (đương đầu nhất bổng), đánh cho chúng ta tỉnh ngộ, không thể lại dùng sai công phu nữa, nếu thế thì thật đáng tiếc! Đáng tiếc cho thời gian của chúng ta, đáng tiếc cho tinh lực của chúng ta.