146Thứ Năm, 31/03/2022, 15:29
840 · Biển Nghiệp Mênh Mông, Khổ Hải Vô Biên

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm ngày 31/03/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 840

“BIỂN NGHIỆP MÊNH MÔNG, KHỔ HẢI VÔ BIÊN”

Chúng sinh khởi tâm động niệm luôn tạo tội, từ đó hình thành nên cái khổ vô cùng vô tận, khổ mênh mông như biển cả. Trên “Kinh Hoa Nghiêm”, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói: “Chúng sinh thời Mạt Pháp bất hiếu Cha Mẹ, bất kính Tam Bảo, không tạo nghiệp thiện, chỉ chuyên tạo nghiệp ác”. Do vậy biển khổ mênh mông là do chúng sinh tự làm tự chịu.

Hòa Thượng nói: “Mọi người đều biết thời đại này lòng người khác thường, đạo đức xuống thấp”. Người xưa sống rất chân thành, thiện lương, thuần phát, gần gũi, dễ gần. Cả nhà đang ăn cơm, thấy người đói đến xin ăn thì họ sẵn sàng nhường bữa cơm đó cho người cơ nhỡ. Tâm người như vậy mới là bình thường. Nếu chúng ta thờ ơ, vô cảm đối với nỗi khổ của chúng sanh xung quanh thì đó là lòng người khác thường, không phải là tâm người. Người ta thường nói: “Con người phải có lương tâm”. Người nên yêu người, con người lúc nào cũng cần phải có lòng chân thành, luôn biết quan tâm mọi người, mọi sự, mọi việc xung quanh chúng ta. Mấy ngày nay tôi rất sâu sắc nghĩ đến chuyện sau khi bị bệnh khổ, sau khi bị nhiễm dịch Covid, những người bị hậu Covid không có sức để lao động. Người thường làm những công việc nặng như bê vác, đạp xích-lô khi không còn sức lao động để nuôi sống gia đình và bản thân thì họ sẽ rất khổ.

Hòa Thượng nói: “Lòng người ngày nay khác thường”. Người ngày nay sống vô cảm, ai sống ai chết mặc ai, miễn là họ sống đầy đủ, dư dả là được. Hòa Thượng nói: “Thế giới như vậy không phải là thế giới của con người mà là thế giới của ngạ quỷ, súc sanh”. Thế giới của con người không như vậy vì con người luôn luôn biết yêu thương con người.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta xem thấy những năm gần đây, khí hậu trên toàn thế giới khác thường, nhiệt độ của địa cầu không ngừng nâng cao, băng của Nam Cực, Bắc Cực tan đi rất nhanh, sinh thái của địa cầu mất đi sự cân bằng cho nên tai nạn triền miên”. Bài học này Hòa Thượng đã giảng cách đây hơn 20 năm nhưng bây giờ chúng ta mới có duyên học. Nếu tôi không nói rõ thì có những người mới học sẽ tưởng Hòa Thượng vừa mới giảng hôm qua hay tháng trước. Hơn 20 năm trước, Hòa Thượng đã thấy được sự khác thường. Hiện tại mọi thứ còn dị thường hơn.

Hòa Thượng nói: “Thế gian này tai nạn ngày một nhiều hơn, tai nạn lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Địa cầu này chân thật đã bệnh rồi! Địa cầu bị bệnh vì lòng người khác thường. Lòng người khác thường vì mỗi niệm đều là tham, sân, si, mạn cho nên chiêu cảm đến thiên tai, nhân họa”.

Chúng ta thấy ở ngoài đường chỉ cần một tai nạn va quệt giao thông cũng khiến người ta có thể đánh nhau rồi dẫn đến giết nhau. Lúc đó họ tức giận, sau đó họ phải giải quyết hậu quả do không kìm được sự tức giận. Con người không kiềm chế được lòng mình, niệm niệm tham sân si mạn đều tăng trưởng.

Địa cầu là hoàn cảnh, là y báo của chúng ta. Địa cầu càng lúc càng xấu là do tâm vô cùng xấu ác của những con người trên địa cầu. Lòng người khác thường! Con người khởi niệm phải là Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín thì mới là con người. Nếu ngược lại thì là khác thường rồi! Nhưng sự khác thường này đã diễn ra quá lâu rồi, lâu đến mức trở thành thói quen, tập khí khiến người ta không còn nhận ra sự khác thường nữa.

Nhà Phật nói: “Tự tánh thường hằng là thanh tịnh”. Nhưng từ rất lâu rồi, chúng ta không còn tâm thanh tịnh nữa mà khởi tâm động niệm đều là “tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn”. Chúng ta đã bị ô nhiễm quá lâu, ngày càng xa đi tự tánh nên ta không còn thấy nó là khác thường nữa. Chúng ta may mắn được học Phật, được nghe Phật nói, được nghe Hòa Thượng nói thì chúng ta còn cảm nhận được. Nếu chúng ta nói với thế gian là “lòng người khác thường” thì họ sẽ không tin, có thể họ còn mắng chúng ta, họ cho rằng chính chúng ta có cách nghĩ khác thường chứ họ không khác thường.

Hòa Thượng nói: “Trên địa cầu của chúng ta ngày nay, nạn nước, nạn hạn hán, nạn lửa, nạn gió, động đất, sóng thần, đói khát, dịch bệnh diễn ra khắp nơi”. Ở Đức thì bị nạn nước, ở Tây Ban Nha thì hạn hán. Nơi thì nước dâng lên cuồn cuộn, người dân sống ở đó chưa bao giờ từng nghĩ rằng nước có thể dâng lên cao đến mức như vậy. Hồ nước lớn ở Tây Ban Nha bị khô cạn đáy. Năm vừa rồi, nạn cháy rừng xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, cháy rất nghiêm trọng. Động đất, sóng thần, nạn đói cũng rất nghiêm trọng. Dịch bệnh thì diễn ra khốc liệt trên toàn thế giới, mọi người đều bị ảnh hưởng, ai cũng mong dịch bệnh qua mau. Nhưng chúng ta không chuyển tâm mình, không có cảm nhận dịch bệnh độc hại là do tâm mình.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook