293Thứ Ba, 15/02/2022, 13:52
796 · Sắp Gần 60 Tuổi Vẫn Đi Học Hộ Lý

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Ba ngày 15/02/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 796

SẮP GẦN 60 TUỔI VẪN ĐI HỌC HỘ LÝ

Cụ Hứa Triết cư sĩ khi gần 60 tuổi đã đi từ Singapore đến nước Anh để học hộ lý một cách nghiêm túc. Vì sao Hòa Thượng nhắc đến việc này? Người già mà còn nỗ lực, phấn đấu, hi sinh phụng hiến đến như thế! Chúng ta còn trẻ, chưa đến 50 tuổi mà đã chểnh mảng, lơ là mọi việc. Chúng ta cứ cho rằng mình không có sức khỏe, cần nghỉ ngơi, cần bảo dưỡng cơ thể. Khi Cụ Hứa Triết 101 tuổi, cụ vẫn cực lực chăm sóc những cụ già 70 – 80 tuổi. Cụ mất năm khoảng 114 tuổi.

Hòa Thượng nói: “Bạn nghĩ già thì già sẽ đến, bạn nghĩ bệnh thì bệnh sẽ đến. “Tâm tưởng sự thành”. Chúng ta biết thân chúng ta giống như một cỗ máy cần vận động. Khi cơ thể chuyển động thì các cơ quan, các bộ phận cơ thể được lưu thông. Khi chúng ta không chuyển động thì nhiều bộ phận bị tắc nghẽn, gây ra nhiều bệnh tật. Thân phải động, tâm phải tịnh. Như vậy mới đúng! Nhưng chúng ta lại làm ngược lại, thân thì tịnh mà tâm thì động.

Hôm qua, tôi đi tặng bánh bao cho mọi người trong làng. Tôi đi xe đạp chở một thùng bánh lên con dốc ghồ ghề, đạp được một lúc thì tôi không đi nổi, phải xuống dắt bộ. Tôi thấy rằng đãng lẽ bấy lâu nay mình phải thường xuyên đi xe đạp trên con đường này để luyện tập sức khỏe. Chúng ta phải chú trọng: Thân phải động, tâm phải tịnh. Tâm chúng ta động loạn, quay như chong chóng, ngày ngày chìm đắm trong tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạn. Thân không động nên thân bệnh, tâm động loạn nên tâm bệnh. Vậy thì chắc chắn sẽ đoản mạng.

Người có trí tuệ suốt ngày không bận tâm đến bản thân. Tâm của họ để lo nghĩ cho chúng sanh. Chúng ta đã thấy tấm gương cụ Hứa Triết cả một đời cực lực hi sinh phụng hiến. Trước 50 tuổi, cụ là ma sơ. Sau 50 tuổi, cụ đến quy y học Phật với Hòa Thượng. Cụ hỏi Hòa Thượng một câu rất chân thành: “Thưa Hòa Thượng, con có đủ tư cách để làm học trò của Phật không?”. Hòa Thượng trả lời: “Bà có đầy đủ tiêu chuẩn, bà đạt đến điểm 10”. Có lúc nào chúng ta tự hỏi: “Mình có đủ tư cách để làm học trò của Phật không?”.

Tuy gia đình cụ Hứa Triết không học Phật nhưng cụ ăn chay từ nhỏ, không thể ăn đồ tanh từ nhỏ. Cụ tiếp nhận sự giáo dục tuyệt vời của Mẹ nên cả một đời hi sinh phụng hiến. Cụ kể lại: Trong giai đoạn khó khăn, một lần gia đình cụ quây quần sắp sửa ăn cơm thì một bà cụ đến xin ăn. Mẹ của cụ Hứa Triết hỏi: “Bà chưa được ăn bao lâu rồi?”. Người ăn xin trả lời: “Tôi chưa được ăn cơm 3 ngày rồi!”. Mẹ của Cụ Hứa Triết nói với gia đình: “Hôm qua chúng ta đã được ăn cơm rồi, bữa cơm này chúng ta nhường cho bà cụ”. Mẹ của Cụ như vậy cho nên cụ Hứa Triết cả một đời vì người khác mà lo nghĩ.

Cụ Hứa Triết mỗi ngày chỉ ăn một bữa, không ăn dầu, không ăn muối, không ăn đường, không ăn gia vị. Chúng ta dùng nhiều gia vị nên làm mất đi hương vị tự nhiên của thực phẩm và rất dễ bị bệnh. Lúc cụ Hứa Triết 101 tuổi, đến nhận tờ điệp quy y, cụ vẫn mặc bộ quần áo được nhặt trong thùng rác, may vá sửa lại để mặc cho vừa người. Cụ nói: “Hàng ngày tôi gần người bệnh khổ nên tôi không thể dùng đồ đẹp được. Nếu mặc đồ đẹp thì tôi cảm thấy có lỗi với họ, cho nên cả đời tôi không mua quần áo mới”. Chúng ta có thể tưởng tượng được không? Có nhiều người cả đời hi sinh phụng hiến. Cụ Hứa Triết thấy có nhiều người già bệnh khổ không có người chăm sóc nên cụ đi học hộ lý để chăm sóc mọi người tốt hơn. Cụ mải lo cho mọi người nên không lập gia đình. Cụ Hứa Triết đã trở thành Quốc bảo của Singapore.

Hòa Thượng nhiều lần nhắc đến tấm gương của Cụ Hứa Triết để cảnh tỉnh chúng ta. Chúng ta chưa già mà cứ nghĩ mình già, chúng ta quá lãng phí thời gian. Hòa Thượng Hải Hiền lúc 112 tuổi vẫn leo lên cây hồng hái quả hồng để tặng cho Phật tử. Mọi người đứng ở dưới lo lắng nhưng đó là việc mà Hòa Thượng Hải Hiền thường ngày vẫn làm.

Hòa Thượng Tịnh Không chia sẻ: Lúc Ngài 70 tuổi, Ngài đang sống ở Singapore. Ngài Lý Mộc Nguyên đề xuất sắp xếp hai thị giả hỗ trợ, chăm sóc Hòa Thượng. Hòa Thượng không đồng ý, Ngài nói: “Tôi không muốn bị thiệt thòi như vậy!”. Tất cả mọi việc giặt giũ, nấu nướng Hòa Thượng đều tự làm, tự chăm sóc bản thân. Chúng ta chưa già nhưng tưởng mình đã già, luôn cần người chăm sóc. Trẻ nhỏ ngày nay cũng không biết tự chăm sóc bản thân, hễ đụng đến thì mặt mũi nhăn nhó. Cha Mẹ cần đề cao cảnh giác! Cuộc sống tương lai của con sẽ như thế nào? Đời sống nhân sinh của con sẽ như thế nào? Cha Mẹ phải mau mau tìm phương pháp giáo dục con! Cụ Hứa Triết được Cha Mẹ dạy dỗ như vậy nên Cụ được đất nước Singapore xem như Quốc bảo. Làm Cha Mẹ như vậy mới đáng mặt!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook