9727/08/2022, 06:13 27/08/2022, 19:39
988 · Thầy Tốt Chỉ Có Thể Gặp Không Thể Cầu

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu, ngày 26/08/2022

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 988

“THẦY TỐT CHỈ CÓ THỂ GẶP KHÔNG THỂ CẦU”

Người thế gian luôn mong cầu được gần gũi Thầy tốt. Chúng ta muốn gặp được Thầy tốt thì chúng ta phải chân thật nghe lời và thật làm. Có những người đi cầu Thần, khấn Phật để gặp được Thầy tốt nhưng họ không thể gặp được. Chúng ta có thể gặp Thầy tốt nếu chúng ta có duyên và chúng ta thật biết nghe lời và làm theo!

Hòa Thượng đã làm ra biểu pháp cho chúng ta. Lần đầu tiên Hoà Thượng gặp Ngài Lý Bỉnh Nam, Ngài Lý Bỉnh Nam đã nêu ra ba điều kiện đó là: “Điều kiện đầu tiên là ông phải bỏ hết những gì ông đã học như bỏ đồ phế thải. Điều kiện thứ hai là tất cả những gì ông muốn xem, muốn đọc phải được sự cho phép của tôi. Điều kiện thứ ba là từ nay về sau ông chỉ được nghe lời tôi dạy. Nếu ông đồng ý ba điều kiện này thì ở lại nếu không ông có thể đi nơi khác!”. Trước đó, Hòa Thượng học với Chương Gia Đại Sư và Giáo sư Phương Đông Mỹ đều là những vị Thầy nổi tiếng. Lần đầu tiên gặp mặt, chưa có ân tình mà chúng ta nghe những lời này chắc chắn chúng ta không đủ kiên nhẫn để đi theo. Chúng ta là những phàm phu vọng tưởng nên chúng ta chưa thể hiểu được những điều mà những vị Thầy sáng suốt nói. Người xưa nói: “Người may mắn có thể gặp được Thầy tốt”. Ngày nay, học trò rất khó tìm, người Thầy may mắn thì có thể gặp được học trò tốt!

Khi Hòa Thượng và một số người đến quỳ cầu học với Ngài Lý Bỉnh Nam, Ngài Lý Bỉnh Nam đã nói: “Hôm nay, mấy ông quỳ dưới chân tôi cần cầu học Phật pháp nhưng sau này các ông phải mang Phật pháp quỳ dưới chân người ta để cần cầu truyền dạy cho họ!”. Sau này, chúng sanh không muốn tiếp nhận Phật pháp nhưng các Ngài không nỡ để chúng sanh tiếp tục tạo tác tội nghiệp, trầm luân trong sinh tử.

Hòa Thượng Tịnh Không luôn khuyên đại chúng cố gắng đem Phật pháp, đem chuẩn mực của Thánh Hiền đến với mọi người, khuyến khích mọi người cùng nhau tu học, sửa đổi. Hòa Thượng nói: “Các vị để chậm hơn 10 năm, 20 năm thì các vị nói người ta cũng không nghe, khuyến khích người ta cũng không làm!”. Hòa Thượng đã nói những lời này cách đây hơn 30 năm, những lời dự báo đó cũng đã đúng với hiện tại. Ngày nay, Phật pháp chân chính rất ít người nghe còn tà tri, tà kiến thì rất nhiều người nghe.

Phật pháp chân chính khuyên người loại bỏ tập khí, phiền não, khuyên chúng ta xa lìa “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, “tham sân si mạn”. Tà tri, tà kiến thì giúp chúng ta thỏa mãn những điều đó. Phật pháp chân chính dạy chúng ta: “Tài sắc danh thực thùy, địa ngục ngũ điều căn”. Năm thứ này đều là căn gốc của địa ngục, chúng ta nhiễm điều nào thì điều đó cũng đưa chúng ta đến địa ngục. Tà tri, tà kiến thì giúp chúng ta được hưởng thụ đầy đủ năm dục.

Tổ Sư Đại Đức tu hành trong suốt 40 năm, 50 năm, 80 năm, 90 năm để có được thành tựu nhưng ngày nay có người nói họ có phương pháp chỉ cần tu hành trong 7 ngày sẽ có thành tựu. Người tu theo phương pháp này sẽ không phải dành thời gian khổ luyện, không phải xa lìa tập khí phiền não nên rất nhiều người tin theo. Hòa Thượng nói: “Trong 38 năm tôi giảng Kinh thuyết pháp, không ngày nào không niệm Phật, tụng Kinh thế mà phiền não trong tôi vẫn dấy khởi!”. Tôi hơn 10 năm chỉ nghe Hòa Thượng, chỉ niệm một câu “A Di Đà Phật” nhưng vẫn còn đầy đủ tập khí, phiền não. Chỉ cần tôi không kiểm soát tâm thì tập khí, phiền não liền khởi. Chúng ta nghe nhiều người, càng chạy Đông chạy Tây thì chúng ta càng nhiều vọng tưởng, phiền não.

Những video dạy chuẩn mực đối nhân xử thế giữa Cha Mẹ, vợ chồng, bạn bè thì chỉ có vài trăm lượt xem. Những video hướng dẫn cách phát triển trí tuệ cho trẻ có đến vài chục ngàn lượt xem. “Lễ tri ân Cha Mẹ, vợ chồng” tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra rất thành công, cảm xúc nhưng cũng rất ít người xem. “Lễ tri ân Cha Mẹ năm 2019” tổ chức với quy mô rất lớn nhưng cũng chỉ có vài ngàn lượt xem. Tà pháp giúp họ thỏa mãn dục vọng, danh vọng lợi dưỡng còn chánh pháp làm họ bị thiệt thòi nên họ không muốn tiếp nhận.

Hòa Thượng nói: “Phật pháp là Sư đạo. Sư đạo là “Tôn sư trọng đạo”. Nếu chúng ta “tôn sư trọng đạo” thì chúng ta có thể cầu được. Thái độ của chúng ta khi cầu phải chân thành, cung kính, khiêm tốn. Ba điều kiện này phải đầy đủ. Nếu chúng ta không có ba điều kiện này thì chư Phật Bồ Tát đến dạy thì chúng ta cũng không có được lợi ích!”. “Tôn sư trọng đạo” là “y giáo phụng hành”. Chúng ta “y giáo phụng hành” thì chúng ta có thể gặp được Thầy tốt. Thái độ của người cầu học là phải chân thành, cung kính, khiêm tốn. Hòa Thượng nói: “Ngày nay, tôi sở dĩ có được một chút thành tựu là do tôi nghe lời và thật làm!”. Chúng ta tự cho mình là người giỏi, người biết nên chúng ta thường “múa rìu qua mắt thợ”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook