13001/08/2022, 16:06 24/08/2022, 21:33
963 · Mục Đích, Ý Nghĩa, Giá Trị Ở Đâu

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Thứ hai, ngày 01/08/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 963

“MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ Ở ĐÂU?”

Chúng ta đều chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, giá trị chân thật của kiếp sống này là gì. Hòa Thượng nói rõ để chúng ta hiểu được những điều này từ đó Ngài giúp chúng ta hiệu đính lại chính mình để chúng ta ở thế gian chân thật có được đời sống ý nghĩa, có giá trị.

Hòa Thượng nói: “Giáo dục của Phật pháp, giáo dục của Thánh Hiền giúp chúng ta phá mê, khai ngộ, nâng cao cảnh giới của chính mình. Đời này, kiếp này chúng ta ở cõi người, đời tiếp theo chúng ta sẽ được nâng cao lên ở Thiên Đạo. Đời tiếp theo thì chúng ta sẽ vượt thoát luân hồi sinh tử. Đây là mục đích thuần chánh của cuộc đời”. Chúng ta là người tu hành theo pháp môn Tịnh Độ thì kiếp lai sinh chúng ta không ở cõi trời mà chúng ta phải vãng sanh Cực Lạc. Chúng ta có mục đích rất rõ ràng, xác quyết. Tổ Sư Đại Đức Tịnh Độ đã nói: “Một đời này không vãng sanh Tịnh Độ thì không có việc gì để đáng nói”.

Hòa Thượng nói: “Ý nghĩa của kiếp sống này là chúng ta phải chung sống hòa thuận với chúng sanh. Chúng ta không có ý niệm đối nghịch, oán thù với chúng sanh. Nếu chúng ta vẫn còn oan gia đối đầu thì rất đáng lo. Chúng ta muốn đạt được cảnh giới này thì chúng ta phải giác ngộ ở một mức độ nhất định, khi đó chúng ta sẽ có năng lực hóa thù thành bạn”.

Nếu chúng ta tranh giành, chìm đắm trong sự đối nghịch thì cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa chân thật. Sau khi hết kiếp sống này chúng ta vẫn phải oan oan, tương báo không có ngày kết thúc. Chúng ta phải có năng lực hóa thù thành bạn. Người xưa nói: “Phật Bồ Tát vô địch nhân”. Các Ngài không có người đối đầu, không có kẻ thù. Nếu trong cuộc sống chúng ta vẫn còn một người đối nghịch thì chúng ta vẫn phải gặp lại họ ở đời sau để trả cho hết nợ. Nếu chúng ta trải qua đời sống của Phật Bồ Tát thì chúng ta không có người đối đầu. Đời sống của phàm phu vẫn còn sự đối nghịch nên oan oan tương báo không có ngày kết thúc.

Hòa Thượng nói: “Trong Phật pháp nói giá trị chân thật của đời người chính là hy sinh phụng hiến, chính là hoằng pháp lợi sanh, kế tục huệ mạng của Phật”. Đây là giá trị đích thực của đời người. Có nhiều người ngộ nhận rằng giá trị của cuộc đời là ở việc họ có tiền tài, địa vị.

Chúng ta vừa tổ chức chương trình “Trại hè nhớ Bác” tại tỉnh Nghệ An. Chương trình diễn ra rất ý nghĩa và đã giúp cho rất nhiều người thay đổi tích cực. Tham gia chương trình có 250 em học sinh, nhưng chắc chắn Cha Mẹ, Ông Bà của các em cũng có được sự ảnh hưởng tích cực. Sức ảnh hưởng của chương trình vô cùng to lớn. Chân giá trị của cuộc đời này chính là chúng ta có thời gian, có cơ hội để hy sinh phụng hiến.

Nếu chúng ta không được lắng nghe những lời nhắc nhở thì hàng ngày những lo toan về cơm gạo áo tiền, “danh vọng lợi dưỡng” sẽ kéo chúng ta đi. Tiền bạc ở thế gian không phải là thật. Phước báu, công đức mới là thật. Vì phước báu sẽ trang trải đều trong đời sống của chúng ta, công đức sẽ giúp chúng ta vượt thoát sanh tử.

Nhiều người không muốn làm những việc lợi ích chúng sanh vì họ thấy họ bị thiệt thòi quá. Họ cảm thấy họ làm rất nhiều việc mà họ không nhận được thù lao xứng đáng. Hôm qua, có người gọi điện cho tôi xin nghỉ. Họ chỉ thấy được lợi ích trước mắt. Hôm nay, họ bỏ ra sức lao động đáng được hưởng 5 đồng thì họ phải lấy đủ 5 đồng. Họ không nhìn thấy những giá trị lớn hơn rất nhiều mà họ sẽ nhận được. Họ là những người đáng thương! Trong đầu họ không có khái niệm “hy sinh phụng hiến”.

Nếu một người giáo viên dạy học chỉ để lấy tiền lương thì sau khi người giáo viên nhận tiền lương, mối quan hệ giữa người giáo viên và người học trò cũng kết thúc. Cuộc sống như vậy không chân thật có giá trị. Những người bạn của tôi, cách đây khoảng 20 năm, sau khi họ tốt nghiệp họ làm ở những nơi cơ quan cao cấp như đài phát thanh, đài truyền hình. Mức lương của họ rất cao. Lúc đó, một bữa ăn của tôi có giá khoảng 5.000đ còn một bữa ăn của bạn tôi có giá là 38.000đ. Mức sống của họ rất cao. Khi đó tôi rất ngưỡng mộ họ, nếu tôi học theo theo lối sống đó thì bây giờ tôi cũng không có cuộc sống thân thật có ý nghĩa.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook