169Thứ Hai, 07/02/2022, 16:11
788 · Khi Giữa Người Với Người Không Còn Đạo Nghĩa Thì Đại Lục Sẽ Chìm Xuống

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ sáng Thứ hai ngày 07/02/2022

****************************

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 788

KHI GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI KHÔNG CÒN ĐẠO NGHĨA

THÌ ĐẠI LỤC SẼ CHÌM XUỐNG

Ngày xưa có một quốc gia tên là Atlantis, khi khoa học phát triển đến đỉnh cao, con người có thể lấy năng lượng trong vũ trụ để làm năng lượng cho các thiết bị ô tô, máy bay. Khi khoa học càng phát triển thì mối quan hệ giữa con người với con người ngày càng xa cách, không còn chú trọng đến đạo nghĩa, ân nghĩa, tình nghĩa. Người xưa nói con người phải chú trọng đến ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa thì mới là thế giới của con người, nếu không còn xem trọng thì đó không phải là thế giới loài người.

Trước đây có một tờ báo Singapo đăng tải bài viết có tiêu đề là: “Tham là động lực thúc đẩy xã hội phát triển”, một dòng chữ in rất to, có nghĩa là họ khuyến khích người khác tham. Hòa Thượng nói: “Đúng rồi, xã hội đó phát triển nhưng không phải là xã hội của con người. Khi đạt đến cùng tột của lòng tham thì là sự cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh. Đó là xã hội của A-tu-la, của ngạ quỷ.” Người ta nhầm lẫn giữa sự ước vọng, nguyện vọng với tham vọng. Mong cầu thế giới hòa bình, mong cầu quốc gia hưng thịnh, giàu có để mọi người sống trong ấm no, hạnh phúc khác với mong cầu, tham muốn. Tham muốn thì sẽ bất chấp thủ đoạn.”

Hòa Thượng dạy chúng ta: Con người không nên để cho những cái tham vọng, dục vọng nó ngự trị, khống chế. Ước muốn để là một động lực để thúc đẩy năng lực của chúng ta, con người sẽ phải nỗ lực hơn trong lao động, học tập, để hoàn thiện năng lực, để làm việc tốt hơn. Còn tham vọng thì không giúp ta hoàn thiện năng lực của mình.” Ngày nay những Hacker họ ngồi ở một nơi, nhưng thông qua năng lực của mình, họ có thể lấy tiền của cả thế giới. Thì đó chính là tham vọng, chắc chắn những đồng tiền đó sẽ để làm những việc sai trái.

Hòa Thượng nói: “Con người cần phải nâng cao tình nghĩa, ân nghĩa, đạo nghĩa thì mới có được cuộc sống tốt, hạnh phúc, nếu con người sống trong kỹ thuật số thì sẽ càng ngày càng xa rời ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa.” Ngày xưa khi tôi đi học lâu lâu mới nhận được một bức thư từ quê nhà, hay từ những người bạn thân. Cảm xúc khi nhận được rất hạnh phúc, không gì có thể tả được. Một tháng đi học, tôi cũng phải có đến 15 ngày ra thùng thư để tìm thư, nếu các bạn khác có thư tôi cũng mang về cho họ, cảm giác đó rất tuyệt vời. Thế hệ sau, những đứa trẻ sẽ không có cảm xúc đó, không biết những lá thư dán tem để bưu điện gửi đi là gì. Cuối năm, con cháu trở về quê hương, đi tảo mộ, chỉnh trang lại nghĩa trang của gia tộc, đó là những việc làm giáo dục thế hệ sau về ân nghĩa, tình nghĩa.

Hôm qua tôi nghe một tin tức mà tôi cũng cảm thấy buồn, đó là nhiều người trước đây tu hành, ăn chay, niệm Phật tích cực phóng sanh, chuyên nghe đĩa Hòa Thượng, mà giờ họ bỏ tu hành, tụ tập bạn bè ăn mặn. Đó là tác hại của sự qua lại với bạn bè, những người gọi là đồng tham đạo hữu, nhưng đầy những tham dục, tập khí xấu. Học trò tôi tưởng tôi biết rồi, vì họ đăng ảnh đầy trên Zalo, Facebook, nhưng tôi không dùng những ứng dụng này.

Người xưa dạy chúng ta: “Bạn lành nương cậy, Thầy tà lánh xa”, chúng ta không được tùy tiện, vì mình không đủ năng lực phán đoán. Có những người cả cuộc đời đến lúc chết, bị gạt cả tiền lẫn tình. Họ tưởng mình gặp được người Thầy tốt nhưng không phải, họ bị gạt cả tình cảm Thầy trò lẫn tình cảm trai gái. Cho nên mọi người phải hết sức cẩn thận. Hòa Thượng đã từng nhắc: “99% Chúng ta có nguy cơ rơi vào tà kiến”. Chỉ cần ta tiếp nhận một thông tin nào đó thì ta dễ dàng rơi vào tà kiến rồi.

Cho nên trong sự học tập, tấn tu của bản thân ta phải hết sức cẩn thận. Trước đây có một chị nói với tôi: “Từ ngày học Đệ Tử Quy con thấy bầu trời như nở hoa”. Nhưng bây giờ họ mất tích, mất dạng không còn liên lạc với tôi nữa. Lúc đầu họ nói với tôi: “Thầy ơi để con đưa hai đứa trẻ về Việt Nam học tập”. Tôi nói: “Sai rồi, để các con học đủ học trình đi, nếu bây giờ đưa về thì học trình sẽ bị đứt đoạn, không tốt!”. Tôi làm lễ tri ân cho người thân của chị đó mấy lần, một lần làm lễ tri ân qua Zoom, bà của chị hết sức xúc động. Tôi cũng về quê chị ở vùng biển làm lễ tri ân cho Cha Mẹ chồng, người bố là một thủy thủ biển, khi tôi làm lễ tri ân ông khóc: “Tôi không dễ gì khóc, khi đi trên biển tôi gặp cướp biển, là tôi tăng ga đâm thẳng vào thuyền của họ.” Nhưng ông rất cảm động khi con cái quỳ lạy, nói lời tri ân.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook