192Thứ Tư, 11/05/2022, 15:20
881 · Chúng Ta Không Cách Gì Nắm Được Nhân, Chúng Ta Có Thể Chủ Động Được Duyên

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Tư ngày 11/05/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 881

“CHÚNG TA KHÔNG CÁCH GÌ NẮM ĐƯỢC NHÂN,

CHÚNG TA CÓ THỂ CHỦ ĐỘNG ĐƯỢC DUYÊN”

Bây giờ chúng ta không còn cơ hội để thay đổi nhân quá khứ mà nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tạo. Ví như hạt giống chúng ta gieo xuống đất đã nẩy mầm, nếu chưa nẩy mầm ngay thì khi có cơ hội hạt giống sẽ nảy mầm. Chúng ta không thể khống chế được “nhân” nhưng chúng ta hoàn toàn có thể khống chế được “duyên”. “Nhân” đã có, “nhân” muốn phát triển thành “quả” thì phải trải qua giai đoạn “duyên”. Ví như ta để hạt giống trong lọ thủy tinh thì nó không thể nào phát triển thành cây được. Nếu chúng ta gieo hạt giống xuống đất, khi gặp đất, nước, gió, hơi ấm, không khí thì hạt giống sẽ phát triển thành cây. Đất, nước, gió, lửa chính là “duyên”. Chúng ta muốn “nhân” đã tạo trong quá khứ không phát triển thì chúng ta phải khống chế “duyên”.

Trong đời quá khứ, chúng ta cũng đã trồng nhân thiện, cả nhân ác và nhân thiện đều có. Bây giờ chúng ta chủ động phát triển duyên thiện để nhân thiện trong quá khứ sinh sôi nảy nở. Nhân ác đã tạo rồi thì phải đóng bít cho thật kín, không có duyên ác thì nhân ác không thể kết thành quả ác.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta không có cách gì thay đổi nhân nhưng có thể khống chế được duyên”. Mọi người hãy yên tâm vì chúng ta có thể khống chế được duyên, chúng ta toàn tâm toàn ý thay đổi thì sẽ có kết quả tốt đẹp. Chúng ta không nên thối tâm, thối chí, không nỗ lực làm. Chúng ta đã biết rằng tập khí của chúng ta quá nặng, nếu chúng ta không nỗ lực làm việc thiện, cứ để tập khí nổi lên thì chắc chắn suốt ngày chúng ta sẽ chỉ làm việc ác. “Tự tư tự lợi” là ác, “danh vọng lợi dưỡng” là ác, hưởng thụ “năm dục sáu trần” là ác, “tham sân si mạn” là ác. Nếu chúng ta không nỗ lực làm việc thiện thì việc ác tự nhiên phát triển mà chúng ta không cần cố ý, không cần tác ý. Trong vô hình trung, tập khí của chúng ta cứ bộc lộ.

Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta: Chúng ta không cách nào thay đổi “nhân” ở quá khứ, vậy thì tại sao chúng ta không khống chế cái duyên ở hiện tại? Ngay trong đời sống này, chúng ta có thể khống chế cái duyên, không để duyên ác phát triển, chỉ phát triển duyên thiện, từ đó duyên thiện sẽ kích hoạt nhân thiện phát triển. Cho nên chúng ta phải tự tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được “quả” ở tương lai. Điều quan trọng là chúng ta có chịu nỗ lực làm hay không mà thôi.

Phật dạy chúng ta phải tích cực đoạn ác tu thiện.Đoạn ác” là đoạn nhân ác trong đời quá khứ để nhân ác không có cơ hội phát khởi. Chúng ta đoạn nhân ác, tiếp nối nhân thiện để nhân thiện ở quá khứ được phát khởi. Ta phải là người chủ động, đừng để mình bị động, đừng để mình bị cuốn theo tập khí của chính mình. Khi chúng ta bị tập khí của mình lôi kéo xềnh xệch thì đó là chúng ta bị động. Chúng ta điều khiển được tập khí của mình thì chúng ta mới là chủ động.

Hòa Thượng là người đã chủ động được số phận. Hồi đó, bà Hàn Quán Trưởng đi coi bói xem Hòa Thượng sống được bao lâu. Khi bà đưa tên tuổi, ngày tháng năm sinh của Hòa Thượng cho Thầy bói thì Thầy bói tự tin nói: “Người này đã chết rồi! Tên như vậy, ngày giờ sinh như vậy thì số mạng đã định là không sống được nữa rồi”. Nhưng bà Hàn Anh nói với Thầy bói: “Người này vẫn còn sống”. Thầy bói ngạc nhiên nói: “Làm sao mà người này còn sống được, không thể nào! Hiện nay người đó làm gì?”. Bà Hàn Quán Trưởng nói: “Dạ, người đó đang làm Hòa Thượng”. Thầy bói nói: “Ừm! Làm Hòa Thượng thì thay đổi vận mạng rồi!”. Hòa Thượng đã chủ động biểu diễn ra cho chúng ta thấy. Vậy thì chúng ta cũng phải chủ động vận mạng của mình!

Mấy ngày hôm nay, nhiều người hỏi tôi: “Sao Thầy khỏe vậy?”. Tôi ra công trường làm tất cả mọi việc như trộn vữa, vận chuyển gạch, đẩy xe, xây trát... Thậm chí tôi còn chỉ đạo cách làm ống dẫn nước, cách xây hố ga. Họ cũng làm nhưng họ làm bằng thân nên cảm thấy mệt. Tôi làm bằng tâm cho nên tâm không thấy mệt. Đó là ta chủ động chứ không bị động.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook