138Thứ Sáu, 08/04/2022, 17:12
848 · Người Hiện Tại Tu Hành Không Bằng Cõi Quỷ

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu ngày 08/04/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 848

“NGƯỜI HIỆN TẠI TU HÀNH KHÔNG BẰNG CÕI QUỶ”

Người hiện tại tu hành không bằng cõi quỷ”, có nghĩa là hiện tại chúng ta có thân người, ta dễ vui, chểnh mảng, xem thường. Những chúng sanh ở cõi quỷ họ không có thân nên đến lúc họ đã quay đầu thì họ rất chí thiết, tâm muốn viễn ly luân hồi sinh tử rất cao, họ rất cần cầu được học Phật, được nghe pháp và được dự pháp hội.

Hòa Thượng nói: “Tôi đã đi qua rất nhiều quốc gia, đã đến tham dự rất nhiều đạo tràng. Thông qua những lần xem thấy chúng sinh cõi quỷ dựa thân người để nói, tôi biết rằng sự bức bách, sự mong cầu, cần cầu học Phật pháp, cần cầu để tu học ở cõi quỷ rất lớn”.

Hòa Thượng nói: “Đối với những điều quỷ thần nói, chúng ta chỉ tham khảo chứ không hoàn toàn tin hay không tin”. Có một lần, tôi đang cùng mọi người tụng “Kinh Vô Lượng Thọ” thì có một người bị nhập rồi nói những điều mà chúng ta có thể tin và những điều mà chúng ta không thể tin. Họ dựa thân rồi nói: “Con nhỏ này bình thường không biết tu hành nên hôm nay tôi bắt nó đến đây để niệm Phật”. Mọi người hỏi nhiều việc nhưng tôi chỉ hỏi hai việc: Việc thứ nhất tôi hỏi: “Mỗi lần chúng tôi cúng chúng sanh thì chúng sanh tầng không gian khác có ăn được không?”. Họ nói “Được, ăn được!”. Việc thứ hai tôi hỏi: “Lúc mọi người niệm Phật thì chúng sanh ở tầng không gian khác tham dự có đông không?”. Họ giơ ngón tay lên để trả lời, ý nói ở đây có 1 người thì ở ngoài có 10 chúng sinh, nghĩa là rất đông chúng sanh ở tầng không gian khác tham gia niệm Phật. Tôi chỉ hỏi như vậy chứ không hỏi những điều hên xui, may rủi, việc tốt, việc xấu vì những việc đó chúng ta đều biết.

Trong cuộc sống, chúng ta cứ y theo lời Phật dạy, chuẩn theo những nguyên tắc, quy phạm mà Bồ Tát Đạo đã hành trì. Chúng ta làm theo đúng 6 nguyên tắc mà Bồ Tát đã tu hành thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Người xưa dạy: “Người phước nhất định ở đất phước, đất phước chỉ dành cho người phước”. Người không có phước mà đến ở đất có phước thì đất phước cũng tự mất phước. Người có phước đến ở đất không phước, đất khô cằn thì đất đó cũng sẽ tự sinh phước. Chúng ta đã biết đạo lý đó rồi thì chúng ta không cần cầu cúng van xin. Hòa Thượng dạy: “Ngay đến Phật chúng ta cũng không xin xỏ, đừng nói đến việc hướng đến quỷ thần để xin xỏ!”. Ta biết được đạo lý rất rõ ràng: Muốn làm người thì tu pháp làm người, muốn làm trời thì tu pháp làm trời, muốn làm Phật thì tu pháp làm Phật. Vậy thì ta xin xỏ có ích gì đâu!

Hòa Thượng nói: “Người hiện tại tu hành không bằng cõi quỷ vì chúng ta có thân cho nên chấp vào thân, rồi tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạn. Những thứ này làm chúng ta chểnh mảng, buông lung. Cõi quỷ không có thân cho nên khi giác ngộ rồi thì họ rất khẩn trương”.

Trong khi giảng “Kinh Vô Lượng Thọ”, Hòa Thượng có nhắc đến việc mấy vị thiên thần của Nam Bắc Triều thấy một vị tu hành đức độ thì đến rước về, sau khi đến biên giới thì bị các thiên thần ở cõi nước đó chặn lại không cho đi. Các vị thiên thần ở biên giới hỏi: “Các người làm thiên thần cũng lâu rồi, tại sao lúc Phật còn tại thế không quy y Phật?”. Họ nói họ mới biết Phật được hai - ba ngày trước. Khi xưa họ chưa giác ngộ nên chưa muốn tu, bây giờ mới cảm nhận được “thế gian là vô thường, cõi nước là bất an”. Ngay trong cõi thiên thần cũng bất an nên bây giờ họ mong muốn quy y Phật, muốn tu tập. Một ngày của họ là cả ngàn năm.

Hòa Thượng nói: “Đối với những tin tức mà các đồng tu ở các đạo tràng trên toàn thế giới bị các chúng sanh tầng không gian dựa vào thân để nói, chúng ta hoàn toàn tin theo là không đúng, chúng ta không tin cũng là không đúng. Những gì họ nói ra mà hợp tình hợp lý thì chúng ta lấy làm tham khảo. Nhưng đa phần họ nói không đúng tại vì họ cũng chưa phải là người chứng ngộ, chưa phải là người minh tâm kiến tánh. Họ vẫn là chúng sinh phàm phu, vẫn tham sân si mạn, vẫn tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, thậm chí họ vẫn hưởng thụ năm dục sáu trần nên dĩ nhiên lời họ nói không chính xác. Chỉ có Phật Bồ Tát là đã giác ngộ, đã minh tâm kiến tánh rồi thì lời nói của Phật Bồ Tát không sai. Quỷ thần vẫn là chúng sanh nên họ nói vẫn sai. Ta nghe họ nói tin tức nào đó thì chỉ lấy tin tức đó làm tham khảo chứ không hoàn toàn tin theo”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook