120Thứ Tư, 29/06/2022, 18:14
930 · Rất Khó Tìm Học Trò Tốt

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Tư, ngày 29/06/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 930

“RẤT KHÓ TÌM HỌC TRÒ TỐT”

Chúng ta thường nghe nói rất khó tìm được một vị Thầy tốt nhưng Hòa Thượng nói: “Học trò tốt cũng không dễ tìm”. Chúng ta nghe vậy thì cảm thấy nghịch lý nhưng đúng là như vậy. Một học trò tốt thì có thể tìm được một người Thầy tốt nhưng một người Thầy tốt không thể tìm được một người học trò tốt. Tâm cảnh này Ngài Lý Bỉnh Nam có cảm khái rất sâu sắc, Hòa Thượng Tịnh Không cũng vậy.

Học trò tốt không phải là người thường xuyên hầu hạ, đưa phong bì cho Thầy mà là học trò biết nghe lời và làm theo Thầy. Ngài Lý Bỉnh Nam có hơn 300.000 học trò nhưng cũng không có nhiều người có thể hoằng dương Phật pháp như Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài Lý Bỉnh Nam cũng chỉ có một vài học trò có thể đem cả cuộc đời hi sinh phụng hiến, tiếp nối chí hướng của Ngài.

Có một lần, tôi đọc trong bộ “Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải”, trong phần Lời mở đầu, Hòa Thượng Tịnh Không nói: “Lần này in 10.000 bộ “Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải” mà có một đến hai người đọc nghiêm túc, hành trì nghiêm túc thì đủ vốn rồi”. Mỗi bộ “Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải” có 4 cuốn, 10.000 bộ là có 40.000 cuốn, vậy mà chỉ một đến hai người lấy đó để tu hành nghiêm túc đã là đủ vốn rồi. Thế mới biết tâm cảnh của người Thầy hết sức vĩ đại. Nếu không có sức định thì Ngài sẽ cảm thấy cô đơn, buồn tẻ, chán nản, kèm theo sự thất vọng.

Đôi lúc chúng ta tự hỏi: “Chúng ta có phải là học trò tốt không?”. Chúng ta không phải là học trò tốt, không phải là trợ thủ tốt của Thầy, vậy mà chúng ta lại mong cầu có những học trò tốt. Đó là tham cầu. Hòa Thượng nói: “Tôi một mình bôn ba khắp nơi trên thế giới, một mình lầm lũi hoằng trì Tịnh Độ. Mỗi lần về, tôi đều nói với Thầy tôi: “Thưa Thầy! Con mong Thầy đào tạo thêm vài sư huynh đệ để con ở bên ngoài hoằng pháp có người đồng hành, hỗ trợ”. Thầy cũng nói bằng giọng đượm buồn: “Ông đi tìm học trò để cho tôi dạy! Nghe Thầy nói như vậy, từ đó về sau tôi không gợi ý Thầy nữa vì học trò tốt ở đâu mà tìm”.

Học trò” ở đây là “học trò tốt”. Ngài Lý Bỉnh Nam đã có hơn 300.000 học trò, nhưng rất ít học trò lấy chí hướng của Thầy làm chí hướng của mình, lấy sự nỗ lực của Thầy làm sự nỗ lực của mình. Trước đây nghe những lời này chúng ta không có sự cảm khái sâu sắc, nhưng bây giờ chúng ta có cảm khái rất sâu sắc. Nếu người Thầy không có công phu nội tâm thì sẽ cảm thấy cô đơn, buồn tẻ và thất vọng khi không có học trò tốt.

Hòa Thượng nói: “Một người học trò tốt có thể tìm được một người Thầy tốt, nhưng một người Thầy tốt không dễ gì tìm được một người học trò tốt. Xưa nay bao đời Tổ Sư Đại Đức cũng có nhiều vị cả đời tu hành có thành tựu nhưng không có truyền nhân. Nếu vị Thầy có một đến hai người truyền nhân thì đã là hoan hỉ không gì bằng rồi!”. Tổ Sư Đại Đức đã tu hành chứng ngộ mà còn như vậy cho nên có nhiều vị bị thất truyền, không có người tiếp nối. Hòa Thượng nói: “Một đời của bạn hoằng dương diễn giáo cho dù thành công đến mấy mà không có người sau tiếp nối thì chẳng khác nào một sự xác xơ!”. Ở đây không phải là khẳng định cái “ta”, không phải là mong có sự tiếp nối cái “ta” riêng biệt mà có sự tiếp nối giống như hoàn thành sứ mệnh, có sự truyền thừa thì mạng mạch đó mới được liên tục, không bị đứt đoạn.

Chúng ta học theo Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không học theo Ngài Lý Bỉnh Nam. Ngài Lý Bỉnh Nam học theo Tổ Sư Ấn Quang. Việc học của chúng ta là một chuỗi sư thừa, có sự tiếp nối rất rõ ràng, chánh quy. Nhưng nhiều người cảm thấy không cần sự truyền thừa Sư Đạo này. Họ thấy một người tự nhiên đứng lên bục giảng thì liền đi theo.

Hôm kia, tôi đi giảng ở chùa thì có người đến bên cạnh tôi rồi nói: “Thầy ở đâu vậy? Con muốn đi theo Thầy!”. Tôi thấy họ đã ngoài 60 tuổi, tôi hỏi họ: “Cô có biết tôi là ai không mà cô đi theo tôi? Ở nơi đây cũng tu hành Tịnh Độ, cũng một lòng, một dạ niệm Phật cầu vãng sanh. Cô về đây tu hành với Thầy trụ trì là được rồi!”. Có người hỏi nhỏ Sư cô trụ trì: “Thầy này giảng hay quá, vui quá! Có phải là Thầy Thích…”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook