213Thứ Bảy, 19/02/2022, 15:54
800 · Sống Đến 80 - 90 Tuổi Mắt Không Mờ Tai Không Lãng

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy ngày 19/02/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 800

“SỐNG ĐẾN TÁM - CHÍN MƯƠI TUỔI MẮT KHÔNG MỜ, TAI KHÔNG LÃNG”

Sống đến 80 tuổi, 90 tuổi mắt không mờ, tai không lãng. Người tu học ít ra phải có được cái phước này. Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam sống đến 97 tuổi. Ngài 95 tuổi không cần người chăm sóc, minh tường mọi sự mọi việc. Tại vì sao chúng ta không được như vậy? Chúng ta cũng tu hành, cũng niệm Phật nhưng không đạt được mức độ thấp nhất chứng tỏ chúng ta tu hành không tốt, chúng ta không biết dưỡng thân, không biết dưỡng tâm. Trong khi Phật pháp rất tốt, học Phật có lợi ích rất lớn nhưng chúng ta tu học Phật pháp mà không đạt được. Chúng ta ở trong đạo giải thoát mà không được giải thoát, ở trong đạo an vui mà không được an vui. Chúng ta hàng ngày phiền não, bức bách, cứ đổ lỗi người khác gây phiền cho mình mà không biết rằng do chính mình là một “tụ bão đài”, là một cục nam châm rất to chuyên đi thu hút phiền phức vào mình. Nếu thật sự chúng ta không phải là “tụ bão đài” thì không có gì khiến cho chúng ta phải phiền não. Chúng ta phải là “tán bão đài”, mọi phiền não đến đều tan biến hết.

Hòa Thượng nói: “Ở trong xã hội hiện đại, mỗi một người đều rất sợ già nhưng cuộc sống của họ rất khẩn trương, quá nhiều những sự việc vướng bận, áp lực trùng trùng cho nên con người ta rất dễ già nua”. Có rất nhiều người áp lực quá không chịu nổi phải tìm đến cái chết. Họ thật dại khờ! Chỉ cần chúng ta xả bỏ, không tiếp nhận, không chấp chứa thì chúng ta sẽ không cảm thấy có áp lực. Thế gian phiền nhiễu, một ngày ta còn ở thế gian này là một ngày ta tiếp nhận sự phiền nhiễu nên chắc chắn có phiền não. Oan oan tương báo ta đã tạo ra quá nhiều, đủ duyên thì nó sẽ đến, hợp thời thì nó sẽ xảy ra.

Các vị Tổ Sư Định Độ khuyên chúng ta: “Yểm ly Ta Bà, hân cầu Cực Lạc”. Tất cả những việc làm của chúng ta ở thế gian này đều hi sinh phụng hiến để làm, làm nhưng không dính mắc, làm nhưng không tham cầu, làm một cách tự tại. Chúng ta đang làm mà người ta không thích cho chúng ta làm nữa thì chúng ta nghỉ. Người ta cho chúng ta mượn để làm mà người ta muốn đòi lại thì chúng ta trả, trả tức khắc, không một chút phiền lòng. Như vậy mới giống như Hòa Thượng nói: “Việc tốt cần làm nên làm, không công không đức”. Chúng ta quá khẩn trương, quá dính mắc, luôn cảm thấy quá phiền toái cho nên già đi rất nhanh.

Hòa Thượng nói: “Khi tôi còn ở bên Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam, lúc đó tôi hơn 40 tuổi, tôi chịu trách nhiệm trả lời thắc mắc của mọi người. Một lần, có một người phụ nữ hỏi: “Phụ nữ chúng con rất sợ già, vậy thì có phương pháp gì để chúng con đừng già không?”. Tôi nói: “Ăn trường chay sẽ không già! Tôi nói bạn không tin tưởng thì bạn nhìn Thầy Lý đi, Thầy hơn 70 tuổi mà nhìn vẫn giống như một người hơn 40 tuổi. Đây là chứng minh ăn chay trẻ khỏe, ăn chay không bị già”.

Tôi nhớ lại câu chuyện về một người là vợ của một bác sĩ nổi tiếng có phòng khám riêng. Cô ấy hỏi tôi: “Mỗi lần tức giận thì con lại cầm điện thoại ném đi. Con đã ném đi hơn chục chiếc điện thoại rồi. Con thường quát mắng cô gì chú bác, những người thân ở dưới quê lên làm. Thầy có cách nào để con không tức giận nữa không?” Khi đó cô ấy dùng điện thoại Iphone 5 đắt tiền. Tôi hỏi cô ấy dùng kem dưỡng da loại bao nhiêu tiền một lọ. Cô ấy nói cô ấy dùng loại đắt tiền, một lọ mấy triệu đồng. Tôi nói: “Mỗi lần chị tức giận thì ba ngày sau mới tiêu hết độc tố trong cơ thể, như vậy chị sẽ nhanh già nhanh xấu. Mỗi lần tức giận, chị hãy đứng trước gương nói: “Có muốn xấu không? Muốn xấu thì tức giận đi!” Một thời gian sau gặp tôi, cô ấy nói: “Thầy dạy hay quá! Từ ngày đó con giảm cơn giận đi tám, chín phần”. Tôi nói: “Tôi có dạy gì đâu! Chẳng qua là chị sợ già, sợ xấu thôi”.

Hòa Thượng nói: “Lúc Lão Cư sĩ hơn 70 tuổi trông giống như người hơn 40 tuổi, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh khổ, mắt không mờ, tai không điếc. Đây là chỗ tốt của trường chay. Thời buổi cận đại này, người ta nuôi động vật họ bằng chất hóa học. Trong chất hóa học có độc nên người hiện tại rất nhanh bị già nua. Nhiều người trẻ tuổi mang cả một thân bệnh, đầu tóc thì bạc trắng. Điều này chứng tỏ ăn thịt rất đáng sợ. Khi tôi mới học Phật, biết được trường chay là tốt cho nên đã bắt đầu ăn trường chay. Khi chúng ta khuyên người khác ăn chay thì không nên nói là ăn thịt tạo nghiệp thọ báo nếu nói như vậy thì người hiện tại sẽ không nghe. Chúng ta chỉ nên nói chỗ tốt của ăn chay đối với sức khỏe, ăn chay để thân thể mạnh khỏe không bệnh khổ. Nếu chúng ta nói ăn thịt là sát hại chúng sinh, là tạo nghiệp thì chẳng khác nào mắng họ, vậy thì họ sẽ không tiếp nhận. Người hiện tại xem trọng nhất là sinh mạng của chính mình. Chúng ta từ nơi sức khỏe mà nói với họ rằng ăn trường chay sẽ chậm đi sự già nua, không bị những bệnh khổ. Hiểu được những lợi ích này, dần dần họ sẽ ăn trường chay”. Cho nên chúng ta khuyên người cũng phải biết cách mà khuyên, nếu không biết cách thì giống như mắng họ.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook