8913/08/2022, 20:00 25/08/2022, 07:55
975 · Dẫn Đạo Chúng Sanh Lầm Đường Lạc Lối

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Thứ bảy, ngày 13/08/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 975

 “DẪN ĐẠO CHÚNG SANH LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI”

Nhiều đồng tu mới học Phật đã đi dẫn dắt người khác, chúng ta không biết rằng mình đang làm sai và dẫn dắt người khác làm sai. Điều này vô cùng tai hại! Chúng ta dẫn dắt làm người khác lầm đường lạc lối, không làm theo chánh pháp mà làm theo tà pháp.

Trong suốt cuộc đời giảng Kinh thuyết pháp, Hòa Thượng đều dẫn lời của Phật Bồ Tát, của Thầy của mình. Ngài không nói là pháp này do Ngài định đặt hay phát minh ra. Ngài không tự giảng Kinh mà giảng lại chú giải. Thí dụ Ngài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”, có nghĩa là Ngài giảng lại bản đã được Thầy của Ngài phân khoa, ghi chú. Hòa Thượng nói: “Trí tuệ của chúng ta không đủ, nếu chúng ta giảng trực tiếp các Kinh mà chúng ta bị sai thì chúng ta dẫn đạo rất nhiều người sai lầm. Tội đó không nhỏ, khi nào những chúng sanh đó không còn ở trong đường ác thì tội của chúng ta hết”. Chúng sanh còn trầm luân sinh tử, đọa lạc ở một cõi nào đó thì nhân quả của chúng ta vẫn còn. Trước khi nói, chúng ta đã phải suy nghĩ thận trọng vậy thì khi chúng ta dẫn đạo người thì chúng ta càng phải hết sức cẩn thận!

Tôi không có bí quyết tu hành đặc biệt nào. Tôi chỉ cố gắng giữ tâm chân thành niệm Phật. Khi có một nhóm người đến hỏi tôi bí quyết tu hành, tôi đã dùng tâm chân thành tiếp đãi họ. Tôi tự pha trà, pha cà-phê, cuốn bánh tráng, hướng dẫn họ cách làm nước chấm, cách kho mít. Khi họ về thì tôi cắt tặng họ một buồng chuối. Tôi dùng tâm chân thành để tiếp đãi họ cũng như chúng ta dùng tâm chân thành để niệm Phật. Có người, họ nghĩ những người đến hỏi đạo chỉ là phàm phu, không cần tiếp đón cẩn thận. Tôi đang làm cho họ xem biểu pháp về sự chân thành. Chân thành là ngay trong đối nhân xử thế tiếp vật hàng ngày. Có những người cho rằng chỉ cần chân thành khi niệm Phật, hàng ngày trong đối nhân xử thế tiếp vật thì họ “lường cân, tráo đấu”, tính thiệt hơn, tính lời lỗ.

Khi tôi mới dịch bộ “Kinh Vô Lượng Thọ”, tôi thấy bộ đĩa rất hay nên tôi muốn đem tặng. Bộ đĩa đó có khoảng 278 đĩa, khi tôi mang tặng họ từ chối nhận vì họ không có chỗ cất. Khi đó, tôi đã nghĩ đến việc mỗi tuần tôi dịch một đĩa, đại chúng sẽ được nghe Hòa Thượng giảng hàng tuần. Mỗi tuần, tôi sẽ có báo cáo tâm đắc, giải đáp những thắc mắc trong bộ Kinh, khi dịch xong bộ Kinh thì các Phật tử đều sẽ thông suốt các bài giảng. Tôi đã đi cần cầu một số nơi nổi tiếng, nơi thì họ từ chối tiếp nhận, nơi thì họ tiếp nhận nhưng yêu cầu phải để tên, địa chỉ của họ. Tôi thấy không hợp lý nên tôi đưa lên các trang mạng. Hòa Thượng cả đời bôn ba vì chúng sanh, tôi cũng đang cố gắng tận lực để bôn ba. Tôi không ngồi một chỗ bảo mọi người niệm Phật, nếu chúng ta làm với tâm không thanh tịnh, tâm “tự tư tự lợi” thì không có tác dụng gì.

Hòa Thượng nói: “Có người bảo tôi: “Pháp sư ơi, trước đây tôi tụng rất nhiều Kinh khác nhau nhưng bây giờ Ngài dạy tôi chỉ niệm “A Di Đà Phật”, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Tôi đã niệm danh hiệu Bồ Tát rất nhiều nhưng bây giờ không niệm nữa thì các Ngài có trách tôi không?”. Chúng ta khởi lên ý niệm này là chúng ta đã phỉ báng Phật. Tâm của Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta không coi Phật Bồ Tát là người tốt mà coi Phật Bồ Tát là kẻ ác mang tâm báo thù”.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta mang tâm sợ đắc tội với các Ngài thì chúng ta sẽ gặp phiền phức sẽ rất lớn. Chúng ta đem các Ngài xem thành những loại người này giống như chúng ta xem Phật Bồ Tát như nhóm xã hội đen”. Người của xã hội đen mới tìm người khác báo thù, người tốt không làm việc đó. Phật Bồ Tát không khởi ý niệm phân biệt chúng sanh nào không niệm đến Ngài thì không bảo hộ, gia trì. Chúng ta đã đem tâm phàm phu thường tình để gán lên Phật Bồ Tát. Đây là đại tội!

Hòa Thượng nói: “Chúng ta đắc tội với Quỷ Thần thì họ tìm chúng ta gây phiền phức. Chúng ta đắc tội với Phật Bồ Tát các Ngài cũng không tìm chúng ta để gây phiền phức. Nhưng nếu chúng ta có tâm này thì chúng ta xem các Ngài như một phàm phu bình thường. Tội của chúng ta hình thành ở tâm niệm này. Chúng ta bất tri, bất giác nên chúng ta tạo tội!”. Chúng ta khởi tâm động niệm đã xem Thánh Hiền, Phật Bồ Tát thành người xấu ác. Ngay trong khởi tâm động niệm chúng ta đã tạo tội.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook