17630/07/2022, 21:18 24/08/2022, 21:33
961 · Phước Điền Chân Thật

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy, ngày 30/07/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 961

“PHƯỚC ĐIỀN CHÂN THẬT”

Số tiền chúng ta bỏ ra để làm việc thiện nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là tâm lượng của chúng ta đối với chúng sanh. Tâm lượng của chúng ta càng lớn thì phước báu càng lớn.

Gần đây, các đồng tu ở Học Hội Tịnh Tông đã đưa ra lời nhắc nhở của Hòa Thượng, đó là: “Nếu các vị nhớ đến tôi thì hãy niệm “A Di Đà Phật” vì tôi cũng đang niệm Phật. Như vậy thì tâm chúng ta tương ưng. Khi tôi về thế giới Tây Phương Cực Lạc tôi thấy các vị cũng về. Đó là sự cúng dường chân thật”. Phước điền thù thắng nhất không phải ở chỗ chúng ta dành nhiều tiền hay ít tiền để làm việc thiện. Phước điền chân thật không cần đến tiền. Tâm lượng của chúng ta mở ra vì chúng sanh càng rộng, càng lớn thì phước điền càng rộng, càng lớn.

Trong “Kinh Vô Lượng Thọ” nói: “Cho dù cúng dường hằng sa Thánh không bằng kiên dũng cầu chánh giác”. “Cầu chánh giác” không phải là chúng ta ngồi một chỗ cầu quả vị Phật mà chúng ta phải “y giáo phụng hành”. Chúng ta nghe và làm theo lời dạy của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền. Đó là cúng dường chân thật.

Có một số người khi Hòa Thượng viên tịch họ cảm giác trống rỗng giống như bị mất Cha, mất Mẹ. Gần 70 năm trong cuộc đời hoằng hóa của Ngài, Ngài đã dạy chúng ta rất nhiều lời hay ý đẹp. Nếu chúng ta không làm theo lời dạy của các Ngài thì việc Ngài trụ thế hay không trụ thế cũng không có ý nghĩa. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian này để giúp ích, để độ hóa cho chúng sanh. Nếu các Ngài trụ thế lâu mà chúng sanh không làm theo thì các Ngài nhập Niết Bàn để đi vào cõi khác, nơi chúng sanh dũng mãnh, tinh tấn, chân thật cầu giải thoát.

Trong Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật nói: “Như Lai sở dĩ ứng hiện ở thế gian này là để khai thị cho chúng sanh thấy được tính Phật của chính mình”. Các Ngài không đến thế gian này để thọ hưởng hay khẳng định mình. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian chỉ có một mục tiêu là “Khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật”.

Suốt cuộc đời Hòa Thượng rong ruổi, bôn ba khắp mọi nơi trên thế giới, Ngài làm tất cả các phương diện có thể chân thật mang lại lợi ích cho chúng sanh. Tông chỉ của Ngài là chuyên tu, chuyên hoằng Tịnh Độ. Ngoài ra Ngài vẫn đề xướng mở trường học đào tạo người kế thừa. Ngài tin sâu, nguyện thiết đối với pháp môn Tịnh Độ. Ngài nói: “Khi tôi 50 tuổi, tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc đào tạo những thế hệ kế thừa vì nếu không có những thế hệ kế thừa thì ai sẽ tiếp nối hoằng trì Phật pháp, hoằng trì giáo dục Thánh Hiền”. Chúng ta phải nghĩ đến việc đào tạo thế hệ tiếp nối, đó là bổn phận, đó là trách nhiệm. Nếu không khi chúng ta mất rồi thì không có người gánh vác, không có người làm những việc chúng ta đang giang dở. Đó là phước điền chân thật, là chân thật cúng dường.

Hòa Thượng nói: “Người có tiền chỉ biết tu bố thí. Họ làm rất nhiều những việc từ thiện trong xã hội nhưng họ không thể tu được phước điền tối thắng. Họ chỉ có thể tu được một chút phước nhỏ, không thể có được công đức viên mãn. Bố thí tiền nhiều hay ít không quan trọng, vấn đề then chốt là ở tâm lượng của chúng ta. Tâm lượng của chúng ta phải rộng lớn”. Có nhiều người nghĩ họ bỏ ra số tiền tỷ làm việc thiện thì họ sẽ có phước lớn. Nếu chúng ta bỏ ra số tiền tỷ nhưng đó chỉ là 1/10 số tiền chúng ta có, người khác bỏ ra 100 triệu nhưng đó cũng là 1/10 số tiền họ có thì phước điền như nhau. Quan trọng là tâm lượng của chúng ta phải rộng lớn. Tâm lượng rộng lớn có sức mạnh chiêu cảm, cảm hóa người rất lớn. Hòa Thượng nói: “Bố thí, cúng dường cần có trí tuệ”.

Hòa Thượng nói: “Mọi người nói: “Ở nơi cửa Phật là phước điền thù thắng nhất”. Câu nói này sai rồi! Vì hiện tại người chân thật tu hành, người chân thật lợi ích chúng sanh không nhiều. Tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Chúng ta bố thí, cúng dường mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta không thể đạt được phước điền chân thật. Bạn cúng dường những nơi không phải đang giảng chánh pháp vậy thì bạn chẳng những không có phước mà bạn đã lãng phí phước. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu tường tận! Chúng ta muốn hiểu được tường tận chúng ta phải có trí tuệ. Chúng ta muốn có trí tuệ thì chúng ta phải chân thật tu hành”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook