214Chủ Nhật, 27/02/2022, 11:11
808 · Vi Rút Càng Biến Chủng Càng Độc Hại

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật ngày 27/02/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 808

“VI-RÚT CÀNG BIẾN CHỦNG CÀNG ĐỘC HẠI”

Hòa Thượng giảng bài này cách đây hơn 20 năm rồi. Ngài nói: “Vi-rút càng biến chủng thì càng độc hại”. Vì vi-rút bị tiêu diệt nên chúng phải tự vệ, để tồn tại thì chúng cần phải thay đổi. Sự độc hại của vi-rút do con người truyền cho chúng. Thời gian đó, Hòa Thượng chỉ nói là “biến chủng” chứ Ngài không dùng cụm từ “thay đổi gen tế bào”. Bây giờ chúng ta biết được vi-rút đã thay đổi gen để mạnh hơn, tồn tại được lâu hơn.

Sáng nay, khi đọc đề tài này tôi giật mình vì đề tài này Hòa Thượng đã giảng cách đây 20 năm rồi mà điều này lại đang diễn ra. Nghĩ đến việc này mà tôi sởn hết gai ốc, chân thật là đáng sợ! Chúng ta học đến đề tài 808 này vào đúng thời điểm dịch bệnh Covid đang hoành hành ngày càng nghiêm trọng. Đây là tình cờ chứ không phải do tôi lựa chọn đề tài.

Hòa Thượng nói: “Vi-rút vốn dĩ không độc hại như vậy nhưng con người đã truyền nhiễm cho nó nên nó ngày càng độc hại. Để có thể sinh tồn và mạnh hơn, vi-rút cần phải biến chủng”. Trong tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến rất phức tạp như hiện nay, chúng ta thấy biến chủng Delta hoành hành đã rất kinh khủng rồi nhưng biến chủng Omicron lại lây lan với mức độ khủng khiếp hơn. Gần đây tôi đọc tin tức thấy có biến chủng còn mạnh hơn Omicron.

Chúng ta nghĩ rằng dịch bệnh, thiên tai đều là do thiên nhiên hay hoàn cảnh tạo ra nhưng chúng ta không biết rằng tất cả đều từ nơi khởi tâm động niệm của chính chúng ta. Rất ít người hiểu được rằng tất cả đều do từ khởi tâm động niệm của chính chúng ta. Nhiều người từng tu hành nhiều năm, cũng từng nghe Phật nói nhưng không hiểu một cách sâu sắc. Phật nói: “Cảnh tùy tâm chuyển”, hoàn cảnh tốt đẹp hay xấu ác đều do tâm người chiêu cảm đến. Phật đã nói cách đây hơn 2000 năm: “Nhất thiết duy tâm tạo”. Nhưng khi nhiều điều không như ý xảy ra, chúng ta thường oán trời, trách đất, trách người, trách hoàn cảnh chứ không trách chính mình vì phần nhiều chúng ta không thừa nhận nguyên nhân là do chính mình.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta khởi một ý niệm thiện thì đã châu biến pháp giới, tất cả chúng sinh hữu tình đều cảm ứng được, thiện thì tương ưng với thiện. Bạn khởi lên một ác niệm thì cũng liền có cảm ứng, ác thì tương ưng với ác”.

Chúng ta thường cho rằng một ý niệm ác là ý niệm ảnh hưởng đến người khác, là ý tưởng làm thương tổn người khác nhưng chỉ cần một ý niệm không thật, không chân chánh, không ngay thẳng thì cũng đã là ý niệm ác rồi. Chúng ta cạnh tranh, nghĩ rằng mình hơn người ta, cho rằng đây là lĩnh vực chuyên môn của mình nhưng thực ra chưa phải là chúng ta giỏi hơn họ ở lĩnh vực đó. Chúng ta chỉ cần khởi ý niệm như vậy thì đã là ý niệm ác rồi.

Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã nói: “Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”. Tự tính của chúng ta đều như nhau, tất cả chúng ta đều bình đẳng. Phật cũng nói: “Phật, Phật đạo đồng”, Phật với Phật đều như nhau, mỗi chúng ta năng lực tự tánh đều như nhau. Hoàn cảnh xấu ác đều do tâm con người tạo ra. Con người khởi tâm động niệm là vô cùng xấu ác. Khi ý niệm ngày càng xấu ác thì hoàn cảnh sẽ càng lúc càng xấu ác hơn.

Cách đây mấy năm, có người đã nói với tôi: “Làm gì có chuyện người ta tốt với mình!”. Có người cũng nói với tôi rằng: “Làm gì mà người ta cho không bao giờ!”. Con người đã mất niềm tin với nhau từ lâu, nên khi chúng ta làm việc tốt nào đó cho mọi người thì họ nghi ngờ, họ cho rằng sau này chúng ta sẽ đặt yêu cầu. Con người với con người từ lâu đã như vậy. Họ tính làm sao có lợi thì họ mới làm, không có lợi thì họ sẽ không làm, việc nào không có lợi mà còn bị thiệt thòi thì chắc chắn họ không bao giờ làm. Cho nên khi chúng ta làm việc tốt thì họ không tin.

Trước đây tôi đã từng nói: “Các khu đào tạo tập trung học văn hóa truyền thống nên hoàn toàn miễn phí! Tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được!”. Vì tôi tin Phật Bồ Tát, tin Long Thiên Thiện Thần. Khi chúng ta đã phát tâm chân thành thì các Ngài sẽ thành toàn cho chúng ta.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook