167Chủ Nhật, 20/02/2022, 15:01
801 · Người Ta Đoán Mạng Cho Tôi Đều Nói Tôi Đoản Mạng

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ Nhật ngày 20/02/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 801

“NGƯỜI TA ĐOÁN MẠNG CHO TÔI ĐỀU NÓI TÔI ĐOẢN MẠNG”

Mỗi người đều có tướng mạng, có tướng thì làm quan, có tướng thì giàu sang, có tướng thì trường thọ, có tướng thì đoản mạng. Những người có tướng bần hàn thì cũng không thể giàu sang được. Hòa Thượng nói: “Bạn giao ngân hàng cho những người có tướng bần hàn thì họ cũng làm cho ngân hàng sụp đổ”. Hòa Thượng nói: “Lúc tôi còn trẻ, rất nhiều Thầy tướng đoán mạng đều nói tôi không thể qua 45 tuổi. Tôi rất tin điều này vì lúc nhỏ tôi thích đi săn bắn. Cha của tôi cũng mất khi còn trẻ”.

Cha của tôi mất năm 42 tuổi, ông bị bệnh nặng mấy năm liền, bệnh hoành hành rất khủng khiếp, lúc chết hiện tướng như ngạ quỷ. Bụng ông to như cái trống, tay chân cổ thì rất nhỏ. Khi chết ông bị co giật, trợn trừng mắt rất đau khổ. Lúc đó ông không biết tu, cũng không có một ngày nào ăn chay. Ông chỉ là một người nông dân tay lấm chân bùn rất chất phác nhưng không biết tu, không biết ăn chay giữ tâm thanh tịnh. Cuộc đời ông gần như không có một ngày nào ăn chay, ông không ăn chay được. Vào các ngày giỗ, Bà nội tôi đều cúng chay, nhưng Cha tôi ăn chay ở với Bà nội xong thì về nhà lại phải ăn thêm nước mắm hoặc món mặn, nếu không thì không chịu nổi. Năm 42 tuổi ông đã phải ra đi.

Người đoản mạng có nhiều lứa tuổi, có rất nhiều người chưa tới 40 tuổi, có rất nhiều người chưa tới 30 tuổi. Tôi nói để chúng ta quán chiếu chính mình nhân sanh là vô thường. Người xưa dạy chúng ta: “Mạc đãi lão lai phương niệm Phật, cổ phần đa thị thiến niên nhân”. (Chớ đợi đến già mới niệm Phật, mồ xưa lắm kẻ vẫn đầu xanh). Chúng ta cứ vọng tưởng cho rằng chúng ta sống lâu lắm, tuổi chúng ta còn dài lắm, nhưng dài đến bao lâu thì không ai biết. Ai cũng cứ nghĩ mình chưa chết được, đến khi họ sắp chết thì tay chân bối rối, cầu khẩn van xin để được sống. Lúc đó họ sinh tâm bám víu mong được sống cho nên cơ thể cứng đờ. Nếu biết mình phải chết rồi, mạng hết thì hoan hỉ niệm Phật mà ra đi.

Chúng ta nhìn vào cuộc đời của Hòa Thượng, Ngài đã làm được, đã thay đổi vận mạng, thay đổi tuổi thọ. Từ một người trong mạng không có tiền tài, trong mạng không có tuổi thọ, lúc trẻ thì ốm yếu, vậy mà sức khỏe của Ngài ngày càng cải thiện, tuổi thọ kéo dài, phước báu thì “tâm nghĩ sự thành”, muốn làm gì cũng được. Hòa Thượng muốn nói: Ngài có thể thay đổi vận mạng thì chúng ta đều có thể thay đổi vận mạng. Tất cả chúng ta đều có thể làm được.

Hòa Thượng nói: “Con người vì sao mà đoản mạng? Đoản mạng là do nghiệp sát quá nặng. Có hai Mẹ con rất thích ăn hải sản tươi sống, thường đi ra hải cảng mua hải sản tươi sống. Đến lúc bà bị bệnh, bà thấy xung quanh toàn là nước. Bà nói: “Sao nước ở đâu mà nhiều vậy, giống như mình đang bơi lội!. Chỉ mình bà nhìn thấy cảnh đó rồi bà mất. Cô con gái cũng thấy cảnh như vậy nhưng may mắn được gặp Phật pháp, được dạy cho cách bổ cứu nhưng không kịp, sau đó cũng chết. Câu chuyện này cũng được đăng trên báo, nhưng không có một ai e dè, các cửa hàng hải sản vẫn rất đông”.

Cách đây gần mười năm, tôi đi giảng ở Nha Trang. Có một nhóm Phật tử mời tôi đến khai thị cho một bà cụ bị bệnh nặng. Tôi thấy bà cụ đang nằm trên võng la hét: “Chuột! Chuột ở đâu quá nhiều vậy!”. Chuột cứ bâu lên người bà, chuột cắn xé người của bà, bà cứ bốc chuột ném đi. Chính mắt tôi đã chứng kiến thấy bà như vậy. Nhân quả nhiều đời đã tạo, nhưng tôi không biết bà đã tạo nghiệp gì mà phải nhận lấy quả báo như vậy. Bà tự cảm thấy, bà cứ bốc chuột ném đi nhưng mọi người đứng xung quanh không ai thấy gì hết. Chính mình tạo tội làm cho thọ mạng của chính mình bị giảm.

Hòa Thượng nói: “Làm thế nào để chuyển đoản mạng thành trường thọ? Chỉ có Phật pháp! Phật pháp dạy chúng ta đem nghiệp lực chuyển biến thành nguyện lực thì tự tại, trường thọ”. Chúng ta chuyển biến nghiệp lực như thế nào? Trước đây chúng ta tích cực giết hại chúng sanh, sát sanh hại vật thì bây giờ chúng ta tích cực phóng sanh, ái hộ chúng sanh, cứu giúp chúng sanh. Chúng ta không thể nói suông được!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook