11918/08/2022, 21:01 25/08/2022, 07:55

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Thứ năm, ngày 18/08/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 980

“THANH TỊNH, TỪ BI, TRANG NGHIÊM THÂN TƯỚNG”

Thích Ca Mâu Ni Phật có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ngài muốn tiếp độ chúng sanh nên Ngài phải có thân tướng trang nghiêm, thanh tịnh như vậy. Nếu chúng ta có thân tướng khó coi thì chúng ta khó tiếp cận để đem những điều tốt đẹp đến với chúng sanh. “Thanh tịnh” là tâm không vướng bận vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. “Từ bi” là tâm yêu thương, cứu giúp tất cả chúng sanh.

Tâm từ bi của chúng ta không thể tự nhiên phát khởi mà chúng ta phải có sự tu dưỡng. Chúng ta phải nỗ lực từ những việc nhỏ nhất. Nếu chúng ta có khả năng giúp đỡ chúng sinh thì chúng ta tận tâm, tận lực làm. Chúng ta có thể nhịn ăn, nhịn mặc để nhường cho chúng sanh vậy thì tâm từ bi của chúng ta sẽ dần lớn lên. Những người không quan tâm đến sự khổ nạn của chúng sanh thì tâm từ bi của họ không thể phát khởi. Chúng ta phải ngày ngày cải đổi, ngày ngày nuôi dưỡng tâm từ bi. Nhiều người nghĩ rằng khi thành họ thành Phật Bồ Tát thì tâm từ bi của họ sẽ tự nhiên được phát khởi.

Hòa Thượng nói: “Chư Phật Bồ Tát trước khi thành Phật các Ngài đã phải tu tướng hảo trong 100 kiếp. Người thế gian gọi 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật là đức tướng, hảo tướng. Phật muốn tiếp độ, gần gũi chúng sanh nên các Ngài tu có tướng hảo”. Nếu chúng ta không để ý quần áo, đầu tóc thì người mới phát tâm tu hành sẽ không muốn tiếp cận chúng ta. Họ sợ nếu họ học Phật thì họ cũng trở thành người như chúng ta vậy thì chúng ta đã đoạn mất duyên của chúng sanh rồi!

Hòa Thượng đi khắp nơi trên thế giới, khi đến mỗi quốc gia Ngài đều ăn mặc phù hợp với phong tục của quốc gia đó. Ngài đến Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản thì Ngài mặc y phục của các quốc gia đó. Ngài hòa mình với đại chúng để gần gũi với mọi người. Chúng ta làm như vậy thì chúng ta có cơ hội tiếp cận đại chúng, có cơ hội đem Phật pháp, đem những chuẩn mực Thánh Hiền nói cho họ. Những năm qua chúng ta tổ chức “Lễ tri ân Cha Mẹ” ở những hội trường sang trọng nhất vì chúng sanh hoan hỷ đến những nơi như vậy.

Mọi người luôn nhìn thấy Hòa Thượng tươi cười, gần gũi. Ngài luôn hòa mình với các tôn giáo bạn, Ngài gọi họ là Bồ Tát. Khi mọi người thắc mắc vì sao Ngài gọi họ là Bồ Tát thì Ngài nói: “Phật giáo chúng tôi gọi những người có trí tuệ, có năng lực hơn người là Bồ Tát!”.

Hòa Thượng nói: “Đạo tràng trang nghiêm là đạo tràng thanh tịnh. Đạo tràng trang nghiêm không phải bởi hình tướng bên ngoài thí dụ như đạo tràng có kiến trúc nguy nga, lộng lẫy hay đạo tràng tổ chức những pháp hội long trọng, đông người”. Đạo tràng là nơi để mọi người tu tập. Thân tướng của chúng ta cũng chính là đạo tràng. Thân tướng của chúng ta phải là một biểu pháp, người khác nhìn vào sẽ thấy người học Phật, người học đạo Thánh Hiền phải như vậy!

Chúng ta muốn làm Phật, làm Bồ Tát, làm Thánh, làm Hiền nhưng chúng ta bỏ qua rất nhiều tiểu tiết. Khi đi vào nhà, chúng ta không chú ý xếp dép ngay ngắn, người khác sẽ đánh giá hành vi này của chúng ta. Hành vi của chúng ta bất cẩn như vậy thì nội tâm chúng ta có đáng tin không! Người học Phật, học đạo đức Thánh Hiền phải cẩn trọng từ những điều nhỏ nhất. Một số người nói rất hay nhưng việc làm, hành vi của họ không làm cho người khác tin tưởng.

Trang nghiêm thân tướng của mình cũng chính là trang nghiêm đạo tràng. Chúng ta trang nghiêm thân tướng của mình thì chúng ta có thể độ được rất nhiều người. Những người có thân tướng trang nghiêm thì họ có từ trường rất mạnh mẽ. Chúng ta không cần nói nhiều nếu chúng ta có thân tướng trang nghiêm thì chúng ta cũng độ được nhiều chúng sanh.

Hòa Thượng nói: “Tướng tùy tâm chuyển”. Nếu chúng ta thường tu tâm từ bi thì người khác nhìn thấy chúng ta họ cảm thấy rất gần gũi. Chúng ta không cần phải nói với mọi người là chúng ta là người rất từ bi. Từ bi không phải là chúng ta luôn nói lời ngon ngọt mà khi cần thì quát mắng thậm chí đánh cũng là từ bi”. Mọi người nhìn vào thân tướng của chúng ta họ sẽ biết được nội tâm của chúng ta. Người có nội tâm từ bi thì họ sẽ có vẻ mặt hiền từ. Người có nội tâm hiểm độc, gian ác, mưu mô thì họ sẽ có vẻ mặt làm người khác không muốn gần gũi. Có những vị Thầy rất nghiêm khắc nhưng đó là nghiêm từ, nghiêm khắc nhưng từ bi. Đấng nghiêm từ là những vị rất nghiêm khắc nhưng từ bi, dễ gần gũi. Thế gian cũng có câu: “Thương cho roi cho vọt, ghét nói ngọt nói bùi”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook