110Thứ Sáu, 17/06/2022, 17:17
918 · Tin Vào Người Xưa Là Người Có Thành Tựu

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu ngày 17/06/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 918

“TIN VÀO NGƯỜI XƯA LÀ NGƯỜI CÓ THÀNH TỰU”

Những điều người xưa dạy đã được thời gian, không gian chứng thực nhưng chúng ta không tin. Chúng ta tin vào những những điều hiện đại, những tri thức của thế gian chưa những điều này chưa được thời gian và không gian chứng thực. Nếu những điều này sai lầm thì chúng ta phải chịu thiệt thòi. Giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền đã mấy nghìn năm mà chúng ta không tin, không nỗ lực phát triển. Chúng ta tiếp nhận học thuyết của phương Tây trong khi những học thuyết này không được lưu xuất ra từ tâm thanh tịnh mà lưu xuất từ tâm danh vọng lợi dưỡng.

Hòa Thượng nói: “Tin vào người xưa là người có thành tựu”. Những điều người xưa nói ra đã được không gian và thời gian nhiều nghìn năm chứng thực. Giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật đã gần 3000, đã vượt qua không gian, vượt qua thời gian và tồn tại đến ngày nay. Nếu không phải là chân lý thì không thể tồn tại đến ngày nay. Giáo huấn của Khổng Lão Phu Tử cũng đã hơn 2000 năm, nếu không phải là chân lý thì cũng không thể vượt qua không gian thời gian như vậy. Các Ngài là “vạn thế sư biểu”, là bậc Thầy của muôn đời. Giáo huấn của các Ngài là chuẩn mực, là khuôn mẫu cho muôn đời cho nên chúng ta tin vào người xưa thì nhất định có thành tựu.

Không phải là những điều người ngày nay nói thì không tốt, nhưng những điều người ngày nay nói ra chưa được trắc nghiệm bởi thời gian và không gian, chưa vượt qua được thời gian và không gian. Người hiện đại thường chạy theo trào lưu. Họ thấy một diễn viên nổi tiếng thì bắt chước theo cách mặc, kiểu tóc, thậm chí bắt chước sở thích ăn uống của người nổi tiếng đó. Nhưng những trào lưu đó không tồn tại lâu dài mà luôn luôn thay đổi vì những điều đó chỉ thỏa mãn sở thích, thị hiếu cá biệt chứ không phải là sự chuẩn mực.

Nhiều ngàn năm trước, ông cha ta đã chú trọng đến hiếu đạo. Hiện nay, khi chúng ta nói về hiếu đạo, thực hành hiếu đạo cũng khiến cho rất nhiều người động lòng. Nhiều ngàn năm sau, người ta nghe nói về chữ “Hiếu” cũng sẽ động lòng. Nếu một điều đã là chân lý thì sẽ bất di bất dịch, vượt qua không gian thời gian, luôn được thừa hưởng, kính trọng và tiếp nối.

Hòa Thượng nói: “Người tin vào người xưa thì rất khiêm tốn, luôn có thái độ kính trọng đối với tất cả mọi người, nhất định là người khiêm tốn, nhất định là người không tự khoe khoang mình. Người ưa thích khoe khoang công trạng của chính mình thì nhất định là người không có thành tựu”.

Trong rất nhiều các bài giảng, Hòa Thượng nói: “Tôi có được chút thành tựu như ngày hôm nay là nhờ các vị Thầy của mình”. Ngài thường nhắc đến Đại sư Chương Gia, Giáo sư Phương Đông Mỹ, Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Ngài cũng thường nhắc người ân nhân hộ pháp suốt 30 năm là bà Hàn Anh. Nhờ có sự hộ pháp đặc biệt của bà mà Ngài mới có được ngày hôm nay. Ngài nói: “Hơn ba mươi năm, ngày nào tôi cũng có pháp tòa để giảng dạy”. Ý của Hòa Thượng là ngày nào Ngài cũng được học tập, được trau dồi, không bị đứt quãng.

Hòa Thượng nói: “Người có thành tựu là người có những đức hạnh khiêm tốn, kính người, luôn biết tri ân báo ân. Người tự khoe khoang thì nội tâm rỗng tuếch. Chúng ta là người học Phật. Người học Phật càng có thành tựu, càng có đạo đức thì càng khiêm cung kính nhường, đặc biệt là rất giản dị, dễ gần gũi, đối đãi với tất cả người sự vật sự việc càng cung kính”.

Lời nói của Hòa Thượng cho chúng ta tiêu chuẩn để chúng ta nương tựa, kết bạn, kết hội. Nếu họ không có những tiêu chuẩn này thì chúng ta nên tránh xa, nếu không thì họ sẽ lôi kéo, làm hỏng nội tâm của chúng ta. Để có được thân người đã khó được, để được gặp chánh pháp lại càng khó. Nếu chúng ta mất đi đạo tâm thì không những đời đời kiếp kiếp khó mà gặp được chánh pháp mà còn khó có lại được thân người. Vì người đã mất đạo tâm, mất tín tâm thì việc ác nào cũng có thể làm, bất cứ việc thị phi nhân ngã nào cũng có thể làm. Mất đi đạo tâm chính là mất đi huệ mạng, vậy thì không dễ gặp lại Phật pháp, thân người cũng không dễ có lại. Vì vậy chúng ta phải rất cẩn trọng khi kết bạn!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook