11714/08/2022, 15:57 25/08/2022, 07:55
976 · Chỉ Chuyên Sưu Tập Thiện Pháp Của Người

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật, ngày 14/08/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 976

“CHỈ CHUYÊN SƯU TẬP THIỆN PHÁP CỦA NGƯỜI”

Hoà Thượng nhắc chúng ta: “Chỉ chuyên sưu tập thiện pháp của người”. Hòa Thượng bôn ba khắp nơi trên thế giới, Ngài nhìn thấy mọi người chỉ chuyên sưu tập những việc bất thiện, những việc sai, việc không tốt của người để rồi tự tạo thành chướng ngại cho chính mình. Đó không phải là việc làm, lỗi lầm của chúng ta thì chúng ta lại xem thành việc làm, lỗi lầm của mình!

Chúng ta chỉ nên ghi nhớ những việc làm tốt của người, những việc làm bất thiện chúng ta không lưu giữ ở trong tâm. Người khác làm việc bất thiện, việc không đúng nếu chúng ta ghi nhớ trong lòng thì chúng ta sinh tâm phiền não, chê trách người. Nếu chúng ta chỉ chuyên sưu tập thiện pháp của người, nhớ việc làm tốt của người thì chúng ta không bị phiền não, người phiền não là người chỉ thấy việc làm sai, việc làm xấu của người.

Hoà Thượng khuyên chúng ta chỉ thấy người ta làm việc tốt, làm việc lợi ích chúng sanh. Những việc bất thiện họ làm ra thì chúng ta coi như rác rưởi, không để trong tâm. Điều này rất khó vì chúng ta có thói quen chuyên đi tìm lỗi người, sưu tầm lỗi của người. Chúng ta cảm thấy mình vô duyên vô cớ mà chúng ta không được vui vì chúng ta đã lưu lại những ấn tượng về những việc làm không tốt của người. Chúng ta đừng khờ dại làm tâm chúng ta bị ô nhiễm. Chúng ta trong bất tri, bất giác làm tâm chúng ta bị ô nhiễm, nên hàng ngày chúng ta cảm thấy không được vui!

Hàng ngày, chúng ta sưu tập những điều bất thiện, lưu vào trong A-lại-da-thức nên ngày đó chúng ta cảm thấy không vui. Nếu chúng ta chỉ sưu tập những cái tốt đẹp của người thì chúng ta sẽ vui. Thí dụ hôm qua, chúng ta tham gia Gala chia sẻ, ai ra về cũng mang niềm vui, ngủ một giấc ngon lành vì chúng ta đã sưu tập những việc tốt đẹp nên nội tâm chúng ta có cảm giác an ổn. Bà Hứa Triết đã làm được việc này, cả đời bà chỉ nhớ đến việc tốt chứ không nhớ việc xấu của người. Chúng ta nhớ đến việc tốt của người thì người khác có cơ hội sửa đổi để tốt hơn. Chúng ta cảm thấy có niềm tin để nỗ lực, phấn đấu, dẫn dắt người khác.

Hòa Thượng nói: “Phật thường nói: “ Người thế gian này mê hoặc, điên đảo nên họ là những kẻ đáng thương!”. Hàng ngày, họ chỉ chuyên sưu tập những bất thiện ở bên ngoài cho nên chính mình tự mang đến cho chính mình những chướng ngại, bất an, thậm chí những khổ nạn. Tai nạn nghiêm trọng nhất là chúng ta phải rơi vào ba đường ác”. Chúng ta phải nhận biết rõ thiện và bất thiện. Trong nội tâm của chúng ta có máy lọc rất tinh tế, những thiện pháp thì lưu giữ, những điều bất thiện thì không lưu giữ. Nội tâm chúng ta như một chiếc Camera. Chiếc Camera cơ đang để trước mặt tôi là bất tri, bất giác, nên nó ghi lại tất cả những gì để trước mặt tôi. Chúng ta lưu lại những điều thiện còn những điều bất thiện thì chúng ta không lưu lại. Tu hành không phải là trở thành kẻ mất trí, sai đúng cũng không biết. Chiếc Camera này lưu lại cho đến khi đầy bộ nhớ. Tâm chúng ta hàng ngày tiếp xúc rất nhiều hoàn cảnh nhưng chúng ta ghi nhớ chọn lọc. Chúng ta chỉ ghi lại những điều tốt, làm chúng ta tăng tấn đạo nghiệp.

Ngày ngày, chúng ta chỉ sưu tập những điều bất thiện, đặc biệt là những điều liên quan ngũ dục, tập khí xấu ác của chúng ta. Chúng ta lên các trang mạng, hay chúng ta vào siêu thị chúng ta sẽ thấy những cám dỗ của “ngũ dục lục trần”. Chúng ta nhìn thứ gì cũng muốn mua, chúng ta có rồi nhưng vẫn thích mua. Chúng ta bị sai sự bởi “tài sắc danh thực thùy”. Chúng ta vẫn ham tiền, ham sắc, ham ăn, ham ngủ nên khi gặp đối tượng để tham thì chúng ta bị chúng sai sự. Hòa Thượng nhắc chúng ta chỉ nên sưu tập những hành động tốt của người để chúng ta nhìn vào đó để sửa đổi. Chúng ta chỉ nhìn vào những việc xấu, việc không tốt của người nên chính mình bị thoái tâm, không tinh tấn mà sinh ra giải đãi, lười biếng.

Hòa Thượng nói: “Chúng sanh chúng ta chuyên sưu tập những bất thiện của người nên tất cả những thiện pháp bên ngoài đều bỏ sót”. Hàng ngày, dung lượng ghi nhớ của chúng ta có giới hạn nhất định nếu chúng ta chỉ ghi nhớ việc bất thiện thì chúng ta bỏ sót những thiện pháp vậy thì chúng ta không thể tăng tấn đạo nghiệp, loại trừ được những tập khí, phiền não của chính mình.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook