Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 178: Người Tu Tất Cả Pháp Mà Chấp Tướng, Thì Cũng Không Thể Độ Chúng Sanh
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 012)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
【Tu tất cả pháp mà chấp tướng, thì cũng không thể độ chúng sanh.】
Những lời này ở đây, thật sự là vô cùng quan trọng, hàm nghĩa thâm sâu rộng lớn vô tận!
Tu tất cả pháp, ví như phía trước đã giảng: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Bát Nhã. Tu tất cả pháp, nhưng nếu quý vị tu tất cả pháp mà vẫn còn chấp tướng, thì quý vị không thể độ chúng sanh.
Chúng sanh làm thế nào mới được độ? Phải phá bốn tướng (Tứ tướng), phá bốn kiến (Tứ kiến).
Kinh Kim Cang đoạn trước nói rất hay: “Nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì chẳng phải là Bồ Tát”.
Bồ Tát mới là chúng sanh đã được độ; “tức phi Bồ Tát” (chẳng phải Bồ Tát) chính là chưa được độ, vẫn còn là phàm phu.
Sự khác biệt giữa phàm phu và Bồ Tát là: Phàm phu thì chấp tướng, Bồ Tát thì không chấp tướng, khác biệt chính là ở chỗ này.
Chúng ta tu tất cả pháp mà vẫn còn chấp tướng, thì đó không phải là tu Phật pháp, mà là tu thiện pháp hữu lậu của thế gian, là tu phước báo hữu lậu của thế gian.
Quý vị trì Ngũ giới, tu Lục độ mà quý vị chấp tướng, thì quả báo tương lai là ở ba đường thiện (Tam thiện đạo), không thể thoát khỏi Tam giới, không thể liễu sanh tử, không thể minh tâm kiến tánh, không thể thành Phật, bởi vì quý vị chấp tướng.
Cho nên, cần phải ly tướng (rời xa tướng).
Sự tu hành của Bồ Tát không giống với người thường chúng ta. Các Ngài ở ngay trong việc trì giới, tu Lục độ vạn hạnh mà rèn luyện việc “không chấp tướng”; ngay trong đó mà rèn luyện tâm không phân biệt, không khởi tâm, không động niệm, không chấp trước. Các Ngài là rèn luyện điều này.
Đây mới là chân chánh Bát Nhã, tương ưng với tâm thanh tịnh, vĩnh viễn giữ gìn được tâm thanh tịnh, không bị ngoại cảnh xoay chuyển. Cảnh giới bên ngoài việc gì cũng làm, không có việc gì các Ngài lánh xa cả, việc gì cũng làm, nhưng ngay trong khi làm vẫn giữ được tâm thanh tịnh.