13227/07/2022, 14:59 24/08/2022, 21:33
958 · Tôi Không Có Nhà Chỉ Là Khách

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Tư, ngày 27/07/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 958

“TÔI KHÔNG CÓ NHÀ CHỈ LÀ KHÁCH”

Chúng ta đến thế gian này một thời gian ngắn rồi chúng ta sẽ ra đi. Chúng ta giống như một lữ khách. Trần gian chỉ là quán trọ.

Hòa Thượng nói: “Ở thế gian này, tôi chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu”. Nếu chúng ta chỉ có quyền sử dụng thì chúng ta sẽ rất tự tại. Người mà có quyền sở hữu thì sẽ phải lao tâm khổ chí. Chúng ta đến thế gian này chỉ như một người khách qua đường. Nếu hiểu được điều này thì chúng ta sẽ đến rồi đi rất tự tại.

Trong nhà Phật có câu: “Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân”. Khi chúng ta rời xa thế giới này, chúng ta không mang theo được bất cứ thứ gì. Chúng ta chỉ mang theo nghiệp, nghiệp thì có nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Chúng ta tạo nghiệp thiện thì sẽ đi vào ba đường thiện, tạo nghiệp ác sẽ đi vào ba đường ác. Nếu chúng ta tạo tịnh nghiệp thì chúng ta sẽ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta biết rõ điều này thì không có lý do gì để chúng ta tạo nghiệp ác.

Chúng ta phải xem thế gian như một quán trọ còn chúng ta chỉ là khách. Nếu chúng ta biết được chúng ta chỉ là khách thì chúng ta không cần phải tranh danh đoạt lợi, chìm đắm trong “danh vọng lợi dưỡng”.

Khi Tịnh Tông Học Hội nhắn tin cho tôi biết Hòa Thượng đã vãng sanh, tôi cảm thấy rất bình thản. Sinh – Lão – Bệnh – Tử là một định luật không thể tránh khỏi. Năm 2010, khi tôi đến đạo tràng của Cư sĩ Lâm ở Singapore, khi đó tôi đang dịch bộ đĩa Hòa Thượng giảng “Kinh Vô Lượng Thọ”, tôi hướng về Ngài hồi hướng để Ngài được tăng phước thọ.

Chúng ta đã học được gần 1000 đề tài trong loạt bài “Chuyên đề khai thị 1200 đề tài” của Hòa Thượng, đó là những công đức chân thật mà chúng ta đã làm được để hồi hướng cho Ngài. Chúng ta là người con khi Cha Mẹ mất thì chúng ta phải tiếp nối truyền thống của gia đình. Chúng ta là người học trò thì chúng ta phải tiếp nối sự nghiệp của Thầy. Khi tôi gặp được pháp của Hòa Thượng, tôi đã toàn tâm toàn ý để phiên dịch. Tôi đã dịch những bài giảng của Hòa Thượng hàng chục ngàn giờ. Từng lời dạy của Hòa Thượng đã thấm sâu vào máu của tôi nhưng đến nay tôi thật sự vẫn chưa làm tốt. Những lời dạy của Ngài rất thiết thực, không có những lời nói hoa mỹ. Những lời Ngài dạy là những điều Ngài đã thực hành suốt một đời.

Trong bài học gần đây, Hòa Thượng nhắc chúng ta trước tiên phải chọn pháp môn, sau đó là chúng ta chọn bạn đồng tu, rồi đến chọn một người Thầy, chọn hoàn cảnh để tu hành. Chúng ta chọn pháp tu tương ưng với căn tính của mình. Hòa Thượng không nói chúng ta phải chọn pháp môn niệm Phật. Ngài đến Thiền đường thì Ngài giảng Thiền Tông. Ngài đến Mật Đường thì Ngài giảng Mật Tông. Ngài đến Giáo đường thì Ngài giảng về sự tái sanh của Chúa. Người thế gian họ nói ra là để được lợi ích cho chính mình, cho bá đồ của mình nhưng Hòa Thượng không bao giờ bảo mọi người phải đến nghe Ngài giảng, phải đến với pháp môn niệm Phật.

Hòa Thượng nhắc chúng ta rằng xã hội hiện đại chạy theo vật chất mà thiếu đi đạo đức vậy thì tất cả tôn giáo phải quay về làm tốt vai trò giáo dục. Mỗi tôn giáo chỉ cần làm theo lời giáo huấn của Giáo chủ thì thế gian này sẽ dần dần tốt đẹp. Khi ở Singapore, Hòa Thượng đã liên kết được 9 tôn giáo. 9 tôn giáo đoàn kết như anh em một nhà, cùng giúp nhau phát triển. Khi Hòa Thượng đến nước Úc, Ngài cũng tiếp tục liên kết các tôn giáo. Ngài tổ chức những buổi dạ tiệc ấm áp, mời tất cả các tôn giáo cùng tham gia để tạo ra một môi trường cùng học hỏi, xóa bỏ đi sự phân biệt.

Hòa Thượng dạy chúng ta mỗi người phải tự chọn cho mình một lối đi. Lối đi đó phải chân thật giúp chúng ta có một kết quả tốt. Ngài dạy chúng ta phải chọn bạn để cùng khích lệ, cùng tiến bộ. Ngài dạy chúng ta chọn một người Thầy có sự truyền thừa. Thí dụ như chúng ta đi ăn phở, ăn bánh chúng ta cũng muốn chọn quán nào có sự truyền thừa. Những quán ăn đó sẽ làm món ăn đó ngon hơn vì họ đã có nhiều năm kinh nghiệm. Chúng ta chọn một vị Thầy có sự truyền thứa chứ không chạy theo những vị Thầy nổi tiếng. Chúng ta phải chọn những hoàn cảnh mà hỗ trợ chúng ta tu hành tốt hơn, không làm chúng ta bị thối tâm.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook