151Thứ Ba, 01/03/2022, 15:49
810 · Sâu Trùng Càng Bị Giết Hại Thì Chúng Lại Càng Nhiều

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Ba ngày 01/03/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 810

“SÂU TRÙNG CÀNG BỊ GIẾT HẠI THÌ CHÚNG LẠI CÀNG NHIỀU”

Bài này Hòa Thượng muốn nhắc nhở: Những người làm nông cứ nghĩ đến việc giết hại chúng sanh nhưng không ngờ rằng ta càng giết hại sâu trùng thì chúng lại càng nhiều. Trong độc tố của nông dược, nếu nồng độ đậm thì sâu trùng chết, khi nồng độ nhạt thì sâu trùng lại sinh trưởng cho nên chúng ta càng phun thuốc để giết hại chúng thì chúng càng nhiều.

Ở đây, tôi trồng su hào, tôi chỉ sử dụng phân hữu cơ như phân bò, phân gà.... Tôi không sử dụng phân hóa học, không sử dụng thuốc trừ sâu. Tôi thấy có một số ốc bò lên ăn nhưng không thấy có con sâu nào. Mướp tôi trồng ra rất nhiều trái, đợt lần này nhiều trái nhỏ nhưng không thấy con ruồi vàng đến phá. Mấy năm trước, hễ có trái mướp nào nhú lên thì tôi phải bọc lại bằng túi ni-lông thì mới được ăn, còn năm nay tôi không phải bọc bảo quản mà quả mướp vẫn không bị làm sao. Tôi thấy sâu trùng ở đây ngày càng ít đi.

Có một đồng tu kinh doanh những đồ nông sản đến nói với Hòa Thượng: “Thưa Hòa Thượng, hiện tại chúng ta không thể ăn được gạo và rau cải vì thành phần nông dược trên các nông sản đó nồng độ quá cao”. Hòa Thượng hỏi: “Vậy thì phải làm sao?”. Ông ấy nói: “Con sẽ mang đồ đến cúng dường Hòa Thượng”. Hòa Thượng hỏi: “Anh lấy đồ ở đâu mang đến?”. Ông ây trả lời: “Ở nhà con tự trồng”. Chính mình trồng thì mình mới có thể ăn vì mình không dùng nông dược, còn người ta trồng ở bên ngoài đa phần sử dụng nồng độ nông dược rất nặng.

Tôi thấy dì của tôi trồng xà lách xoăn, gần như cách một ngày lại tưới thuốc trừ sâu và thuốc tăng trưởng một lần cho nên cây xà lách xoăn rất đẹp, xanh mơn mởn. Dì đã mất từ lâu và bệnh rất nặng. Mẹ tôi là con thứ tư trong gia đình mà vẫn còn sống, dì là con thứ sáu trong gia đình, nhỏ tuổi hơn Mẹ tôi nhiều mà đã mất rồi. Lúc người làm nông phun những thuốc độc hại đó vào cây thì chính họ cũng hít vào phổi những độc tố đó, giống như tắm những hóa chất đó lên người thì làm sao mà không bị bệnh! Thế gian có câu: “Mưu tài hại mạng”. Con người mưu cầu tiền tài, tìm mọi cách, mọi thủ đoạn khác nhau để kiếm tiền tài nhưng không biết rằng chính vì vậy mà hại đến mạng sống của mình.

Mấy năm nay tôi đã thực nghiệm vườn rau sạch. Tôi trồng rau thủy canh, khí canh, thổ canh và cả thiên canh nữa. Trồng thiên canh là chúng ta lấy những bình 5 lít cắt ra để trồng cây rồi treo bình lên cao để trồng. Lần đầu tôi trồng chưa tốt lắm nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, tôi rút kinh nghiệm nên đã có thu hoạch tốt mà không phải dùng đến nông dược hay phân hóa học. Từ thí nghiệm thực nghiệm tôi thực hiện trên khu vườn nhỏ vài chục mét vuông, đến nay nhiều nơi đồng tu cũng đã làm và đã thành công rồi. Hệ thống rau sạch của chúng ta đều có chứng nhận là thực phẩm an toàn. Từ mô hình trồng rau sạch này, chúng ta nhân rộng ra khắp nơi. Từ lâu tôi đã đề xướng mô hình trồng rau sạch để tặng mọi người, mong rằng tất cả các địa phương đều triển khai. Chỉ cần có vài chục mét vườn là chúng ta có thể triển khai trồng rau sạch.

Chúng ta sẽ hướng dẫn mọi người, tư vấn thiết kế, tất cả đều triển khai miễn phí. Trước đây để tiếp cận công nghệ trồng rau sạch thì các đồng tu đã phải trả rất nhiều tiền cho doanh nghiệp có quyền sở hữu. Nhưng chúng ta đã mua lại công nghệ này, bây giờ chúng ta không bán mà sẽ tư vấn thiết kế, hướng dẫn miễn phí. Chúng ta cũng đã trồng rau sạch ở những khu trải nghiệm để tặng cho mọi người xung quanh. Đây là việc tốt rất nên làm!

Con người chúng ta có hai lĩnh vực là vật chất và tinh thần. Về mặt tinh thần, chúng ta đã có Phật pháp, đã có chuẩn mực của đạo đức Thánh Hiền rồi. Còn về mặt vật chất, thân sinh lý của chúng ta cần được ăn sạch uống sạch để thân thể được khỏe mạnh. Nếu tâm chúng ta thanh tịnh thì “bách độc bất xâm”, nhưng tâm chúng ta không thanh tịnh cho nên “bách độc tùy tiện xâm”.

Hòa Thượng rất chú trọng đến ăn sạch, uống sạch. Có một đồng tu đến nói với Hòa Thượng: “Con đã nghiên cứu chế tạo được máy rửa rau khử độc bằng khí Ozon”. Hòa Thượng nói: “Tốt! Con nên phổ biến máy này cho cộng đồng xã hội”. Hòa Thượng đi đến bất cứ đâu cũng khuyến khích mọi người trồng rau sạch nhưng là trồng rau thổ canh. Hiện nay chúng ta đã có công nghệ hiện đại hơn, có thể thể trồng rau thủy canh, khí canh bằng ống nằm, ống đứng. Nhiều lần Hòa Thượng cũng nhắc đến những thực phẩm độc hại, người ta chỉ mưu lợi cho bản thân mà không nghĩ đến người xung quanh. Mưu lợi là việc của họ, chúng ta không cản họ được. Chúng ta nhân rộng ở khắp nơi mô hình trồng rau sạch chỉ tặng cho chứ không bán. Ai phát tâm được thì có thể tham gia “Câu lạc bộ Zalo rau sạch”. Hôm nay tôi nói trong buổi giảng để mọi người có thể phát tâm.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook