17710/04/2022, 10:49 16/04/2022, 08:08
850 · Khi Vận Khí Vượng Thì Quỷ Thần Không Dám Ức Hiếp Bạn

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật ngày 10/04/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 850

“KHI VẬN KHÍ VƯỢNG THÌ QUỶ THẦN KHÔNG DÁM ỨC HIẾP BẠN”

Người có “vận khí vượng” chính là người có phước báu, có đức hạnh đầy đủ. Quỷ thần không dám đến quấy nhiễu người có “vận khí vượng”. Người xưa nói: “Người sợ quỷ ba phần nhưng quỷ sợ người đến bảy phần”.

Hòa Thượng nói: “Bạn thử nghĩ xem: Bạn tu hành thế nào mà quỷ còn đến hí lộng bạn, trêu chọc bạn, thậm chí có thể hãm hãi bạn. Vậy thì biết rằng khởi tâm động niệm của bạn là bất chánh”. Điều này chúng ta phải sâu sắc phản tỉnh! Tâm của chúng ta phải thẳng ngay, chánh trực. Những việc làm của chúng ta phải chánh đại quang minh. Khởi tâm động niệm của chúng ta phải vì người khác mà lo nghĩ.

Sáng sớm nay tôi lạy Phật, tôi khởi ý niệm: “Sao mình không mua luôn ngôi trường đó?”. Tôi khởi tâm một cách mạnh mẽ, từ trước tới giờ tôi chưa nghĩ đến điều này. Đây không phải là vọng tưởng mà đây là việc lợi ích cho chúng sanh. Tôi không mong cầu danh lợi, chỉ mong cầu làm thế nào để lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho tha nhân. Ngày ngày chúng ta có những ý niệm như vậy thì quỷ thần nào dám đến để hí lộng, đùa giỡn! Quỷ gặp mặt chúng ta thì phải chạy từ rất xa rồi! Đó là sự thật!

Hòa Thượng nói: “Bạn tu hành thế nào mà quỷ thần còn đùa cợt bạn được, hí lộng bạn, làm cho bạn phải xiêu viêu? Vậy thì phải xem lại khởi tâm động niệm của mình có chánh đại quang minh không!”. Tôi hết sức phản tỉnh khi nghe Hòa Thượng nói điều này! Hòa Thượng nói: “Người sợ quỷ ba phần nhưng quỷ sợ người đến bảy phần”. Làm gì có chuyện người sợ quỷ!

Những nhà đoán mạng khi xem tướng thì biết ngay khuôn mặt nào là nịnh thần, khuôn mặt nào là trung thần. Ngày xưa, một anh bạn của tôi kể rằng công ty của anh mời một người chuyên ngồi đó để quan sát và xem tướng của các đối tác. Sau khi đối tác ra về thì người xem tướng báo cáo lại tướng trạng của đối tác đó và đưa ra khuyến cáo có thể hợp tác được không. Người xem tướng đó cũng được trả lương bằng những người làm việc bên ngoài, chạy dự án. Anh bạn của tôi phòng bị cẩn thận đến như vậy nhưng đáng buồn là sau đó công ty bị hại đến mức phá sản không phải do người ngoài mà do chính người trong công ty. Họ chỉ mải lo phòng bị đối với người bên ngoài nhưng chính một người anh em trong nhóm lại rắp tâm chiếm đoạt, dẫn đến công ty phá sản.

Hòa Thượng nói: “Các vị đồng tu phải ghi nhớ: Người tu hành mà còn gặp quỷ, nói một cách khác thì công phu tu hành của bạn quá kém. Người xưa cũng nói: “Đức trọng quỷ thần kinh”. Người có đức hạnh thì quỷ thần cũng phải kinh sợ mà tránh rất rất xa. Chúng ta nên chú ý: Trong Phật pháp nói đến “Thiên Long Bát Bộ”, “Thần Hộ Pháp”, họ chính là những quỷ thần. Khi quỷ thần phục bạn thì họ sẽ là Thần Hộ Pháp. Nếu khởi tâm động niệm của chúng ta là tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạn thì quỷ thần khinh khi, xem thường chúng ta, đến để trêu trọc chúng ta. Nếu khởi tâm động niệm của chúng ta là buông bỏ đi tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, không màng đến hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạn tuy có nhưng luôn ở trong mức độ kiểm soát thì quỷ thần ở tầng không gian khác sẽ rất kính trọng chúng ta, không dám đến để phá. Thậm chí những oan gia trái chủ đến để đòi mạng bạn nhưng thấy cả đời của bạn chỉ lo nghĩ cho chúng sanh thì họ cũng không có cơ hội để báo thù”. 

Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư có một oan gia trái chủ là Triệu Thấu. Triệu Thấu luôn đi theo Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư để đòi mạng nhưng vì 10 đời Ngài Ngộ Đạt đều là Cao Tăng nên Triệu Thấu chỉ đứng ở bên ngoài để chờ cơ hội báo thù. Đến đời thứ 10, Ngài Ngộ Đạt là Quốc sư. Lúc nhà Vua kính trọng tặng Ngài Ngộ Đạt một bảo tòa bằng gỗ trầm hương thì Ngài khởi lên ý niệm: “Chỉ có Quốc sư như ta mới đáng được ngồi ở cái ghế bảo tòa trầm hương này!”. Đây là ý niệm “danh vọng lợi dưỡng” cho nên Triệu Thấu liền có cơ hội báo thù. Ngài Ngộ Đạt mọc một cái mụn ghẻ mặt người ở đầu gối. Cái mụn ghẻ này đòi ăn thịt, nếu không đút thịt cho nó ăn thì nó sẽ ăn luôn vào da thịt.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook