138Thứ Bảy, 25/06/2022, 14:15
926 · Kính Trọng Quỷ Thần Nhưng Không Sùng Bái

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy ngày 25/06/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 926

KÍNH TRỌNG QUỶ THẦN NHƯNG KHÔNG SÙNG BÁI

Chúng ta kính trọng Quỷ Thần nhưng không sùng bái họ. “Sùng bái” chính là chúng ta đi cầu cạnh, van xin. Chúng ta thấy thế gian rất nhiều người đi cầu cạnh, van xin, thậm chí nịnh hót, bợ đỡ để mong Quỷ Thần ban phước, mong được tiêu tai giải nạn. Thật ra Quỷ Thần không làm được điều này. Nếu họ là Quỷ Thần cấp thấp được thờ cúng ở các miếu thì họ chỉ là Địa Thần, họ vẫn còn tham – sân – si, vẫn còn ham thích hưởng thụ cho nên đa phần mọi người giết hại chúng sanh để cúng các Địa Thần. Chúng ta kính trọng nhưng không sùng bái họ vì chúng ta sùng bái cũng không được lợi ích gì.

Nếu Quỷ Thần giúp chúng ta thì họ sẽ có điều kiện. Có nhiều người cung phụng cúng bái họ nhiều thì họ giúp, nhưng chúng ta phải liên tục cúng bái, nếu chúng ta không cúng bái thì họ sẽ sân hận và họ đòi lại hết những gì họ đã giúp chúng ta. Đây là điều Hòa Thượng đã nói rất nhiều lần ở trong các đề tài.

Nhiều người cho rằng họ không gặp may mắn vì chưa lấy được chồng, họ đi cúng bái nhờ Quỷ Thần. Đây là một việc đặc biệt sai lầm! Có một người mãi chưa lấy được chồng nên nhờ Thầy cúng làm lễ “cúng giải ế”. Chúng ta thấy việc này hết sức ngớ ngẩn. Người xưa nói: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. Nếu có duyên với nhau thì cho dù cách xa ngàn dặm cũng sẽ gặp nhau. Nếu đã không có duyên với nhau thì cho dù đối mặt với nhau cũng không thể gặp, vậy thì làm sao có thể tìm cầu! Nếu chúng ta không có duyên mà cố gắng cưỡng cầu ép duyên thì sẽ có đại họa bởi vì chỉ được một thời gian ngắn cũng sẽ tan nhạt.

Những người còn trẻ phải rất tỉnh táo! Chúng ta phải nỗ lực tu nhân tích đức! Nếu là người nữ thì chúng ta cố gắng hoàn thiện công dung ngôn hạnh của mình, cho dù họ ở xa ngàn dặm họ cũng sẽ tìm đến. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Chúng ta đi cầu Thần, cầu Quỷ để nhờ quỷ thần ban phước, nhờ quỷ thần làm cho bạch mã hoàng tử nào đó bị mê mờ mà kết duyên với mình thì đó là đại họa. Khi mê mờ họ kết duyên với chúng ta, khi họ tỉnh dậy thì đại họa sẽ đến.

Khi còn nhỏ, tôi có nghe một câu chuyện ở dưới quê. Có một người nam muốn lấy một cô gái xinh đẹp trong làng. Ông mua một chiếc khăn mùi xoa rất đẹp, biết cô gái sắp đi qua thì ông để chiếc khăn đó ở trên đường. Ngày xưa khăn mùi xoa rất quý hiếm nên cô gái nhặt lên để xem khăn của ai rồi tìm cách trả lại. Khi gặp người nam kia, tự nhiên cô gái thấy có tình cảm rồi lấy làm chồng. Sau khi họ sinh được hai người con, người vợ tỉnh lại và không hiểu tại sao mình lại lấy người chồng này. Người vợ rất tức giận nên cứ nhìn thấy mặt chồng thì đuổi theo đòi chém. Chúng ta nghe câu chuyện này tưởng đó là một câu chuyện thần thoại, không có thật nhưng thế gian này cũng có nhiều người làm như vậy.

Có những người vợ, người chồng khi thấy đối phương không thương yêu mình nữa thì đi làm bùa ngải để được người kia tiếp tục yêu thương. Điều này hoàn toàn sai với Luật Nhân Quả. Tại sao chúng ta không xem lại đức hạnh của mình? Tất cả đều ở đức hạnh của chính mình. Một người vợ đảm đang, hiếu kính với Cha Mẹ, biết chăm sóc chồng, biết dạy con ngoạn thì cho dù người chồng ra đường có gặp mỹ nhân, họ có động lòng nhưng cũng không thể bỏ người vợ ở nhà.

Đề tài này ảnh hưởng rất sâu sắc trong nhân gian cho nên Hòa Thượng hết lòng nhắc nhở những người học Phật phải tuyệt đối tin tưởng nhân quả, đừng tin theo Quỷ Thần, đừng sùng bái, cúng bái họ để mong họ giúp đỡ. Họ có thể sẽ giúp chúng ta nhưng có điều kiện, khi chúng ta không cung phụng họ nữa thì họ sẽ tức giận và đòi lại, còn đòi cả lãi. Cho nên chúng ta phải cẩn thận!

Hòa Thượng nói: “Thập đạo vô thần”. Trong mười cõi, đến Phật Bồ Tát cũng không có quyền năng để ban phước giáng họa cho chúng ta vậy thì Quỷ Thần làm sao có năng lực đó! Quỷ Thần chỉ có thể giúp chúng ta lấy hết tài khố trong vận mạng của chúng ta để chúng ta dùng trong một vài năm nhưng khi vận mạng chúng ta đã hết phước, hết tài khố rồi thì chúng ta te tua. Quỷ Thần không thể giúp chúng ta có thêm phước báu. Phước báu phải do chính chúng ta tu tạo. Chúng ta phải biết tu phước, phải biết tích phước, phải biết bồi phước. Nếu chúng ta suốt ngày lãng phí phước báu, khởi tâm động niệm chỉ nghĩ cách chiếm tiện nghi của người thì chúng ta sai rồi! Rất nhiều người ở trường học dùng nước, dùng điện một cách tùy tiện. Họ thấy nhà trường có điều hòa thì vào phòng điều hòa ngủ cho mát. Đây đều là chiếm tiện nghi của người. Có người thì biết, có người thì giả bộ không biết là mình đã chiếm tiện nghi của người.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook