8607/08/2022, 21:21 24/08/2022, 21:33
969 · Nói Lời Đường Mật Để Mê Hoặc Người

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật, ngày 07/08/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 969

“NÓI LỜI ĐƯỜNG MẬT ĐỂ MÊ HOẶC NGƯỜI”

Lời đường mật” là những lời thêu dệt. Người xưa nói: “Lời hoa mỹ không phải lời chân thật. Lời chân thật sẽ không hoa mỹ”. Nhiều người cho rằng nói lời ngon ngọt, lời dụ dỗ thì không sao nhưng đó là chúng ta đã tạo tội “nói lời thêu dệt”. Chúng ta “nói lời thêu dệt” vì có ý đồ muốn có lợi mình nên chúng ta đã phạm thêm tội “tự tư tự lợi”.

Bài trước Hòa Thượng đã nói: “Bồ Tát không nói lời dễ nghe mà các Ngài nói những lời có lợi ích cho người. Thậm chí, các Ngài có thể mắng người nếu việc này chân thật lợi ích cho họ”. Trong “Kinh Vô Lượng Thọ”, Đức Phật nhắc chúng ta: “Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người”. Trong 10 nghiệp của thân, khẩu, ý thì bốn nghiệp của “khẩu” là dễ phạm nhất, đó là: “Nói dối, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt”. Những người không thích nói lời đường mật, chỉ nói những lời thẳng thắn là những người vô tư, vô cầu.

Hòa Thượng chỉ nói những lời chân thật, thẳng thắn. Chúng ta làm được một việc tốt cũng không có gì đáng khen ngợi vì do nó vốn sẵn như vậy. Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã nói: “Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”. Người khác hồi phục được cái vốn sẵn mà chúng ta khen thì đó là những lời nói khách sáo. Phần nhiều chúng ta phạm lỗi “nói lời khéo” vì chúng ta mong mình được việc. Tôi không bao giờ nói lời khéo. Người khác có khó khăn thì tôi tận lực giúp đỡ nhưng nếu họ thích nghỉ thì việc tôi cũng không giữ.

Hòa Thượng nói: “Lời nói đường mật chính là “hoa ngôn xảo ngữ”. Người thế gian dùng những lời nói đường mật để lừa gạt, mê hoặc chúng sanh. Họ nói rất dễ nghe nhưng không họ không mang ý tốt. Chúng ta nghe cảm thấy rất dễ chịu nhưng chúng ta bị lừa mà không biết”.

Hôm trước, có người đến đây để học, họ vừa đến được hai ngày mà họ đã nói muốn mua tủ lạnh, xây tường rào cho nhà tôi. Những điều này đều không cần thiết. Chúng ta tìm học đạo thì chúng ta phải chuyên tâm học đạo. Chúng ta đừng làm những việc tiếp nối dòng sinh tử. Khi học trò đến thăm Tổ Sư Ấn Quang, Ngài đã nói: “Năm ngoái thăm rồi, năm nay thăm gì nữa!”. Người có hoài bão độ chúng sanh thì họ không còn quan tâm đến những việc ăn, mặc, ở.

Hôm qua, tôi xem một video của Hòa Thượng, trên video có sáu chữ: “Vi chúng sanh vạn lý hành”. “Vi” là vì. Vì chúng sanh đi vạn dặm. Cả cuộc đời, Hòa Thượng vì chúng sanh đi vạn dặm. Trong video có hình ảnh Hòa Thượng ở khắp mọi nơi, trong đó có hình ảnh Ngài đến Liên Hiệp Quốc để họp cùng các tôn giáo bạn. Ngài cả đời bận rộn vì chúng sanh, không có thời gian vì mình. Chúng ta quá quan tâm đến những điều không cần thiết là chúng ta đang làm phiền người khác. Những người cần chúng ta quan tâm, tặng quà thì chúng ta nên tránh xa họ vì trong lòng những người đó chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ “năm dục sáu trần”.

Hòa Thượng nói: “Phim ảnh, tiểu thuyết, truyền hình đều dạy mọi người tà tư, tà niệm. Trên đó đều nói những lời thêu dệt, không thật. Trong mười nghiệp ác thì tội “nói lời thêu dệt” tội báo bị đọa vào địa ngục. Chúng ta luôn tạo tác những tội nghiệp này mà chúng ta không biết đây là tội nghiệp rất nghiêm trọng. Khi quả báo hiện tiền thì chúng ta hối hận cũng không kịp!”.

Hòa Thượng dạy chúng ta những điều rất thực tế, những điều chúng ta dễ phạm phải trong cuộc sống thường ngày. Hòa Thượng nói: “Chúng sanh ngày nay thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên”. Họ thích nghe những lời “đường mật” nên họ cam lòng bị gạt. Chúng sanh ngày nay bị gạt tiền và bị gạt cả tình mà họ không biết.

Học trò đến thăm Tổ Ấn Quang, Ngài nói với họ: “Sao con không lo tu mà lo cung phụng ta làm gì! Thân này chỉ là giả một ngày nó sẽ tan hoại. Tại sao con không tu cái thật mà đi lo cái giả!” Chúng ta dành nhiều thời gian lo cho cái “giả” nhưng nội tâm của chúng ta thì trống rỗng.

Khi có người mong muốn được ở cạnh Hòa Thượng thì Ngài nói: “Những người đi bên cạnh tôi đều không thật tu! Mọi người chỉ cần làm theo lời tôi dạy không cần đi theo tôi!”. Hòa Thượng nói những lời chân thật có thể khiến người khác không vui.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook