4

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 1: Làm Thế Nào Để Sống Trong Trí Huệ Cứu Cánh Viên Mãn

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 001)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

“Kinh Kim Cang Bát Nhã” là tinh hoa cốt tủy của toàn bộ Đại Tạng Kinh. Mà duyên khởi của kinh lại bắt đầu từ việc mặc áo, ăn cơm, đi vào thành lớn Xá Vệ khất thực; duyên khởi là như vậy đó. Dụng ý này vô cùng sâu sắc. Đức Thế Tôn đang thị hiện làm gương cho chúng ta thấy: Phật pháp chí cao vô thượng, trí huệ cứu cánh viên mãn, vốn nằm ngay trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, chưa từng rời xa khỏi đời sống. Nói cách khác, Giang Cư Sĩ đã chỉ điểm rõ ràng cho chúng ta: Học Phật là học cái gì? Là chư Phật, Bồ Tát sống trong trí huệ cứu cánh viên mãn, và đang thị hiện cho chúng ta xem. Phàm phu chúng ta rất đáng thương, suốt ngày từ sáng đến tối sống trong vọng tưởng, phiền não, khổ chẳng thể nói hết. Chúng ta cần phải học Phật, học cách làm sao để đột phá ra khỏi cuộc sống vọng tưởng, phiền não đó; và cũng là để đạt được [cảnh giới] giống như chư Phật Như Lai, giống như các bậc Đại Bồ Tát, sống an trụ trong trí huệ cứu cánh viên mãn. Có như vậy mới đạt được sự thọ dụng chân thật.