207Thứ Ba, 12/07/2022, 21:52
943 · Giá Trị Thật Là Nâng Cao Linh Tính Của Chính Mình

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Ba ngày 12/07/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 943

“GIÁ TRỊ THẬT LÀ NÂNG CAO LINH TÍNH CỦA CHÍNH MÌNH”

Tu hành không phải là mỗi ngày chúng ta công phu được bao nhiêu thời gian mà tu hành là chúng ta phải nâng cao được linh tính của chính mình. Khi linh tính của chúng ta được nâng cao, chúng ta sẽ xem nhẹ vật chất ở thế gian. Có người đã tu hành lâu năm nhưng càng tu càng dính mắc vào những thứ thường tình. Họ càng tu thì vọng tưởng, phân biệt, chấp trước càng nặng. Vậy thì họ không tu gì cả! Đó chỉ là tu trên hình tướng chứ không phải tu tánh. Chúng ta tu hành phải tu từ ở nơi tánh. Tu tướng chỉ là tu ở bề ngoài, thông qua lời nói, hình dáng, cách ăn mặc nhưng nội tâm của họ không thay đổi. Người tu ở nơi tướng khi gặp khó khăn, chướng ngại thì phiền não sẽ trùng trùng. Chúng ta tu từ nơi tâm thì chúng ta sẽ khống chế được tập khí của chính mình.

Hòa Thượng nhắc đến câu chuyện vua Lương Võ Đế. Thường ngày Vua không tập trung lo việc chính sự để giúp dân có cuộc sống an ổn. Vua triệu tập quần thần văn võ đến chùa để giảng về “tính không”. Vua chỉ giảng ở miệng mà trong tâm không có gì là “không” cả. Trong chúng ta cũng rất nhiều người hàng ngày nói về “khổ”, “không”, “vô thường”, “vô ngã”. Chúng ta thấy việc của người là “khổ”, “không”, “vô thường”, “vô ngã”. Còn đối với chính mình, việc gì chúng ta cũng thấy là thật. Đây là con ta, đây là nhà ta, đây là tài sản của ta. Chúng ta dính chặt vào tất cả những thứ này.

Hòa Thượng nói: “Giá trị thật của việc tu hành là ở nâng cao linh tính”. Năm nay chúng ta phiền não 10 phần thì năm sau phiền não chỉ còn 8 phần, năm sau nữa phiền não chỉ còn 6 phần. Nhưng chúng ta tu hành mỗi năm phiền não một nâng cao vì chúng ta nghĩ rằng mình có công phu rồi nên cái “ta” lại nâng cao.

Cách đây nhiều năm, tôi giảng đề tài: “Tu hành phải tinh tấn chứ đừng tinh tướng”. Một người học trò rất tâm đắc với đề tài này nên đã xin phép tôi để in thành đĩa tặng mọi người. Anh ấy muốn sửa tên đề tài để nghe nhẹ nhàng hơn nên tôi đồng ý.

Hòa Thượng nói: “Bạn chỉ lừa được những người tâm ý qua loa. Đối với người chỉ cần có tâm ý se se thanh tịnh thì bạn đã không thể lừa được họ rồi!”. Có những người cố làm ra vẻ tu hành tinh tấn nhưng người khác nhìn là nhận ra. Người xưa nói đó là “mình gạt chính mình”. “Mình chỉ gạt chính mình” mà mình nghĩ có thể gạt được người thì đó là việc dại khờ.

Trong tu hành, điều quan trọng nhất là phải chọn được pháp môn, sau đó phải chọn được vị Thầy dẫn dắt, chọn được bạn đồng tham bạn hữu, cuối cùng là chọn được hoàn cảnh tu hành. Nhiều người chơi với bạn xấu, chơi với những người bạn tu hành pháp môn tà ma ngoại đạo nên bị lôi kéo. Chúng ta phải hết sức cẩn thận! Nhà Phật đã nói: “Bạn lành nương cạy, Thầy tà lánh xa”. Chúng ta phải mau tránh xa những người bạn không cùng chung chí hướng, những người bạn nhiều chuyện thị phi.

Ngày trước, có người nói với tôi: “Thầy niệm Phật mà kết hợp trì chú nữa thì rất linh nghiệm”. Ông ấy trì chú đến mức những Thầy pháp xung quanh phải quy phục và mang tặng ấn pháp. Ông khoe với tôi hộp đựng ấn pháp mà các Thầy pháp tặng. Nhưng tôi nói: “Tu hành không phải là để đi gây thù chuốc oán. Ấn chú của nhà Phật không có mục đích như vậy. Trong nhà Phật, tất cả sự tu hành là để có được tâm thanh tịnh chứ không phải là để có quyền năng”. Ông còn khoe rất nhiều loại ấn pháp đắt tiền, ông muốn tặng tôi một bộ nhưng tôi không nhận. Có thể người khác nhìn thấy sẽ khởi lòng tham vì ông có rất nhiều ấn pháp đẹp và quý hiếm. Thí dụ ông có một cây kiếm làm bằng gỗ có tuổi thọ 1000 năm. Thanh kiếm gỗ có mầu đen huyền, cứng như đá, rất sang trọng. Nếu để thanh kiếm trong nhà thì có thể có vượng khí tốt. Tôi từ chối không nhận, từ đó về sau ông ấy không gặp tôi nữa.

Bạn đồng tu, Thầy dẫn đường, hoàn cảnh tu hành là vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta ở hoàn cảnh mà những người xung quanh khởi tâm động niệm là tà tri, tà kiến, bất chánh, bất thiện thì chúng ta cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh như vậy thì tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đó, thậm chí bán nhà đi nơi khác. Mẹ của Ngài Mạnh Tử đã phải chuyển nhà ba lần để con mình có môi trường tốt để học tập.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook