138Thứ Hai, 14/03/2022, 12:55
823 · Cái Khổ Của Chết Còn Thống Khổ Hơn Bệnh Khổ Nhiều

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai ngày 14/03/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 823

CÁI KHỔ CỦA CHẾT CÒN THỐNG KHỔ HƠN BỆNH KHỔ NHIỀU!”

Nhà Phật nói: Cái khổ của chết là “tứ đại phân ly”, cũng giống như tứ chi của chúng ta bị buộc bởi bốn con ngựa phi ra bốn hướng, giống như “tứ mã phanh thây”. Cái khổ đó vô cùng đau đớn, bên cạnh đó còn cái khổ của “sinh ly tử biệt” khiến cho chúng ta rất khó giữ được chánh niệm. Kiếp người chung cuộc đều phải đến giai đoạn đó, nhưng rất ít người phản tỉnh, chú ý đến ngày chung cuộc nên cái khổ sẽ càng chất chồng hơn.

Trong Kinh Phật luôn nhắc nhở: “Thế gian là vô thường, cõi nước là không an”. Lớn như quả địa cầu cũng phải Sinh – Hoại – Trụ - Diệt, nhỏ như cát bụi cũng phải nằm trong sự luân chuyển của vô thường, không có sự vật nào có thể tránh được quy luật tự nhiên này. Ngày ngày ta tiếp cận, ta nhìn thấy nhưng ta lại không chú ý, không để tâm đến nó mà chỉ để tâm mong cầu danh “vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tự tư tự lợi”, “tham sân si mạn”.

Trong “Kinh Kim Cang”, Thích Ca Mâu Ni Phật nhắc nhở chúng ta: “Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh”. Tất cả pháp hữu vi, tất cả những sự vật, hiện tượng có hình tướng đều không thật, đều như bọt nước, sấm chớp, chỉ lóe sáng rồi biến mất, không có gì là thật. Cô Tịnh Du nói: Tiền ở trong ngân hàng chỉ là con số, còn tiền trong tay chỉ là mớ giấy vụn. Chúng ta suy ngẫm kỹ thì thấy có đạo lý!

Hòa Thượng nói: “Nhà Phật thường nói: “Tứ đại giai không”. Dùng lời hiện đại mà nói thì “tứ đại” chính là vật chất “đất, nước, gió, lửa”. Vào thời hiện đại, tật bệnh tăng lên rất rất nhiều lần so với thời trước. Ngày trước không có những bệnh khổ kỳ kỳ, quái quái. Nguyên nhân của bệnh khổ là do bốn đại không điều hòa”.

Về vật chất, “Kinh Kim Cang” nói: “Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh”. Cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Vậy mà không có ai không chấp vào cái hư vọng này! Chúng ta đều chấp mắc, dính chặt vào hư vọng nên khổ lại chồng thêm khổ. Gần như tất cả những gì chúng ta tiếp cận đều đã ô nhiễm nặng. Không khí thì độc hại, nguồn nước thì ô nhiễm hơn ngưỡng cho phép mấy trăm lần. Chúng ta uống nước ô nhiễm, “ăn đắng uống độc” cho nên thân tứ đại không thể điều hòa. Bên cạnh ô nhiễm vật chất thì ô nhiễm tinh thần còn nghiêm trọng hơn ô nhiễm vật chất. Đây là lý do chúng ta có rất nhiều bệnh kỳ kỳ, quái quái.

Trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, chúng ta nghe những bài học này thì càng có cảm nhận sâu sắc hơn. Bài trước Hòa Thượng nói: “Vi-rút không độc như vậy nhưng khi vào cơ thể người thì bị nhiễm độc tố của con người nên nó mới biến đổi độc như vậy!”. Tất cả bệnh sau khi hết bệnh nhưng vẫn để lại di chứng. Sau khi bị bệnh Covid thì con người cũng có hậu chứng. Hôm qua tôi dạy học lớp tiếng Hán, các Sư cô nói tuần trước họ phải nghỉ học, không tham gia học được vì bị bệnh Covid, các Sư cô đang phải uống thuốc chữa hậu Covid. Ruột thừa không phải là một bộ phận thừa trên cơ thể, không phải là tạo hóa làm thừa ra mà ruột thừa có khả năng cảnh báo kháng độc. Khi ruột thừa bị cắt đi thì cơ thể mất đi một cơ quan cảnh vệ. Đó cũng chính là hậu di chứng.

Hòa Thượng nói: “Tứ đại chính là chỉ tế bào. Thân thể của chúng ta là do tế bào tổ hợp mà thành, tứ đại không điều hòa thì chúng ta có bệnh khổ. Thân có bệnh khổ, tâm có bệnh khổ, thân tâm giao hòa vậy thì bệnh nghiêm trọng rồi! Tế bào có bốn đặc tính, trong đó đặc tính thứ nhất là vật chất, ở trong tế bào rất dễ dàng nhìn ra nó là vật chất. Phật pháp gọi là đại địa”. “Địa” là đất, đất là đại biểu cho vật chất. Nước là đại biểu cho hàm lượng nước ở trong người. Hỏa chính là hơi ấm. Khoa học ngày nay không gọi là nước và lửa mà gọi là nguồn điện, nước thì gọi là điện âm, hơi ấm thì gọi là điện dương. Cơ thể đích thực là mang hai nguồn điện âm và dương, vậy nên nó sẽ động. Thế nhưng cơ thể luôn luôn thay đổi. Trong chu kỳ thay đổi, những tế bào chết đi rồi những tế bào mới sinh ra, làm cho chúng ta già đi. Từng phút, từng giây cơ thể đang biến đổi già đi”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook