142Thứ Hai, 11/07/2022, 20:13
942 · Nghiệp Lực Làm Chủ Vận Mạng

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai ngày 11/07/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 942

“NGHIỆP LỰC LÀM CHỦ VẬN MẠNG”

Chúng ta học Phật lâu năm đều biết “nghiệp lực làm chủ vận mạng”, nhưng chúng ta không hoàn toàn tin nên chúng ta không nỗ lực, không xác quyết để làm. Nhiều người vẫn tích tài để dưỡng lão.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải nên tích cực tu thiện, tích đức dưỡng lão vì đây mới là phước báu chân thật”. Chúng ta tích tài để dưỡng lão. Tiền tài là vật ngoài thân. Nếu chúng ta mất đi rồi thì chúng ta không có cơ hội để hưởng tiền tài. Chúng ta tu thiện, tích phước thì thiện phước điều khiển cuộc sống của chúng ta.

Người xưa nói: “Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định”. Tất cả là do phước trong vận mạng của chúng ta đã định, vậy thì chúng ta chỉ cần tích cực tu phước. Chúng ta làm việc mà toàn tâm toàn ý vì người thì đó là tu phước báu. Chúng ta làm việc mà còn có cái “ta” thì đó không phải là phước báu mà là họa.

Nhiều người họ cho rằng họ đang tạo phước. Nhưng khởi tâm động niệm của họ đều vì danh, vì lợi, làm một cách cưỡng cầu, gượng ép. Họ làm không xuất phát từ tâm chân thành. Khi họ làm việc, chính họ và những người xung quanh không cảm thấy an vui, thoải mái. Chúng ta làm việc mà xuất phát từ tâm chân thành thì sẽ khiến ta và người đều cảm thấy an vui.

Hòa Thượng nói: “Vận mạng của chúng ta đều từ tâm của chúng ta mà ra. Tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Chúng ta phải mở rộng tâm lượng. Nếu chúng ta mở rộng tâm lượng thì chúng ta có thể thay đổi vận mạng”. Chúng ta được nhắc nhiều lần về việc phải mở tâm, nhưng tâm của chúng ta như sắt đá. Chúng ta khởi tâm đều là “tự tư tự lợi”. Mở được tâm không dễ, đó là cả một quá trình công phu.

Có người tu hành 10 năm, 20 năm nhưng vẫn không mở được tâm. Chúng ta mở được tâm thì chúng ta sẽ thay đổi được vận mạng. Khi tâm chúng ta không còn bóng dáng của cái “ta” và cái của “ta” thì tâm sẽ dần dần rộng lớn. Khi tâm chúng ta còn bóng dáng của cái “ta” và cái của “ta” thì tâm sẽ bị bó hẹp. Những người có tâm lượng rộng lớn thì họ sẽ làm mọi người cảm thấy rất dễ chịu.

Trong quá khứ, chúng ta đã tạo những nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp tốt, nghiệp xấu. Nghiệp đã tạo rồi thì không thể thay đổi. Bây giờ chúng ta phải thay đổi nội tâm. Trong quá khứ, chúng ta là người keo kiệt nhưng đời này chúng ta mở rộng tâm lượng thì chúng ta có thể thay đổi vận mạng, định số. Mỗi chúng ta đều có định số nên Thầy bói có thể xem tướng, đoán mạng đa phần rất chuẩn. Nhưng chỉ cần chúng ta mở rộng tâm lượng thì Thầy bói không thể xem được. Hòa Thượng nói: “Bạn tu hành mà Thầy bói đoán đúng vận mạng vậy thì bạn không có tu hành gì cả!”.

Khi tôi còn trẻ, có một người đoán mạng cho tôi nói: “Tương lai Thầy sẽ học ở nước ngoài, Thầy sẽ có rất nhiều nhà và đi nhiều nơi trên thế giới”. Tôi thấy họ nói hoang đường vì khi đó tôi chưa có gì trong tay. Ngày tôi bước lên máy bay đi du học, tôi giật mình nhớ lại lời của người đã đoán mạng cho mình. Khi tôi đi học, tôi nỗ lực thay đổi vận mạng bằng cách mở rộng tâm lượng.

Hòa Thượng nói: “Nghiệp lực làm chủ vận mạng”. Nếu chúng ta để vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của mình làm chủ vận mạng thì sai rồi. Nghiệp lực có thiện nghiệp và ác nghiệp. Chúng ta tích cực làm những việc lợi ích chúng sanh, đó chính là tích cực “tu thiện, tích đức”, vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được vận mạng.

Sự an bài của phước báu vô cùng vi diệu. Sự an bài đó vượt ngoài vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng ta nên chúng ta không thể tưởng tượng ra được. Chúng ta vì người khác mà lo nghĩ thì tự khắc vận mạng của chúng ta sẽ thay đổi. Cụ Hứa Triết nói: “Cuộc đời của tôi là để lo cho người khác. Còn ông Trời sẽ lo cho tôi”. Ông Trời chính là phước, chính là tu thiện, tích đức. Cụ dành cả cuộc đời lo cho mọi người có cơm ăn, áo mặc nên cuộc đời của cụ rất an lạc, khi mất thì cụ được “thiện chung”.

Tôi tin tưởng lời của Hòa Thượng nói nên tôi tích cực làm. Khi đi đến bất kỳ nơi nào đó tôi luôn chuẩn bị quà tặng mọi người. Tôi chia sẻ xong thì tặng quà cho mọi người nên mọi người rất hoan hỷ. Vừa qua, lần đầu tiên tôi đến tỉnh Sóc Trăng. Tôi chia sẻ những điều tâm đắc, sau đó tặng quà khiến mọi người rất vui. Sắp tới khi tổ chức Lễ tri ân ở đó, họ sẽ mời người thân đến rất đông. Đó chính là chúng ta đang “tích công, bồi đức”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook