Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 152: Trong Tâm Không Khởi Niệm Làm Sao Có Thể Độ Tận [Chúng Sanh], Tức Là Hàng Phục Tướng Thọ Giả
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 010)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
【Trong tâm không khởi niệm làm sao có thể độ tận [chúng sanh], tức là hàng phục tướng Thọ Giả.】
Tướng Thọ Giả là gì? Chính là sự tương tục của thời gian.
[Khi nghĩ rằng] Ta độ chúng sanh, ta phải đến năm nào, tháng nào mới độ cho xong? Hễ quý vị có ý niệm này, thì đó chính là tướng Thọ Giả; ngay cả ý niệm này cũng không được có.
Cho nên học Phật phải nhớ kỹ điều này: Chúng ta chỉ có ngày hôm nay, chỉ có ngay giờ phút này mà thôi. Không nghĩ về quá khứ, cũng chẳng nghĩ đến tương lai, thì cái tâm này của quý vị mới được tự tại!
Quá khứ đã qua rồi. Dẫu cho có chuyện tốt đẹp thì cũng đã qua rồi, nghĩ đến nó cũng chẳng có ích dụng gì. Dẫu cho có chuyện xấu ác, cũng đừng nên hối hận, tất cả đều đã qua, đều không còn nữa rồi.
Tương lai thì vẫn chưa đến, quý vị cứ ngồi đó mà suy nghĩ, thì đó là đang khởi vọng tưởng, là suy nghĩ viển vông!
Quá khứ hay tương lai đều không nghĩ đến, chỉ chân thật làm việc của hiện tại, như vậy là đúng rồi. Được như vậy thì tướng Thọ Giả sẽ chẳng còn nữa.