1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 22: Bất Thủ Ư Tướng, Như Như Bất Động

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 002)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Bất thủ ư tướng, như như bất động】

Người tại gia tu hành muốn đạt được thành tựu, nói một cách thành thật, vẫn là phải dựa vào hai câu này.

Người tại gia giàu có thì rất nhiều. Nếu quý vị xem trong “Cư Sĩ Truyện” thuộc “Đại Tạng Kinh”, những người tại gia tu hành có thành tựu, không ít vị là bậc đại phú trưởng giả, nhưng đời sống cá nhân của họ vẫn rất đơn giản, rất mộc mạc.

Họ có phước báo, họ có của cải, nhưng họ đem của cải ấy bố thí cho đại chúng, để xã hội đại chúng cùng hưởng thụ; họ không hưởng thụ cho riêng mình, mà để cho mọi người cùng hưởng. Phước báo ấy càng lúc càng lớn thêm. Phước báo càng lớn, thì số người trong xã hội hưởng phước của họ càng đông, họ kết pháp duyên rộng rãi với đại chúng. Đây mới gọi là người thật sự có trí tuệ.

Những tấm gương như thế từ xưa đến nay, trong và ngoài nước, chúng ta đã thấy rất nhiều. Cho nên, hai câu này của Đức Phật không chỉ người xuất gia phải tuân thủ, mà người tại gia muốn thành tựu đạo nghiệp vẫn phải nương theo nguyên tắc này.

Nói cách khác, không có hai bộ tiêu chuẩn, tiêu chuẩn chỉ có một, không có hai. Điều này dạy rằng nếu quý vị muốn thật sự liễu thoát sanh tử, ra khỏi Tam giới, thì nhất định phải tuân thủ.