16003/08/2022, 15:36 24/08/2022, 21:33
965 · Cùng Là Người Mà Giàu Nghèo Khác Biệt

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Thứ tư, ngày 03/08/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 965

“CÙNG LÀ NGƯỜI MÀ GIÀU NGHÈO KHÁC BIỆT”

Thế gian có người giàu sang nhưng có người nghèo khổ, có người có tướng mạo xinh đẹp nhưng có những người tướng mạo khiếm khuyết. Chúng ta có trí tuệ, tướng mạo khác nhau do chúng ta có dẫn nghiệp khác nhau nên mãn nghiệp của chúng ta khác nhau.

Người xưa nói: “Quân tử thì vui làm quân tử. Tiểu nhân thì oan ức cũng phải làm tiểu nhân”. Chúng ta có thể tu tích phước báu bằng cách tích cực làm những việc thiện lành, hiếu thảo với Cha Mẹ, kính trọng Thầy Cô, trung thành với Tổ quốc.

Có những người chỉ lo làm việc thiện ở bên ngoài mà bất hiếu với Cha Mẹ, bất kính với Thầy Cô. Họ chỉ tu ngọn mà không lo tu gốc. Trước đây, trong một buổi “Lễ tri ân Cha Mẹ”, một cô Dẫn chương trình đã rất ân hận vì cô chưa bao giờ nói những lời dễ nghe, những lời tri ân với Mẹ. Mẹ cô có dáng người to béo nên cô cảm thấy ngại ngùng khi đi cạnh bà. Nhờ có buổi “Lễ tri ân” cô nhận ra ơn đức sinh thành và dạy dỗ vô cùng to lớn của Cha Mẹ. Mỗi chúng ta không thể tự nhiên mà có thể có mặt ở thế gian này!

Hòa Thượng nói: “Mỗi người đều có dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Chúng ta cùng có được thân người nhưng dẫn nghiệp của chúng ta khác nhau nên chúng ta có mãn nghiệp khác nhau. Mãn nghiệp của mỗi người không giống nhau nên có người giàu sang, có người nghèo khổ; có người khỏe mạnh sống lâu có người đoản mạng; có người được hưởng phước, có người thọ tội. Vấn đề này chân thật là rất phức tạp, có muôn ngàn sự khác biệt!”. “Dẫn nghiệp” là hành động tạo tác, khởi tâm động niệm của chúng ta sẽ dẫn đạo chúng ta đến một cõi nào đó. Chúng ta làm những việc bất thiện, những việc sai trái thì những tâm niệm ác, hành động ác này sẽ dẫn chúng ta đến cõi ác.

Trong “Kinh Nhân Quả” nói: “Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị”. Chúng ta muốn biết đời trước chúng ta đã làm gì thì chúng ta nhìn vào những gì mình đang thọ nhận trong đời này. Nếu con cháu chúng ta ngoan hiền, gia đình hạnh phúc thì chúng ta đời trước làm nhiều việc thiện. Nếu con cháu chúng ta ngỗ nghịch, gia đình nghèo khó thì chúng ta đời trước thiếu tu thiện. Chúng ta muốn biết đời sau chúng ta ra sao thì chúng ta nhìn vào những gì đời hiện tại chúng ta đã làm. Những người không gặp may mắn trong cuộc sống thì càng phải tích cực tu phước. Nếu họ không tu phước mà tiếp tục làm những việc bất thiện, những việc tà tri, tà kiến thì họ lại đang tiếp tục tạo nghiệp. Có người gặp khó khăn trong cuộc sống thì họ lại đi cúng tế, sát sanh, hại vật.

Hòa Thượng nói: “Tiền tài, trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu đều là quả báo. Chúng ta có tiền tài do chúng ta đã bố thí tài. Bố thí tài là nhân, chúng ta có được tiền tài đó là quả báo. Chúng ta bố thí tiền tài càng nhiều thì chúng ta càng có nhiều tiền tài”. Tôi cũng gặp khó khăn khi bắt đầu làm theo lời Hoà Thượng dạy về bố thí nhưng sau khi vượt qua những chướng ngại thì mọi việc tự nhiên tốt. Những việc tôi nghĩ đến, muốn làm thì tự nhiên tôi sẽ làm được. Tôi không cần phải lo nghĩ, cũng không phải đi cần cầu sự giúp đỡ của người khác mà những việc lợi ích chúng sanh đó tự nhiên tốt. Điều này cũng giống như hàng ngày chúng ta trồng rau để mang tặng cho mọi người thì rau sẽ phát triển nhanh và xanh tốt.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta bố thí tiền tài thì chúng ta càng có nhiều tiền tài. Chúng ta không bố thí thì chúng ta cũng sẽ không có gì. Thế gian này có rất nhiều phú ông vì đời quá khứ họ đã tu nên đời hiện tại phước báu hiện tiền. Nếu hiện tại họ tiếp tục trồng nhân tài thí thì tiền tài sẽ càng có nhiều. Nếu họ không trồng nhân tài thí thì những thứ họ có sẽ chỉ dừng lại ở đó”. Hôm trước, tôi xem video có hình ảnh của một đại hộ pháp của Hòa Thượng ở Malaysia là ông Lý Kim Hữu. Ông rất xúc động khi nói lời tiễn biệt ân sư, ông cũng nhấn mạnh là chúng ta sẽ tiếp tục tiếp nối huệ mạng của Hòa Thượng. Ông có tướng mạo rất đẹp của một người có phước báu. Công ty của ông xây dựng một khách sạn 5 sao trên núi, khi có khóa tu được tổ chức thì khách sạn phục vụ hoàn toàn miễn phí cho những người đến tu hành. Ông đã có tiền tài nhưng ông vẫn tích cực bố thí tài và bố thí pháp.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook