119Thứ Hai, 09/05/2022, 12:35
879 · Dường Như Rất Vui, Trong Vui Có Khổ

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai ngày 09/05/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 879

“DƯỜNG NHƯ RẤT VUI, TRONG VUI CÓ KHỔ”

Trong đời sống của chúng ta, có rất nhiều việc khiến chúng ta lầm tưởng chúng ta đang râts an vui hạnh phúc ở trong đó nhưng thật ra niềm vui đó không hoàn toàn là vui vì sau niềm vui đó là khổ. Vui ở trong khổ, vui và khổ đối xứng với nhau thì niềm vui đó không phải là vui. Niềm vui vượt ra ngoài khổ vui mới là niềm vui chân thật. Khi chúng ta vui từ trong tâm, không bị phiền não vướng bận, tự tại với mọi hoàn cảnh tốt xấu, cái vui rời xa sự khổ vui mới là cái vui chân thật.

Nếu chúng ta vui vì chúng ta đã vượt qua được cái khổ hoặc chúng ta vui vì một lý do nào đó thì đều không phải là niềm vui chân thật. Ví dụ chúng ta vui vì chúng ta vừa ký được một hợp đồng nhiều lợi nhuận, rồi chúng ta lại khổ vì hợp đồng vừa ký được đó đã bị người khác cướp. Niềm vui đó không phải là thật.  

Tệ hại hơn, có những việc thế gian cho là vui nhưng lại không phải là niềm vui chân thật. Thí dụ trong cuộc nhậu nhẹt, khi họ nhậu say rồi thì không còn vui nữa. Trong một canh bạc, người ta tập trung mê mẩn vào sự thắng thua, niềm vui trong chiến thắng từ những canh bạc cũng không phải là niềm vui chân thật. Nhiều đứa trẻ chìm đắm trong những trò chơi điện tử, bắn giết, nổ súng. Sau khi buông khỏi trò chơi điện tử, sau khi rời khỏi niềm vui thích khi tham gia những trận chiến đó thì tâm của chúng rất bồn chồn, nóng vội, chúng dễ nóng nảy, dễ quát tháo, dễ làm những việc trái nghịch. Chỉ cần chúng ta trái nghịch chúng, làm phật ý chúng thì chúng đã quấy rối lên rồi.

Hôm qua chúng ta tổ chức cho các con khóa tu một ngày vào Chủ nhật tại chùa Phúc Long, Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh. Các con được trải nghiệm sống, được học tập, vui chơi. Đây là một ngày vui thật sự. Các trò chơi, các hoạt động của khóa tu giúp các con có niềm vui chân thật, hôm nay vui, ngày mai vui, mãi mãi về sau vẫn vui. Nhiều gia đình, nhiều Cha Mẹ trong đó có chúng ta cũng không tìm ra được niềm vui chân thật cho các con để khi lớn lên, các con có những nhân cách tốt đẹp, trở thành những người mẫu mực, tiêu chuẩn. Trong khóa tu hôm qua, các con được sinh hoạt lành mạnh, tham gia những trò chơi lành mạnh. Các con cúi chào nhau lễ phép, đi thưa về trình. Chúng ta tưởng đó là những việc thường tình nhưng rất nhiều Cha Mẹ ngày nay coi đó là một việc xa xỉ và hiếm lạ. Nhiều vùng sâu vùng xa không còn nét đẹp văn hóa đó. Trong khóa tu, các cụ đến hỗ trợ nấu nướng rất đông. Đó là một ngày vui chân thật. Ông Bà vui, Bố Mẹ vui, các con vui, làng xóm vui. Các cụ có cơ hội phát tâm vì người khác, phát tâm cúng dường tài vật và công sức nên các cụ rất vui.

Từ tuần sau chúng ta sẽ tổ chức cho các con những khóa tu hai ngày vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Các con được tiếp nhận từ thứ Bảy, trải qua hai ngày sống tự lập, ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giờ, tập thể dục, ăn sáng đúng giờ. Các con được rèn luyện hai ngày sống quy củ, sau khi thức dậy phải gấp chăn màn gọn gàng, chỉnh trang lại chỗ ngủ tươm tất... Chúng ta tưởng những việc này đơn giản nhưng không đơn giản. Chúng ta chỉ cần dạy các con những chuẩn mực thường ngày, lễ phép thường ngày nhưng các con không dễ vào nếp cho nên chúng ta cần thời gian để giúp các con được rèn luyện. Đây chính là chúng ta cho các con một niềm vui chân thật. Trước tiên Cha Mẹ có được niềm vui chân thật. Nếu không thì vào thứ Bảy, Chủ nhật, nhiều con đi phá làng phá xóm hoặc vùi đầu vào tivi, điện thoại.

Nhiều Cha Mẹ cảm thấy lo lắng bất an vì không biết tương lai của con mình sẽ ra sao nhưng Cha Mẹ không biết phải nên làm gì. Nhiều bậc Cha Mẹ nghe người ta nói trường này danh tiếng, trường kia nổi tiếng, họ sẵn sàng bỏ nhiều tiền cho con học ở đó vì nghĩ rằng họ tốn nhiều tiền thì con họ sẽ tốt.

Gần đây có một người ở Châu Âu nói với tôi rằng: “Trước đây con được đào tạo ở Singapore để kinh doanh, làm quản lý. Khi con được đọc bộ sách “Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc” thì con mới biết có bộ sách quý hay đến như vậy”. Họ phát tâm tổ chức lớp học miễn phí cho các con để các con được học văn hóa truyền thống, học đạo đức, học chuẩn mực làm người.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook